Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW HUÊ – ĐÀ NẴNG – HỘI AN 4 NGÀY 3 ĐÊM

Mình rất thích một câu của thầy Thích Nhất Hạnh: “Ngày nào chết đi, ta sẽ mất tất cả của cải, quyền lực, gia đình và tất cả mọi thứ khác. Tự do và an lạc trong lúc này là điều quan trọng nhất mà ta có được”. Thế nên, ngày nào còn sống là mình còn tìm an lạc ở trong những chuyến đi.

Thật ra, review Huế – Đà Nẵng – Hội An mọi người có thể tìm trên fb, google rất nhiều, không thiếu những bài viết chi tiết. Tuy nhiên, mình vẫn viết lại review về hành trình của mình, mong được lan tỏa tinh thần yêu du lịch, mong du lịch sớm khởi động lại sau 2 năm “ngủ quên” vì dịch vừa qua.

THỜI TIẾT

Mình thấy mùa này đi khá đẹp. Khá đẹp vì thời tiết không mưa nhiều cũng không quá nóng. Còn đẹp nhất là nên đi từ tháng 5 – tháng 8, sau tháng 9 dễ vào mùa mưa. Mùa hè ở Huế còn được đón mùa sen rất đẹp nên mọi người có thể cân nhắc thời gian đi.

DI CHUYỂN ĐI LẠI

Tụi mình book vé máy bay chiều đi bamboo từ Hà Nội – Huế.

Sau khi ở Huế 2 ngày thì đặt tiếp vé tàu vào Đà Nẵng và chiều về bay Vietnam Airlines từ Đà Nẵng về Hà Nội. Gía vé máy bay thời điểm tụi mình book là 1tr7 khứ hồi, và giá vé tàu là 120k/người

Tại sân bay Huế, hay Đà Nẵng, bạn có thể dễ dàng bắt taxi di chuyển vào thành phố chỉ với khoảng 15 phút di chuyển.

Tại Huế tụi mình thuê xe máy để chủ động di chuyển. Các bạn có thể thuê tại Đồng xanh Motobike 201 Trần Phú (0787528677) hoặc Hidibike – 11 Lý Thường Kiệt (0945.418.111) tầm 120-150ka/1 ngày tùy vào xe ga hay xe số. Tại Đà Nẵng, tụi mình cũng thuê xe máy ngay tại khách sạn với giá cũng ngang Huế.

Từ Đà Nẵng vào Hội An vi vu tụi mình di chuyển bằng taxi dịch vụ bên khách sạn sẵn có với giá là 600k 2 chiều đi về. Để tiết kiệm, các bạn có thể tự chạy xe máy nha!

Ở ĐÂU?

Ở Huế: Phải nói chuyến này thật may mắn vì tụi mình quyết định lựa chọn Cat Homestay Huế. Một căn homestay mà ngay khi mở cửa mấy đứa tụi mình đều trầm trồ khen vì độ chill của khung cảnh bình yên. Anh chị cô chú tại home cũng vô cùng nhiệt thành, dễ thương và thân thiện.

Vừa đặt chân tới Huế được trải nghiệm đứng ban công của home chill cùng mưa Huế, ngắm mấy cây hồng nở rực dưới mưa và mấy tiếng tí tách. Tụi mình thuê phòng lớn 2 giường với giá 800k/đêm trên booking.com Một điều lưu ý là home cách xa trung tâm 7km nên bạn có thể cân nhắc tùy thuộc vào sở thích của bạn nha.

Địa chỉ home: Số nhà 16, kiệt 79 đường Minh Mạng

Ở Đà Nẵng: Ở Đà Nẵng tụi mình chọn khách sạn trung tâm thành phố, gần biển để thuận tiện trong việc di chuyển đi lại. Khách sạn King House Villa Hotel, ở đây không quá đẹp nhưng giá ổn và cũng khá sạch sẽ. 500K/phòng. Khách sạn có dịch vụ cho thuê xe máy, đưa đón Hội An và đưa đón sân bay.

Địa chỉ: số 25 My Khe 1.

ĂN GÌ?

Khoản ăn gì cũng là khoản khiến tụi mình đau đầu nhất và cũng vỡ kế hoạch khá nhiều. Tuy nhiên, sau khi nghe tư vấn của các bạn bản địa tại đây thì chúng mình cũng note ra được một vài quán phải thử. Mọi người có thể tham khảo thêm nha.

 Tại Huế:

– Bánh ép chị Huệ – 116 Lê Ngô Cát, Đường đi hơi xa trung tâm, cơ mà ngon lắm, dân địa phương ăn nhiều, đi ban tối thì hơi sợ nè vì khu này hơi vắng. Rất rẻ nữa, mỗi người 12k/đĩa ăn no.

– Cơm hến, bún hến, mỳ, cháo hến – Số 7 Phan Đăng Lưu (Siêu ngon, 12k/1 tô riêng hến xào 40ka). Cũng là quán nhất định phải thử huhu. Quán đối diện chợ Đông Ba rất dễ tìm và ngon xỉu, mỗi đứa tụi mình đứa nào cũng làm 2 tô.

– Bún bò Huế O Phượng: 24 Nguyễn Khuyến (Ngon lắm nè, siêu đông khách địa phương). Gía tùy bát, nhưng bát thập cẩm to vật vã miếng chả cua to x 3 lần miếng chả cua Hà Nội thì là 55k.

– Chè Hẻm: số 1 kiệt 29 Hùng Vương (12ka/1ly). Quán này thì ai đến Huế cũng ăn rồi nhưng mình thấy bình thường không có gì đặc biệt lắm, tuy nhiên nó là văn hóa, kiểu như ai đến Huế cũng phải ăn chè Hẻm í.

– Đi ăn đêm bánh mì O Lễ – cổng bưu điện tp Huế (từ 8h đến 3h sáng, 10k/ổ thập cẩm – ngon lắm nè, đợi hơi lâu vì siêu đông) – đường này còn rất nhiều đồ ăn vặt luôn. Vẫn cứ là phải ăn 2 cái liền 1 lucscccc, rất ngon xin nhấn mạnh phải thử ạ. Cạnh đó có hàng sữa đậu, sữa phụng cũng phải thử đó.

– Bánh bèo, nậm, lọc – Hàng Me chính gốc 12 Võ Thị Sáu 50k/đĩa/1 món bánh nhưng bây giờ ăn không còn được ngon như ngày xưa nữa.

– Đến chợ Đông Ba thiên đường ẩm thực địa phương, Bún nghệ 20ka/bát thì nhất định phải thử nè, hơi cay xíu, mua quà Huế ở đây rất tiện vì chợ to vật vã.

– Uống cốc cà phê muối đặc trưng – 10 Nguyễn Lương Bằng 15k/cốc

Thật sự cầm 100k đi ăn đồ ăn Huế phải gọi là quá dễ huhu

 Tại Đà Nẵng:

Ở Đà Nẵng tụi mình ăn khá nhiều quán nhưng kiểu ăn vặt thấy đâu tấp vài đấy nên thật sự cũng không có được nhiều trải nghiệm. Nhưng vẫn có quán mọi người nên thử và mình thấy người dân bản địa ăn rất nhiều:

– Bánh canh Nga – 78 Nguyễn Chí Thanh, nhấn mạnh là rất ngon 4 đứa ăn hết cả nước lun

– Bún chả cá Bà Lữ – 319 Hùng Vương cũng rất ngon nha
– Bánh tráng thịt heo – Đại Lộc 97 Trưng Nữ Vương
– Kem bơ Cô Vân: chợ Bắc Mỹ An.
– Hải sản Năm Đảnh ngon rẻ K139/H59/38 Trần Quang Khải.

Tại Hội An:

– Nước Mót thì ai cũng uống rồi, vừa thanh mát vừa check in đẹp
– Cơm gà bà Buội nổi tiếng không chối cãi rồi

 NHỮNG TRẢI NGHIỆM HAY HO

– Chụp ảnh cổ phục tại Đại Nội, làng Hương Xuân Thùy
– Du thuyền trên sông Hương nghe nhã nhạc cung đình Huế
– Thả đèn hoa đăng trên sông Thu Bồn, Hội An
– Đạp xe thong dong ở Hội An
– Tắm biển Mỹ Khê

 MUA QUÀ MANG VỀ Ở ĐÂU?

Ở Đà Nẵng bạn mua quà ở chợ Hàn nha, kho tổng sỉ lẻ, hoặc có thể mua ở các siêu thị vùng miền. Ở Huế thì chợ Đông Ba nhen, nhớ mua tôm chua về ăn thịt luộc nhớ mlem mlem

. THUÊ CỔ PHỤC Ở ĐÂU

Tụi mình quyết định kỉ niệm chuyến đi Huế bằng một bộ ảnh cổ phục nên đã tìm được địa chỉ cho thuê cổ phục. Bạn có thể thuê tại Áo dài Cổ Trang Hoàng Cung 63 Nguyễn Đức Tịnh (Full phụ kiện 350ka/bộ),

 CHỤP ẢNH, CHỈNH ẢNH

Mình chụp ảnh bằng iphone và chỉnh ảnh bằng app VSCO nha. Bên cạnh đó có một lưu ý nho nhỏ là mọi người nên mặc đồ trắng để lên ảnh cho nổi nhen.

 CHI PHÍ

Cả chuyến đi tụi mình mình tiêu hết tất tần tật 4tr7/người nha.

 LỊCH TRÌNH

Mình có để chi tiết lịch trình ở 2 ảnh cuối cùng của album, mọi người tham khảo nhen.

Và điều cuối cùng, Mai luôn nhắc trong tất cả bài review của mình: ” Không xả rác bừa bãi và hãy là người du lịch có văn minh” bạn nhaaa

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *