Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW MỘC CHÂU 2N1Đ

REVIEW MỘC CHÂU 2N1Đ

Nhóm đi có 3 người
Phương tiện đi lại:
Xe khách Bắc Sơn 180k/ng/1 chiều
Xe xuất phát từ Bến Mỹ Đình. Chúng tớ chọn chuyến đi 22h30′ đến Mộc Châu 3h sáng
Xe dừng tại khách sạn trường Giang, bắt taxi vào Bơ hết 50k.

CHỖ Ở : Chúng tớ quyết định chọn Bơ House nằm tại xóm 2 Tiểu Khu Cơ Quan- Thị trấn Nông trường Mộc Châu.
Các bạn nên đặt trước phòng 1 tuần để đảm bảo còn phòng trống nhé. Team có 3 người nên đặt phòng đôi 180k, phụ thu 70k/ng. Tổng hết 250k/p 3 người

PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI Ở MỘC CHÂU

Xe máy 160k/xe thuê tại bơ luôn, xăng tự đổ. Nhóm tớ thuê 1,5 ngày hết 480k/2xe
Xăng đi 2 ngày 50k/xe.

LỊCH TRÌNH:

Day1: Rừng thông bản áng- Vườn dâu Chimi -thác Dải Yếm
Đến Mộc Châu lúc 3h sáng, 3 đứa ngủ 1 giấc no say đến 8h30.
Dậy ăn sáng, makeup các thứ đến 11h thì chúng tớ bắt đầu di chuyển đến Rừng thông Bản Áng.
Rừng thông vé: 30k/ng
Thuê xe đạp: 50k/xe

Vì chúng tớ đi vào đầu tuần nên khá vắng vẻ, trộm vía là lúc đi thời tiết đẹp vô cùng, trời xanh mây trắng có nắng có gió thích mê. Trong rừng bạt ngàn những cây thông to cao vút xanh ngát một màu. Người ta gọi đây là Đà Lạt thu nhỏ quả không sai mà.

CHIMI FARM : Nằm trong Đồi thông luôn. Đồ uống ở đây pha đúng dâu nguyên chất luôn ấy, sữa chua dâu vừa thơm vừa dẻo, có vị chua chua của dâu tây, còn sinh tố dâu thơm ơi là thơm, giá 25-30k/ cốc.

Sau đó chúng tớ vào vườn dâu Chimi. Vì đang cuối mùa dâu nên quả khá nhỏ và ít. Nhưng không sao, lên ảnh vẫn rất ra gì và này nọ nhé

Thác Dải Yếm: Giá vé 50k/ng
Đến Thác Dải Yếm cũng là 4h30 chiều, trời còn khá sáng. Đang mùa nước nên thác rất đẹp
Trên đường về chúng tớ ghé qua Dingtea uống trà sữa, chân trâu hơi cứng không ngon bằng Hà Nội.

Thác Dải Yếm

DAY 2: Đồi chè trái tim- Vườn mận Nà Ka – Check in sống ảo tại Bơ
– Đồi chè trái tim: free vé vào, gửi xe: 10k/xe
Đường đi khá vòng vèo, có nhiều đọc dốc nên các bạn đi xe máy chú ý nha . Đặc biệt đoạn gần đồi chè trái tim có nhiều mạt

Vườn mận Nà Ka

– Vườn mận Nà Ka: Vé vào: 20k/ng
Chúng tớ mua mận tại vườn luôn giá 30k/kg. Được tự hái tự chọn quả nhé, mua trên đường đi sẽ rẻ hơn chút.
– Về Bơ là lúc 2h chiều, thời tiết bắt đầu mưa to. Chúng tớ tắm giặt sắp đồ để chuẩn bị về.
Chờ đến 4h mưa tạnh, checkin sống ảo ở Bơ đến 4h30 lên xe về HN

TỔNG THIỆT HẠI: tính sơ sơ tất cả tầm hơn 1tr/ng thôi. Quá rẻ, đi càng đông càng rẻ ấy

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *