Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

REVIEW LÝ SƠN CHO CÁC BẠN CÓ DỰ ĐỊNH ĐI NHÉ

Trước đây, Lý Sơn được gọi là Cù lao Ré, theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây khoảng 25-30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo.
Vì chuyến đi này mình chọn đi 2N2D, gồm 1 ngày ở đảo bé & 1 ngày ở đảo lớn. Còn bạn thích đi nghĩ dưỡng thì chỉ cần đi 3N2D là đủ nhé.
Sau đây là hành trình của bọn mình tại Lý Sơn nhé


#ĐẢO_BÉ:

Sau khi đến cảng Lý Sơn, bọn mình lên cano ra Đảo Bé luôn (vé cano mình nhờ chủ homestay đặt trc, đến nơi là có người đón liền). Đi tầm 10’.

Ở Đảo Bé, nếu bạn nào giỏi đi bộ thì hãy đi bộ để thong thả tận hưởng vẻ đẹp của đảo Bé nhé, còn k thì thuê xe máy đi thoai! Hoặc bạn có thể thuê các bác chở vòng quanh đảo chơi nhé.

Các điểm checkin ở đây gồm có: Cây Cô Đơn, Bãi Thúng, Bãi Đá có cây cầu tình yêu của anh Sam Dang, làng Bích Hoạ…chỉ cần đi một vòng quanh đảo là có thể checkin hết các điểm đến nổi tiếng của Đảo rồi đó.

Notes: cây Cô Đơn chụp đẹp nhất lúc hoàng hôn; Bãi Thúng ghé chụp ảnh xong thì thay đồ bơi xuống tắm cho mát rồi về ăn tối (ở đây có chỗ thay đồ và tắm nước ngọt lại, 20k/xô nước).

Ở đảo Bé k có nước ngọt, người dân ở đây phải mua nước ngọt từ Đảo Lớn nên phải sử dụng thật tiết kiệm.

Thay đồ bơi xuống bãi Thúng chụp ảnh và đi lặn san hô (lặn san hô gần bờ 80k/ng; xa bờ 120k/ng; xa bờ san hô đẹp hơn nè)


#ĐẢO_LỚN:

Chuyến tàu muộn nhất từ Đảo Bé về Đảo Lớn là 14h chiều nha.

Sau khi đến Đảo Lớn, chiều hôm đó bọn mình k đi đâu xa, chỉ đi Chùa Hang rồi sau đó đi tham quan ngắm Hoàng Hôn ở cổng Tò Vò và đi bơi thôi.

Mọi người nên xem giờ mặt trời lặn để mình chủ động thời gian di chuyển nhé.

Các điểm checkin ở Đảo Lớn: Đỉnh Thới Lới, Cột Cờ, Hang Câu, chùa Hang, chùa Đục, cổng Tò Vò, cây bông giấy 50 tuổi…
-Buổi tối ở Đảo Lớn thì tụi mình hạ lều và cắm lều ở Hang Câu. Mát mẻ và tối dạo biển và nghe tiếng sóng vỗ đã lắm.

Tất nhiên là sáng sớm phải lên Đỉnh Thới Lới đón bình minh rồi nè, chụp hình siêu đẹp và không nhiều người nha.

Quay lại Hang Câu để tắm biển buổi sáng dọn dẹp lều và đồ đạc.

Sau đó thì đi tiếp các chỗ đẹp lân cận => Cột Cờ…rồi di chuyển qua Mù Cu để sống ảo

Trưa về nghỉ ngơi và ăn trưa.

Chiều tầm 14h tụi mình về cổng Tò Vò để checkin. lúc đó nắng nhưng rất ít người nên tha hồ chụp ảnh nhé.

Sau đó đi tham quan Chùa Đục và quay lại cảng để về lại đất liền.
#PHƯƠNG_TIỆN:

Mình xuất phát từ Huế nên mình chọn đi tàu lửa ở chuyến 22:30-4:00 là đến ga Quảng Ngãi nhé.

Sau đó, có 2 cách để bạn đến cảng Sa kỳ

  1. là bạn đi thẳng ra ngã tư cách ga 400m và đón xe bus để ra. phải chờ xa bus chuyến 5h45 giá thì 15k/ người.
  2. bạn có thể đón xe trung chuyển để về cảng. nhanh và tiện. giá 25k/ người.
  3. bắt taxi về Cảng Sa Kỳ tầm hơn 30 phút, ăn sáng và chờ mua vé tàu biển, chuyến sớm nhất là 7:30 (tàu Hoà Bình), time tàu chạy tầm 35’.

Lúc về mình nhờ a Cảnh book tàu Biển Đông (30’) chuyến 13h. (Giờ tàu về: 7h30, 11h, 13h, 15h): tàu này đi rất êm. Bạn nào hay say tàu xe thì nên chuẩn bị thuốc say xe nhé.

Di chuyển quanh đảo: xe máy.


#GIÁ_THUÊ_PHƯƠNG_TIỆN:

Tàu lửa: 150k/người/chiều/giường nằm ( tùy bạn chọn nằm hay ngồi để tiết kiệm chi phí nhé)

Tàu biển Hoà Bình: 178k/người/chiều đi.

Tàu biển Super Biển Đông: 160k/người/chiều về. (Số đặt vé: 0365.037.732).

Cano đi đảo Bé: 50k/người/chiều. (sđt 0389.713.614)

Thuê xe máy:
Đảo bé (120k/xe); hoặc thuê các bác chở 50k/người. các bác dể thương lắm. đi đâu thì các bác chở.
Đảo Lớn (100k/xe/ngày: anh Cảnh 09833.09837)
#CHỖ_ĂN:
Đảo lớn:

Buổi sáng: ăn sáng đây chị Thủy gần Hang Câu nhé (tại mình ngủ lêug tại Hang Câu)
sđt chị Thủy 0868.507.931. Các bạn đến Hang Câu điện chị. chị hỗ trợ tất cả như thuê áo phao. kính. lặn san hô…..

Buổi trưa: ăn trưa tại Cổng Tò Vò..

Buổi tối: ăn tối ở gần cảng Đảo Lớn.
Đảo bé:

Ở đảo Bé mình đặt cơm cho chị Ngân Hồng. quán chị ngay chính chỗ đường đi xuống biển ngắm san hô. cần gì chị có thể hỗ trợ nhé.
Sđt: 0986.225.684.
#CHỖ_Ở:

Đảo Lớn: Tại mình ngủ lều ở Hang Câu nên ko thuê homestay.
Bạn có thể đặt home Minh Tâm của a Cảnh. gần cảng. gần cổng Tò Vò và thuê xe ở đó luôn.
Anh cực kì nhiệt tình và chu đáo.
Đến Đảo Lớn alo a Cảnh nhé sđt: 09833.09837.
#ẤN_TƯỢNG:

Mình cực kì ấn tượng với người dân biển đảo nơi đây, con người chất phác, hiền lành, thân thiện và rất dễ thương.

Cảnh đẹp thì khỏi bàn rồi!

Đồ ăn khá ngon, giá cả phải chăng.
Chúc các bạn có chuyến đi tốt đẹp nhé! mùa này đi siêu đẹp nên tranh thủ nha.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *