Chuyến Đi Thú Vị

Review Hành Trình Du Lịch Cùng Mẹ Đầy Cảm Xúc

DẪN MẸ ĐI CHƠI -TẠI SAO KHÔNG?

Cả thanh xuân lên Sài Gòn, cái gì cũng chia sẻ với bạn bè, hội chị em. Dành hẳn hơn 10 năm đi du lịch với hội bạn. Nhưng bạn có biết rằng, có 1 người đã dành cả thanh xuân để đưa bạn đi du lịch hay không?

Ngồi nhìn lại những tấm ảnh cũ mới thấy : “À thì ra, còn có 1 người đã đưa mình đi khắp thế giới từ khi mình còn rất nhỏ. Bỗng mười mấy năm trôi qua, khi đủ lông đủ cánh, mình lại tận hưởng tuổi trẻ với bạn bè mà quên mất người đó vẫn vui cười, vẫn hạnh phúc khi mình hạnh phúc. Đó có phải là điều mình bỏ quên bấy lâu nay không?”. Tức tốc chạy về quê. “Mẹ à, đi du lịch với con nha”

Chuyến này mình chọn Đà lạt để đưa mẹ đi. Vùng đất có nhiều người biết nhất và hầu như ngày thường cũng như cuối tuần, đều đông khách. Nhưng mẹ thường đi tour, đi những chỗ “bán vé” như Hồ Than Thở, Đỉnh Langbiang,… chứ chưa đi phượt như mình bao giờ, vì vậy lần này mình cho mẹ đi bằng xe máy 1 lần cho biết. Lần này đi, không vội vàng như đi tour, mà cứ chậm rãi tận hưởng phong cách sống của người Đà Lạt, sống chậm và thưởng thức không khí ở đây, trở về là chính mình. Lịch trình của mình dành cho mẹ với 3 ngày 2 đêm như sau.

Ngày 1:

Săn Mây Đồi Trọc : 4:00 am – Vừa lên đến Đà Lạt, check-in khách sạn xong là mình thuê xe, chở mẹ đến đồi trọc ngay. Trước giờ mẹ chưa thấy cảnh mây bay lưng lửng hay biển mây mà các bạn trẻ hay check-in, vì vậy, cả hai cùng nhau mặc áo thật dày để chạy lên đồi trong sương dày đặc. Đón bình minh ngày mới và ngắm mây là một trải nghiệm tuyệt vời của mình và của mẹ. Mẹ nói “Trên đây trẻ trẻ không à, mẹ lên có kỳ không?” – Không có gì là kỳ hết, cũng không ai phân biệt già trẻ, một lần ngắm mây yên ả và thanh bình, lòng an yên hơn.

Ăn sáng tại Home Café: Sau khi ngắm mây về, mình đưa mẹ đến Home café. Lúc đầu nói đi ăn sáng, mẹ lại tưởng là đến 1 quán ăn nào đó, nhưng khi đến nơi, mẹ đã thật sự ngỡ ngàng. Là một người cực kì cực kì yêu hoa và cây cảnh, mẹ không lo ăn luôn, lo đi ngắm hoa miết.

Rừng Lá Phong: Lúc đầu là mình tưởng khu rừng đầy lá phong màu đỏ. Nhưng KHÔNG! Đây là một nơi dựng tiểu cảnh và mang văn hóa Nhật Bản về để cho du khách tham quan. Mình không thích những sản phẩm sắp đặt lắm vì vậy chỉ để mẹ vào ngắm hoa, ngắm cá và làm sương sương 100 tấm ảnh rồi về.

Ăn trưa buffet Rau Leguda: Mẹ và mình cực kì cực kì thích ăn rau (rau không mùi) vì vậy, Buffet leguda là thiên đường. Rau vừa tươi vừa ngon, ăn no căng bụng đến tối vẫn thấy no.

Ngày 2:

Thác Voi: Nếu mẹ bạn cũng khỏe và thích du lịch mạo hiểm như mẹ mình thì nên dẫn mẹ đi Thác Voi nha. Cách trung tâm 60 phút chạy xe máy, nhưng đây là một trong những thác nước mình thấy hùng vĩ và ít nhân tạo nhất. Thác voi cũng khá khó đi vì độ dốc và trơn trượt, nhưng mẹ của mình đi được hết và đến tận cùng thác luôn. Đi xong mình mới mừng thầm trong bụng “ Mẹ mình còn khỏe và năng động quá chừng. Mừng dễ sợ”

Chùa Linh Ấn: Sát bên Thác Voi là chùa Linh Ấn, nơi đây có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 71m, cao nhất nước tính cho đến hiện tại.

Café Mê Linh: Trên đường về lại thành phố Đà lạt thì mẹ con mình ghé café Mê Linh – chỉ để nghỉ ngơi vì đường về còn khá xa. Café Mê Linh dạo gần đây làm hoành tráng, như một phim trường cho các bạn quay phim, chụp ảnh, vì vậy, giá đồ uống khá cao (mình nghĩ đã bao gồm chi phí quay phim chụp ảnh rồi ^^) . Mình lại thích Mê Linh của ngày trước hơn, tuy nhỏ nhưng vẫn rất cozy.

Chùa Tàu: Mẹ nói hơn mười mấy năm rồi mới quay lại chùa Tàu. Chùa Tàu có kiến trúc rất khác với các chùa ở Đà Lạt. Trong đó, có 3 bức tượng bằng gỗ của Phật A Di Đà, Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát được thỉnh từ Hongkong về. Trên ngọn đồi ở phía sau chùa , có tượng phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rất to.

Ăn tối Lẩu Bò Dã Chiến: Quán Bò ở Đà Lạt rất nhiều, nhưng Dã Chiến hơi xa một tí (trên đường Hùng Vương) là một đặc trưng. Lẩu ở đây chỉ 200K/phần, rất nhiều bò và rau nữa. Theo mình thấy, đây là quán Bò xịn xò dành cho người Local, nay khách du lịch đã biết đến và ghé nhiều hơn vì chất lượng của Quán. Bạn nên thử

Ngày 3: Hôm ấy là ngày tạm biệt Đà Lạt nên mình dạo phố nhẹ nhẹ sương sương để hưởng không khí Đà Lạt.

2 mẹ con dậy thật sớm, đi bộ đến tiệm café Ngọc Hùng trên đường Nam Kỳ (ngõ hèm đi ra chợ) để thưởng thức Café. Café ngọc hùng đa số phục vụ cho dân địa phương, các cô chú lớn tuổi ra uống buổi sáng. Vừa hưởng không khí lạnh, vừa nhấp nháp 1 ngụm café nóng hỏi. Đây cũng là văn hóa người Đà Lạt. 2 mẹ con người nói chuyện, tâm sự hết cả buổi sáng

Ăn xong thì đi Chợ mua một ít bánh trái về làm quà. Đến 12:00 trưa thì chuẩn bị đi về. Tạm biệt Đà Lạt

Vậy đó, mình không biết tương lại sẽ như thế nào, cũng không biết sẽ được ngắm mẹ cười, mẹ nói trong bao lâu nữa. Khi nhìn lại thì cảm thấy 1 chút buồn vì thanh xuân lo cho bạn bè, khóc vì người yêu, … những người có khi quên mất mình khi mình gặp khó khăn. Còn mẹ thì luôn ở đó, đợi mình, nhưng đã lâu rồi không dành tình yêu thương cho mẹ.

Nhưng cũng chính vì vậy, lại sinh ra cho mình một nguồn năng lượng tích cực để đi du lịch cùng mẹ. Đi du lịch không chỉ để vui, mà còn cùng nhau tạo ra hồi ức và kỉ niệm đẹp. Còn có bao lâu nữa đâu, hãy cùng tạo ký ức và niềm vui với mẹ nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *