Chuyến Đi Thú Vị

Review Du Lịch Bình Liêu

Bình Liêu có lẽ vẫn là 1 cái tên vô cùng xa lạ với ngay cả người dân Việt Nam , đặc biệt là với người miền Nam. Thậm chí khi mình gọi điện thoại đặt vé xe thì bé nhân viên còn bảo: “Em là người quê Quảng Ninh mà còn ko biết Bình Liêu ở đâu”


Và thật sự với mình đây là một trong những thiếu sót đáng tiếc nhất cho vùng đất thú vị này.
Bình Liêu là một huyện sát biên giới Việt Trung thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 6 tiếng đi xe nếu đi cao tốc. Là một nơi còn rất hoang sơ nên du lịch gần như chưa phát triển, số lượng homestay khách sạn có thể nói là đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói tới nhà hàng quán xá.


Thế nhưng đừng vì vậy mà coi thường, Bình Liêu nổi tiếng với mùa cỏ lau cuối tháng 10 đầu tháng 11 đẹp như thiên đường chẳng khác gì những tấm hình viral nổi tiếng ở Jeju Hàn Quốc, và nếu may mắn thì lúc này những ruộng lúa bậc thang vẫn còn vàng ươm đẹp chẳng kém gì Hoàng Su Phì, đó là chưa kể đến cung đường dọc biên giới đối với mình là đẹp nhất Việt Nam – vị trí trước đó thuộc về cao nguyên đá Hà Giang.
Thông tin về Bình Liêu cực kì ít và khá gây hiểu lầm, vậy nên mình sẽ note 1 số ý chính: Bình Liêu có 4 địa điểm checkin chính: cột mốc 1297 – cột mốc 1305 – cột mốc 1326 – đỉnh núi Cao Ly

Cột mốc 1297: Là cột mốc dễ đi nhất – cách trung tâm Bình Liêu khoảng 25km – là cột móc có thảm có lau nổi tiếng – từ chân lên đỉnh chỉ mất 5p leo, ko hề có view núi. Là nơi đẹp nhất, đáng đi nhất và nên đi vào buổi chiều để đón hoàng hôn đẹp ko có từ nào tả hết

Cột mốc 1305 – Là cột mốc sống khủng long – tuy nhiên hiện tại đã được xây bậc thang nên ko có vẻ đẹp hoang sơ như trước. Và cột mốc nào ko dành cho người lớn hay ít tập thể dục vì quãng đường ko hề đơn giản tí nào – mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ leo bậc thang rất dốc để đến được điểm cuối cùng. Tuy nhiên view của nó chỉ có thể tả là trên đỉnh thế giới – những ngày đẹp trời phóng tầm mắt ra xa phấn khích với trùng trùng điệp điệp núi non dưới chân. Chưa kể quảng đường 30km từ 1297 qua 1305 là quãng đường siêu đẹp – đẹp hơn cả Hà Giang lại rất dễ đi

Đỉnh 1326 – là nơi nằm ở bên giới Việt – Trung, quãng đường đi tới đây buổi sáng bình yên và thơ mộng như một bài thơ. Và khung cảnh 1 bên cuộc sống người dân Việt 1 bên dân tộc Trung cũng là một trải nghiệm hay ho thú vị.

Đỉnh núi Cao Ly – là nơi mây quanh năm bao phủ, là điểm săn mây xịn xò ko thua gì biển mây Tà Xùa
Thật ra đi Bình Liêu ko khó, có xe Limosine đón từ trung tâm Hà Nội với giá 280k – 2 chuyến 1 ngày. Và vì du lịch chưa quá phát triển nên mình khuyên nên ở khách sạn thay vì homestay, bù lại chạy xe thăm các bản dân tộc cảm giác vẫn nguyên sơ, mọi người vẫn còn nguyên cái cảm giác lạ lẫm thú vị chứ tuyệt nhiên ko hề có 1 tí thương mại nào

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *