Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Review Iceland vùng đất của băng và lửa.

Dưới đây là 1 lịch trình thăm thú những nơi nổi tiếng đẹp nhất Iceland trong vòng 6 ngày 6 đêm từ 1 nhân đã sinh sống và làm việc ở đây hơn 1 năm. Bạn nào có hơn 1 tuần để thăm thú nơi đây có thể bình luận hoặc inbox mình, mình sẽ lập lịch trình dài ngày cho các bạn nha! Bài viết ko hề được tài trợ nên những địa điểm và công ty day tour mình liệt kê đều từ kinh nghiệm cá nhân. Mình cũng muốn nhấn mạnh luôn là m ko mua bán sản phẩm hay dịch vụ gì, cũng ko nhận tour du lịch ạ, các bác nào muốn sang tham quan Iceland có gì cần hỏi m sẽ trả lời nhiệt tình.


Vì sao nên du lịch Iceland: nếu bạn từng mở tưởng được đặt chân lên 1 hành tinh khác, chạm tới mặt trăng hay sao hoả, nhưng tiếc thay bạn hay bị say xe và ko phải phi hành gia (nhưng bạn có xèng :)) thì chắc chắn bạn nên đến Iceland – Nơi có 1 ko 2 nhìn chả giống trái đất gì cả. Mỗi lần mình gửi ảnh đi chơi về cho mẹ, mẹ mình toàn hỏi ủa sao chụp hình giống ở ngoài hành tinh vậy con? :)) Đến đây nếu các bợn tò mò hãy đọc típ.
– Vé máy bay: nếu bay từ VN qua thì ko hề có chuyến bay thẳng, mn kết hợp đi nhiều nước trong Châu Âu và có thể bay thẳng từ Anh, Pháp, Ba Lan …vv qua Iceland
– Visa: visa nộp ở TLS 60eur 1 entry bao gồm các nước trong khối Schegen có cả Iceland.
– Khách sạn: Nên đặt ở Reykjavik vùng 101, ở thủ đô có những khách sạn tốt nhất và gần các bus stop mà các công ty du lịch đến đón khách. Giá khách sạn 3 sao, tuỳ vào mùa sẽ tầm 15000isk (2tr8). Dịch vụ ở Iceland rất là tốt, nên dù vào 3 sao thì nhân viên vẫn rất nhiệt tình như khách sạn 4-5 sao vậy.
– Phương tiện đi lại: ở Iceland ko có Uber/Lyft. Taxi khá là đắt. Thế nên mình khuyên ko nên đi taxi từ sân bay vào thủ đô vì cách 45′ lận, giá taxi sẽ tầm 16500isk (3tr1). Từ sân bay nên mua vé xe buýt với Flybus hoặc Airport Direct, giá 1ng tầm 3500isk (650k), xe sẽ đưa bạn đến bus stop gần khách sạn. Ở Reykjavik có tổng cộng 14 bến xe buýt dành cho tour, được trải ra thủ đô để khách sạn nào cũng có bus stop ngay gần kề. Nếu bạn đặt khách sạn ở vùng trung tâm 101 thì hầu như luôn có bus stop cách đó 2 phút đi bộ.
Ở thủ đô, những địa danh nổi tiếng tập trung khá gần nhau nên đa phần bạn chỉ cần đi bộ.
Xe bus công cộng Straeto 1 vé người lớn giá 470isk (87k), dùng để đi lại trong thủ đô và các vùng lân cận, hiệu lực trong 1 tiếng 15′. Mình xin lưu ý cho mọi người là xe buýt công cộng và xe tour là 2 loại hoàn toàn khác nhau và dùng các điểm dừng khác nhau. Điểm dừng dành cho xe bus công cộng có ghi “Straeto” – biển màu vàng kèm theo tên điểm dừng. Điểm dừng (Bus stop) xe tour thường màu xanh biển có đánh số từ 1 đến 14. Vé xe bus công cộng bạn có thể mua trên xe nhưng phải trả bằng tiền mặt, nếu muốn trả thẻ thì có thể mua vé ở siêu thị 10/11 hoặc mua trên app của Straeto. Iceland ko có tàu hay metro.
Bạn nào có ý định thuê xe tự lái thì cần phải cân nhắc: bạn đến Iceland mùa nào, nếu đến mùa đông để săn cực quang thì bạn có tự tin lái xe lúc có tuyết hay ko. Có những ngày mùa đông thời tiết khắc nghiệt và bão tố, nhiều đường chính sẽ bị đóng vì lí do an toàn. Nếu bạn thuê xe thì luôn xem 2 trang web road.is và safetravel.is để xem tình hình thời tiết và đường xá. Thuê xe với Enterprise hoặc Budget tầm 12000isk (2tr2) 1 ngày.


Ngày 2: Golden circle – công viên quốc gia (nhưng ko phải kiểu công viên có hàng rào hị hị), thác nước to vật vã Gullfoss và Geysir – mạch nước ngầm bắn phụt lên không như phim kiếm hiệp,
Ngày 3: Tắm khoáng Blue Lagoon, (mùa hạ) đi xem cá voi, cá heo và puffin, (mùa đông) xem cực quang.
Ngày 4: South Coast – du ngoạn phía nam Iceland, đến với biển đen, sông băng, thác nước hùng vĩ, Vik…
Ngày 5: Vào trong lòng núi lửa (nhà cực kỳ có điều kiện) hoặc vào đường hầm dung nham (nhà có điều kiện vừa vừa)
Ngày 6: Leo sông băng hoặc vào động băng.
Lịch trình này dành cho những bạn ko có nhiều thời gian và giới hạn các địa điểm chơi bời gần thủ đô. Nhưng Iceland là 1 đất nước tuyệt đẹp, rất nhiều khách du lịch đến đây thuê xe tự lái đi từ 10 đến 30 ngày trên Ring Road – 1 đường vòng quanh Iceland, qua phía bắc tuyệt đẹp Akureyri, vùng Snaefellsnes, đi lặn ở Silfra, Þórsmörk hùng vĩ, Landmannalaugar… Tóm lại đất nước này ko có chỗ nào giống chỗ nào, đi mãi ko hết kể mãi ko xong ạ.


Một số tip và fact vu vơ:
-ICELAND KO CÓ MUỖI. Các nhà khoa học chứng minh khắp các báo trên mạng rồi nha bạn nào vào cãi mình sẽ vặt lông.
-Ở Iceland rất rất chi là an toàn. Đến độ đất nước này ko có quân đội, cảnh sát đi tuần ko mang theo súng. Vậy nên ko có lo bị lừa tiền mấy trò ảo thuật như bài ở Ý mình có viết. Cũng ko có cướp giật hay móc túi (mình sống ở đây hơn 1 năm ngay trung tâm thành phố chưa hề bị trộm gì). Chỉ có cuối tuần hay có nhiều ông vikings say xỉn đi loạng choạng, bạn phải cẩn thận nếu bị 1 trong những ông này bắt phải, bạn sẽ phải đi uống bia einstök và quẩy xuyên đêm với ổng, nhớ cẩn thận nha nguy hiểm lắm ahihi.
-Đời sống ở đây khá cao nên việc tip khi đi nhà hàng/taxi/khách sạn này nọ là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, bạn ko “nhất thiết” phải tip luôn luôn như ở Mỹ.

“You never actually have water, until you drink Icelandic water”: Nước uống ở Iceland “ngon” nhất thế giới. Nước tinh khiết tuyệt đối, từ chậu rửa mặt hay bồn tắm (bên lạnh) đều uống được, giống như đa số nước ở Châu Âu, nhưng ở đây ngon hơn nhiều. Nhiều người còn mua nước ở Iceland về làm quà cho bạn bè haha.
mọc 2 bên đường rất nên thơ. Thời tiết dễ chịu, ít bão.

Mùa đông ở Iceland có tháng 1 ngày chỉ có 3-4 tiếng là trời sáng, còn lại tối thui. Từ tháng 9 đến giữa tháng 4 là mùa cực quang và cực lạnh. Nếu mục đích của bạn đến Iceland là xem cực quang thì phải đi vào mùa đông rồi ạ. Nhưng mùa này cũng hay có bão tuyết này nọ, thời tiết hơi chán.

Ko cần phải mang theo nhiều tiền mặt. Mọi nơi đều quẹt thẻ được từ taxi, nhà hàng, bãi đỗ xe… Ở Iceland theo luật chỉ có ngân hàng mới được đổi tiền, nên nếu bạn đem tiền mặt tầm 2000usd sang xài mà trúng ngày cuối tuần ngân hàng đóng cửa thì 2000 đô đó cũng đóng băng ko xài được ạ.
-Iceland giống ngoài hành tinh vì đất nước này nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương, nên có rất nhiều núi lửa, suối nước nóng và sông băng. Địa hình kiến tạo khác hẳn các nơi khác trên trái đất.


Ăn gì ở Iceland:
Cá voi: mình thấy ăn khá ngon nhưng đa số bạn mình ko thích mùi thịt cá voi, dù sao thì cũng nên thử 1 lần cho biết hihi. Bạn có thể ăn món này ở nhà hàng Apotek, bữa trưa ở đây giá khá ổn. (Nhưng bữa tối thì đắt tắt nắng)
Thịt chim puffin: chim dễ thương đáng yêu vậy nhưng ngta ăn ko thương xót, mình là 1 trong số những kẻ man rợ này. Thịt hơi bị ngon huhu, món này mình thấy nhà hàng Sushi Social làm khá ổn..
Các món kinh dị cho các bạn bạo gan muốn thử: thịt cá mập thối (ủ lâu năm dưới lòng đất, món dân dã thời vưa của các viking cơ bắp), đầu cừu,… Các món này bạn sẽ thấy ở nhiều quán ăn vùng trung tâm du lịch. Bạn có thể tạt qua Le Bistro để thử nếu có gan.
Đồ ăn Việt Nam: riêng ở trung tâm có 3-4 quán đồ ăn Việt lận, nếu bạn ở ngay trung tâm chỉ cần đi bộ, rất tiện cho những bạn ko thích ăn đồ tây nha!
Và rất rất nhiều các món hải sản tuyệt vời khác!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *