Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

REVIEW DU LỊCH NINH BÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM

Lâu lắm rồi mới up lại review du lịch trên FB cá nhân của mình, cơ mà đẹp quá phải up thôi ạ, mùa này thì Ninh Bình sẽ ko đẹp như hè vì ko có sen nhưng được cái se se mát mát rười rượi, đi sẽ dễ chịu hơn hè, hồi xưa mình đi mùa hè nóng xỉu xong về bệnh luôn :))

1/ Phương tiện di chuyển :

– Từ Hà Nội đi Ninh Bình : Mình đặt xe Limousine của nhà xe Duy Khang, đặt trên Momo được luôn, cỡ 155k 1 người, trung chuyển tận nơi tại Ninh Bình, ở Hà nội thì mình tự ra bến xe ở ngay chỗ Rạp Xiếc trung ương, cũng gần phố cổ ko quá xa, xe chạy nhanh tầm 1 tiếng rưỡi là tới.

– Từ Ninh Bình về Hà nội, mình đặt thử xe Tràng An, chất lượng xe có vẻ hơi cũ hơn Duy Khang 1 tí , bến xe cũng xa hơn nên mình thấy mọi người nên đi Duy Khang về luôn cho tiện.

– Trong thành phố Ninh Bình thì mình thuê xe máy ở khách sạn luôn, 150k 1 chiếc 1 ngày, xe tay ga luôn, khá rẻ á.

2/ Khách sạn :

– Nói sơ sơ cho mọi người hiểu thì Ninh Bình sẽ có 3 khu vực : Trung tâm thành phố, Tam Cốc , và Tràng An. Trung tâm thì sẽ có quán ăn hàng quán phố đêm này kia, còn 2 khu kia thì sẽ nhiều dạng homestay kế bên núi đá, hồ sen các kiểu, dạng chill chill ấy.

– Khách sạn mình ở lần này thì có tên là Golden Season, nằm ở giữa 3 khu vực trên :)) Đi đâu cũng tiện hết, mới và sạch sẽ, yên tĩnh nữa. Có cả buffet sáng nên cũng rất tiện, giá phòng 750k 1 đêm cho 4 người ở, mọi người tìm trên Agoda hay Traveloka đều có, đặt trên đó nhen.

3/ Lịch trình đi chơi :

Nhiều bạn mình thấy đi trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm , mình thấy ko đủ đâu, vì đi dồn sẽ rất mệt và bào sức. Mình đi 3 ngày 2 đêm mà vẫn chưa đi hết được các khu ở Ninh Bình. Già cả rồi không có bon chen đi hết được các nơi, để dành nhiều chỗ mốt còn quay lại đi lần sau ngen .

+ Ngày 1 : Hà Nội – Ninh Bình

– Mình đi xe lúc 13h , 14h30 tới check in khách sạn.

– Nghỉ ngơi tắm rửa ủi đồ các kiểu, 16h bắt đầu di chuyển ra Hang Múa.

– 17h15 bắt đầu có hoàng hôn siêu đẹp ở Hang Múa.

– Tối về đi ăn đặc sản Dê Ninh Bình ở quán Xuân Vinh, nằm gần ngay Hang Múa.

Ngày 2 : Chùa Bái Đính :

– Sáng ăn sáng buffet khách sạn luôn,

– Di chuyển lên chùa Bái Đính, chùa rộng dã man, đi muốn rệu rạo cặp giò.

– Nên mua vé xe điện trung chuyển luôn là 150k chứ ko là xỉu.

– Nhớ đi lên chùa Bái Đính cổ nhé vì đó mới thật sự là nơi tâm linh, chùa Bái Đính mới kiểu giống như khu du lịch thôi :))

– Đi tới 14h mới ra khỏi được chùa vì quá rộng, sau đó đi ăn đặc sản dê lần 2 , ở quán Dũng Dê, ngắm hoàng hôn ở ngôi làng phía sau quán Dũng luôn, có gì hỏi anh chủ ảnh chỉ đường cho.

– Tối về đi phố Cổ Ninh Bình.

Ngày 3 : Tràng An :

– Sáng ăn sáng xong di chuyển thiệt sớm, 7h có mặt ở khu bến thuyền Tràng An, lúc đó thời tiết rất mát, nắng nhẹ , đi thuyền rất chill, tầm 9h là nắng gắt xỉu mấy bạn đi ngồi che dù ko ngắm được gì đâu.

– Tour thuyền 3 tiếng đồng hồ lận nên nhớ ăn sáng trước khi đi, mang theo chai nước nữa.

– Nhớ tip cho cô chèo thuyền, mình cô chèo liên tục 3 tiếng đồng hồ ấy.

– Về đi ăn trưa ở quán Tam Gia Trang ( rất ngon, must try )

– Trả phòng về lại Hà Nội .

Các địa điểm mình chưa được đi và sẽ đi lần sau, các bạn có thể tham khảo :

+ Tam Cốc

+ Chùa Thái Vi

+ Tuyệt Tịnh Cốc

+ Rừng Cúc Phương

+ Đầm Vân Long

+ Thung Nham

+ Nhà thờ Phát Diệm

+ Chùa Bích Động

+ Đồi Dứa Tam Điệp

Địa điểm nào trong bài này cũng có trên Google Maps, bấm tên rồi đi theo thui, rất dễ đi.

Cần thêm thông tin gì có thể comment bên dưới nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *