Chuyến Đi Thú Vị

Review Tam Đảo 2 Ngày 1 Đêm Chưa Đến 500k

[ Típ review Tam Đảo 2N1Đ chưa đến 500k cho sinh viên ]

Phương tiện:


Thái Nguyên cách tam đảo gần 70km, đây là một quãng đường tương đối là gần, đường đi cũng dễ dàng di chuyển nên chúng mình lựa cho đi xe máy là phù hợp nhất. Đối với những bạn nữ tay yếu không dám đổ đèo thì có thể có 2 lựa chọn là tìm xế để đi cùng hoặc đặt xe 4-7 chỗ chung cho phù hợp!

Chỗ ở:


Đã được trải nghiệm Tam Đảo nhiều lần, thi thoảng ở home, nhưng chủ yếu là ở khách sạn gần trung tâm. Khách sạn quen thuộc hay ở là Khách Sạn Phong Lan 2* ngay sát cây ATM Agribank ở quảng trường chính. Phòng có ban công hướng ra quảng trường, rộng, thoải mái và gần trung tâm nên việc đi ăn uống, vui chơi, hay đi dạo đi thăm quan các địa điểm vô cùng là dễ dàng đều có thể đi bộ được. Đặc biệt là ở đây có một lợi thế là mình không cần phải trả phòng đúng giờ là trước 12h mà tự do trả phòng tròng buổi chiều.

Địa điểm ăn uống:

  • Đồ ăn ở Tam Đảo giá hơi đắt ( đó là sự thật ) nên chúng mình tự mua đồ ăn vặt như bim bim, bánh kẹo, bia và nước ngọt ở siêu thị rồi đem từ nhà đi vừa tiện lại vừa rẻ
  • Nên thử ăn lẩu cá hồi hoặc lẩu gà đồi vì đây là 2 món lẩu khá đặc trưng ở đây!
  • Có thể đi dạo một vòng chợ ở gần cây cầu Mặt Quỷ số 1, đi 1 vòng ăn xiên nướng, mua một số loại quả hoặc mứt hoa quả để làm đồ ăn vặt ( mình đặc biệt thích với quả táo thuốc nhỏ nhỏ ăn giòn và không quá ngọt rất hợp khẩu vị )
  • Ăn sáng : Bún chả ở quán vỉa hè gần cây ATM agribank khá ngon, giá cả hợp lí.

Uống cà phê ở đâu ngon :

– Đầu tiên phải vote 5* cho Rock Cafe, đồ uống ở đây đắt, đối với sinh viên như mình thì bỏ tầm 6-80k cho một cốc sinh tố hay cà phê là hơi lãng phí nhưng thật đáng đồng tiền bát gạo. Nhất là cà phê cô dừa ở đây rất tuyệt
– Quán gió : đồ uống ngon cộng thêm view chụp ảnh hợp lý, bắt mắt
– Cafe Cỏ Lạ : Quán này mới mở, lần này lên đây là lần đâu tiên mình vào quán. Điều đầu tiên khi vào quán đập vào mắt mình không phải là cafe mà là cái view quá chất, từ những chi tiết nhỏ, những tấm bảng nhỏ xinh xinh, mấy cái gối thổ cẩm cho đến cái xích đu vô cực phê đét chơi không buồn về, trà ở đây đậm vị, ngọt thanh giá thì cũng sinh viên hơn một chút nhẹ

Check-in sống ảo ở đâu:

Tam Đảo thì nhiều góc sống ảo, đâu đâu cũng có thể tạo nên 1 bức ảnh đẹp đến diệu kì

– Nhà thờ đá
– Tiệm cà phê cỏ lạ
– Cổng trời
– Cầu mây
– Quán Gió
– Quảng trường lớn
– Thác Bạc
– View ở một số homestay : 90s, nhà của tuổi thanh xuân, Cầu Mây,….
– Đài truyền hình
– Vườn trúc

Kinh phí:


Xăng xe : lượt đi lượt về
Khách sạn : phòng lớn 2 giường đôi
Combo lẩu gà đồi
Đồ nướng + ăn vặt hoa quả + quà đem về nhà
Cà phê, đồ uốngTổng chi phí : 400k / 1 người

Một chuyến đi tránh nóng thành công và hợp lí dành cho các bạn trẻ trong kì nghỉ. Nào các đồng chí đam mê phượt bụi, hãy nhân cô hội khi xăng còn rẻ, hãy xách ba lô lên để chọn cho mình một chuyến đi thật ý nghĩa nào…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *