Chỗ Nghỉ

Review Resort Ngắm Bình Minh Phú Quốc

Hoàng Hôn được xem như là đặc sản của Phú Quốc, ở đâu bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh mặt trời lặn, nhưng nếu bạn muốn ngắm mặt trời mọc ở Phú Quốc thì phải tới Hàm Ninh hoặc Bãi Sao nha.!

Vì muốn thấy khoảnh khắc Hừng Đông của ngày mới nên với chuyến du lịch 7 ngày tại đảo Phú Quốc, mình dành riêng 2 ngày cuối cùng nghỉ ngơi ở Naomi, khu này ngắm bình mình

Công bằng mà nói resort không lớn, nó nhỏ xinh dễ thương vửa đủ, phù hợp với ai thích một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ…

Phòng mình book view hướng bể bơi , (bể bơi đủ xài nha mấy bạn), thích nhất ở đây là sân vườn, hoa rất nhiều luôn. Mình thích cây cối hoa lá nên ngay từ khi bước vào là thấy tâm trạng vui vẻ phấn khích

Thêm một điểm cộng nữa là phòng ốc cũng rộng rãi, mọi thứ đều mới và sạch sẽ , cảm giác như căn phòng ở căn hộ mình ở á.
Ban công rộng thoáng , có nhiều hoa thích ghê luôn

Phía xa xa ngoài biển là 2 dãy phòng trên biển view hướng ra biển rộng mênh mông, sáng sớm tha hồ ngắm mặt trời mọc

Những bạn nào thích chụp ảnh thì cũng yên tâm vì Naomi có nhiều góc sống ảo lắm
Ở đây sáng sớm dậy đi dạo ra ngắm biển, hít hà không khí của biển, rồi nằm dài trên ghế ngắm bình minh thoải mái cực kỳ

Ở đây hơi xa trung tâm nên nếu ăn trưa và tối thì kêu lễ tân gọi xe chở đến mấy quán hải sản ngon bổ rẻ cách đó 4-5km

Bạn nào thích yên tĩnh và ngắm hừng đông thì Naomi là lựa chọn không tồi đâu nhé
– Giá phòng cũng mềm nữa đó
(Trước khi ở phải đặt cọc)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *