Chuyến Đi Thú Vị

Review Ninh Bình Du lịch Ninh Bình 2 Ngày 1 Đêm ️

Tóm tắt lịch trình:

Ngày 1: Hà Nội – Tràng An – Tuyệt Tình Cốc – Hang Múa

Ngày 2: Cố đô Hoa Lư – Chùa Bái Đính

Trước chuyến đi:

Book phòng:

Khách sạn mình có tham khảo trên agoda, booking, sau đó gọi điện trực tiếp đặt trước 1 tuần. Mình nghiên cứu mãi mới chọn được phòng tạm như ý một chút. Ninh Bình có homestay ChezBeo gì đó khá nổi, nhưng mình cũng không thích lắm.

Nên mình chọn một khách sạn gần cổng khu du lịch Tràng An, cách Tràng An, Hang Múa khoảng 4km, Bái Đính 18km. Vừa gần các điểm du lịch, cùng một cung đường luôn. Chỉ có Tam Cốc – Bích Động là xa hơn hẳn thôi. Nhưng mình tham khảo mọi người bảo giống Tràng An, mà Tràng An đẹp hơn.

Di chuyển:

Mình đi từ Hà Nội, xuất phát bến Giáp Bát. Bến này có nhiều xe về Ninh Bình lắm, cứ ra là có thôi.

Di chuyển có thể thuê xe máy. Mình thuê luôn của khách sạn. (Nhớ mang theo giấy tờ)

Ăn uống:

Trong tâm thành phố có mọi thứ bạn nhé, ở 1 khu phố tên Phố Tám có rất nhiều đồ ăn, đồ uống, trà sữa để cho các bạn thưởng thức đấy nhé! Ninh Bình có nổi tiếng phố 8 chuyên các đồ ăn vặt ốc, kem,….

Cơm trưa thì mình có ăn ở quán của chủ khách sạn luôn, cơm kiểu cơm nhà, canh cua, cà muối, thịt rang cháy cạnh, rau muống xào tỏi… Ưu điểm của quán là trình bày đẹp mắt, đồ ăn đầy đặn, sạch sẽ, không gian mát mẻ. Đồ ăn thì cũng không quá xuất sắc, ở mức ăn được.

Ngày 1:

Tràng An: vé mỗi người 200/vé, có 3 tuyến với thời gian đều là 3 tiếng các bạn thích đi tuyến nào cũng được. Riêng mình đi tuyến 3 về tuyến 2. Thuyền cứ đủ 4 người là đi. Tràng An thì đẹp, nhưng cũng ko như mong đợi lắm. Nên đi buổi chiều, trời mát hơn.

Tuyệt Tình Cốc: Nói về mức độ đẹp ở tuyệt tình cốc thì khỏi phải bàn rồi nhé. Cảnh vật rất nên thơ, hữu tình. Bạn nào khoẻ thì nên đi hết 1 vòng hồ nha. Hôm ý mình hơi mệt nên chỉ leo lên ngôi chùa cao để chụp hình thôi. Từ chùa cao mình có thể ngắm trọn được hồ cực đẹp nha. Giá vé: 20k/người

Hang Múa: Đi mất khoảng 1 tiếng, chụp ảnh nữa là 2 tiếng. Thấy hot nên cũng đi, nhưng thật sự thì mình thấy cũng bình thường. Giá vé 100k/người. Hang Múa được ví như Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ, cơ mà theo ý kiến cá nhân mình thì giá vé khá cao so với phong cảnh ở đây.

Từ Hang Múa nhìn xuống là Tam Cốc cực đẹp luôn nhé.

Lưu ý: Bạn nào đi xe máy thì cứ đi thẳng sâu vào trong rồi gửi xe nhé, đừng vội gửi bên ngoài lại mất công đi bộ thêm 1 đoạn. Vé gửi xe bên ngoài là 15k, vào trong chỗ mua vé là 10k nha

Ngày 2:

Cố đô Hoa Lư: Vé tham quan 20k/người. Vé gửi xe 10k/xe

Mình đứng bên ngoài chụp ở cổng, hai bên là một dòng sông, cũng thu được khá nhiều ảnh đẹp. Núi non thơ mộng, cảnh vật thật hữu tình, lại gần với Tuyệt Tình Cốc nữa ^^

Chùa Bái Đính: Có xe điện 30k/lượt. Gửi xe 15k/xe. Chùa thì chắc cũng khá nhiều bạn biết rồi, chùa khá rộng và đẹp. Bạn có thể đi bộ nhưng do Chùa rất rất to sẽ mất khá nhiều thời gian nên thấy hầu như ai cũng mua vé đi xe điện 60.000VND/ người/ 2 chiều để tham quan Chùa. Mình chọn thêm dịch vụ hướng dẫn viên riêng tại Chùa để biết thêm nhiều thông tin hơn ở những địa điểm đi qua và có thể đưa mình đến những nơi mình muốn.

Một số lưu ý khi đi du lịch ở Ninh Bình

– Hỏi giá khi mua

– Đi giày thể thao, giày bệt, sandal vì leo trèo nhiều

– Trang phục sáng màu, áo dài, bohemian, đi kèm nón lá, quạt thì đỉnh cực.

– Nhớ cầm sạc dự phòng vì cảnh Ninh Bình đâu cũng chụp được, tốn pin lắm

– Nhớ mặc đồ sáng màu nhé, chụp ảnh cho nó nổi, vì cảnh toàn màu đen với xanh lá cây, cứ mặc trắng vs vàng vs xanh da trời là nổi.

– Nhất định phải chụp ảnh bằng cam thường, về chỉnh màu auto đỉnh nhé cả nhà

Mình chụp bằng ip7, chỉnh bằng Quickshot, Lightroom, Vsco, Snapseed tuỳ ánh sáng,tuỳ ảnh mà chỉnh app nào nha

Cảm ơn bài chia sẻ của bạn Hoang My

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *