Chuyến Đi Thú Vị

Review Du Lịch Huế

ĐỪNG BẢO HUẾ CHÁN LÀ DO BẠN CHƯA BIẾT CÁCH ĐI THÔI

Di Chuyển Tới Huế

Anh em có thể đi máy hay hoặc đi tàu, hay đi xe đò đều được, mà khuyến cáo là nên ngồi máy bay, ngồi tàu suốt 24 tiếng đồng hồ. Được cái ga Huế thì nằm ngay trung tâm, còn đi máy bay xuống sân bay Phú Bài thì còn phải bắt bus trung chuyển mất khoảng gần 1 tiếng để về đến trung tâm TP nữa.

RA HUẾ Ở ĐÂU

Huế có đến 1 tỷ cái homestay tha hồ chọn. Lần này bọn mình được giới thiệu ở Sunny FINE Guest House (7/ Vietnam, 3 Chu Văn An, Huế), ngay đầu phố Tây lun. Anh chủ siêu kute phô mai que, phòng ốc cũng ổn và giá thì mình thấy càng ok. Bọn mình đi 3 người 2 đêm mà ngay dịp lễ cháy phòng cũng chỉ có 700k. Ở đây là trung tâm nên khá tiện đi lại, mỗi tội tối cuối tuần nó chặn xe máy thì phải dắt bộ xe vô khu phố Tây 1 đoạn thôi
Nếu muốn thuê xe thì liên hệ anh chủ luôn nhé

CHƠI CHỖ NÀO Ở HUẾ

Kinh Thành Huế
Ra Huế mà chưa check in sống ảo ở đây thì đừng bảo đã đi Huế nha. Đại Nội nằm ngay trung tâm TP, google chạy 1 đường là tới luôn. Đến đó rồi thì anh em có thể mua vé vô trong tham quan hoặc chỉ đứng ngoài sống ảo thôi cũng được.

Kinh Thành Huế

Đối diện Đại Nội là Kỳ Đài (cột cờ) Huế, bên cạnh là Phu Văn Lâu. (nghe đâu bảo là trước người ta hay đứng đấy để chờ thuyền, buổi tối có thắp điện nhìn cũng ảo tung chảo)

Chùa Huyền Không Sơn Thượng
Mặc dù đặt chùa ở ngay cạnh Đại Nội có hơi không lan quyên cho lắm cơ mà thôi mình review theo ấn tượng cá nhân của mình vậy.

Chùa Huyền Không Sơn Thượng

Sau Đại Nội gần như là biểu tượng của Huế thì thích nhất nhất nhất là ngôi chùa này luôn.
Đường đi lên chùa cũng tương đối dễ, từ hướng chùa Thiên Mụ cứ đi thẳng miết là tới, trên đường đi có thể tranh thủ ghé vô chùa Huyền Không 1 và hồ Khe Ngang

Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng…các loại lăng
Ở Huế thì đúng là nổi tiếng các thể loại lăng tẩm luôn rồi, cứ tưởng tượng bao nhiêu ông Vua thì có bấy nhiêu là lăng tẩm các thứ các thứ, đi mòn giày chắc mới hết luôn

Lăng Tự Đức

Vé vô 1 lăng cứ trung bình 100k/người nhớn, kiến trúc các lăng thì cũng xêm xêm nhau nên thôi khuyến cáo anh em đi 1 cái cho biết là đủ rồi, với lại khoảng cách giữa các lăng cũng không được gần cho lắm

Chùa Thiên Mụ, nhà vườn An Hiên
Tóm 2 cái này vô một vì nó thuận đường. Đi dọc đường Nguyễn Phúc Nguyên thì ghé nhà vườn An Hiên trước, Vé vô 20 hay 25k.

nhà vườn An Hiên

Rồi chạy xuống chùa Thiên Mụ, muốn dạo một vòng sông Hương thì có thể thuê thuyền rồng

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, bảo tàng thêu XQ
Ở Huế cũng có phố đi bộ như ai, gửi xe xong đi bộ dọc bờ sông Hương có vẻ cũng lãng mạn á, tiện ghé vô bảo tàng thêu XQ, vô đấy mới thấy trên cái cuộc đời này nhiều người họ khéo quá

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

Phá Tam Giang, Cồn Tè
Đây đầm phá lớn nhứt Việt Nam đây, mình chưa có dịp đi vào lúc hoàng hôn hay bình minh nên cũng chưa thể cảm nhận được vẻ đẹp đích thực của nó, cơ mà được cái là xuống đây ăn hải sản ngon bá cháy

Còn vân vân mây mây các địa điểm nữa như: Đồi Thiên An, biển Cảnh Dương, biển Thuận An, cầu ngói Thanh Toàn, phố Tây, thiền viện các thứ các thứ, ai có điều kiện ở Huế dài dài nhớ checkin cho đủ nhé

ĂN GÌ Ở HUẾ

Khuyến cáo các chế nếu có thể hãy làm quen 1 người bản địa ở Huế để được dắt đi ăn những chỗ ngon bổ rẻ mà không phải chỗ nào gg cũng chỉ đâu. Nhiều khi đi ăn theo foody ở mấy quán nhìn có vẻ to lớn nhưng vừa mắc vừa dở, thề nun.

– Bún bò
Ai đến Huế mà ko đi ăn bún bò thì quả là có lỗi với cái dạ dày quá. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không phải là quán bún bò nào ở Huế cũng auto ngon nha. Tiêu biểu là mình đã ăn phải 1 quán ở chợ Đông Ba, là dở của các loại dở luôn á =))
Recommend anh em 2 quán sau:

  • Bún bò o Nga ở đường Xuân 68, chời ơi cha mẹ ơi tô bún 30k mà full đồ chơi các thứ các thứ, cục thịt to lấp cmn miệng tô luôn. Không những đầy đủ đồ chơi mà nước lèo đúng chất bò Huế, mà theo con bạn mình nó nói là, bún bò chuẩn Huế thì phải có mùi gây gây của xương bò cơ =)) Đây đảm bảo là chuẩn Huế nun. Ăn 1 tô no cả ngày =))) À quán này o bán xuyên đêm lun hay sao á nên nói ăn 1 tô đến sáng thì đúng hơn =)))
  • Bún bò ở đường Đặng Tất, cái này mị không nhớ số nhà chính xác, mà nói chung là đâu 7 mấy 8 mấy gì đó, có cục chả cua cũng to ko kém luôn, ăn cũng bá cháy lắm. Mỗi tội quán bán sáng nên phải dậy thiệt sớm mới kịp ăn nha. Bữa mình đi lúc hơn 7h đến nơi họ đã dọn quán huhu

– Bún nghệ:
Bún nghệ đường Phan Đình Phùng, chỉ 1 quán nhỏ xíu không có biển hiệu hay gì nha. Bún được trộn nước nghệ vàng ươm, ăn kèm lòng hêu ngon dã man con ngan luôn ấy, chả hiểu sao mà nó hợp khẩu vị mình kinh khủng khíp. 7k/tô và một mình mình có thể quất được 3 tô trong 10′

– Bánh ướt heo quay:
Đây là món bánh ướt ăn kèm với heo quay hoặc luộc rất là lạ miệng. Anh em nếu như đi máy bay về sân bay Phú Bài thì có thể ghé qua quán này ăn, vì quán nằm khá xa trung tâm thành phố, nhưng lại nằm trên đường đi ra sân bay. Trên cái đoạn này có 2 3 quán giống giống nhau nhưng nhớ vô đúng quán bánh ướt Bà Sửu nhé, quán chính hãng ko fake nha

– Bánh bèo nậm lọc:
Ở Huế đặc sản mấy loại bánh này rồi, nhưng mình rì viu 1 quán mà nghe bà bồ nhí mình bảo thì là ngon nhất Huế. Bèo Nậm Lọc o Giàu trên đường Lê Huân. Ăn no bể bụng mà mỗi người hết có 40k

– Bánh canh Nam Phổ:
Bánh canh này là bánh canh bột gạo, không giống với mấy loại bánh canh tròn tròn trơn tuột như ở SG đâu, bữa mình thấy ngta ngồi cán bột xong xắt xắt ra á, trong có chả cá các thứ đồ. Các chế hãy bóc chái trứng cút ra, sau đó dằm dằm vô bánh canh rồi hãy ăn nha

– Bánh ép:
Bánh ép này không phải cái bịch bánh ép khô cong có miếng thịt mỡ mà mọi ngừi đi Huế hay mang zìa làm quà đâu (Cái bánh đó ăn dở chít mọe), mà là cái bánh nó chưa ép khô á, ăn có vị thơm của trứng, rất là ngon luôn. Nếu chịu khó đi xa thì ghé biển Thuận An để ăn, quán đó rất là nổi tiếng, còn ở TP Huế thì ăn đâu ở đường Nhật Lệ hay Thủy Lệ gì đó mình nhớ ko rõ tên, cũng khá là ngon.

– Hải sản:
Ăn hải sản thì anh em có thể chạy về Cồn Tè hoặc Phá Tam Giang. Hải sản tươi roi rói luôn, cắn zô cái ngọt tới tận răng hàm. Recommend nên ăn ở Cồn Tè, gần hơn, rẻ hơn và chế bín cũng ngon hơn. Có mấy món xóc tỏi ăn tương đối lạ miệng. Bọn mình đi 2 ng, 1 ng tầm 160k ăn no ễnh bụng lun á.

– Đặc sản vịt Thuận:
Thề lun từ bé tới h mình dễ ăn nhưng mà mình chúa ghét ăn vịt, cảm giác vừa dai vừa hôi kiểu gì á, cơ mà lần này ăn vịt ở đây xong đâm ra bị ghiền vịt luôn. Huhu chưa baoh được ăn con vịt nào mà nó ngon như zậy lun á. Bọn mình 6ng ăn hết 1 con rưỡi kèm 3 đĩa xôi, no căng luôn.

– Trà sữa:
Ở Huế bây h Gongcha Royal các thứ có cả, cơ mà mấy đó ún hết ở SG rồi. Bữa nay ra ún chà sữa nhà làm Lick n Bite ngon dã man con ngan luôn. Chà sữa vị khoai môn bỏ vào môi trôi xún ruột, chưa kể topping handmade ăn đã đời gì đâuuuu

– Sương sa dừa đờng Mai Thúc Loan:
Ăn rau câu cốt dừa mà cái vị cốt dừa của nó rất là ngon lun. Quán có món ốc ly ăn y như chả ốc, cũng ngon lém.

1 lưu ý nhỏ: là đừng xài gg map chỉ đường ở Huế, vì gg toàn chỉ đường to thôi, mà đã đường to thì xa là chắc chắn. Tốt nhất là bật bản đồ lên tìm địa điểm đến, sau đó zoom to và chạy theo đường nhỏ ở trong thành. Vừa gần hơn lại vừa đỡ nắng, vì đa số các con đường ở Huế xưa 2 bên đều trồng cây xanh mát lắm lun.
Còn nữa là đừng đến Huế vào mùa mưa, nếu như anh em không muốn ru rú ở nhà ngắm mưa suốt 3 ngày trời như lần đầu tiên của mình, còn nếu anh em muốn trải nghiệm lội lụt đến mông ở Huế thì xin mời, hãy đến Huế vào khoảng tháng 11 12 nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *