Chuyến Đi Thú Vị

Review Đà nẵng – Hội An 3 ngày 2 đêm chỉ 2tr/ người

Mình xin chia sẻ ít kinh nghiệm cá nhân đi ĐN- HA 3 ngày 2 đêm.

Di chuyển
-Mình chọn đi xe khách vì mình muốn tiết kiệm chi phí
-Xe khách 340k – nhà xe Phương Trang– 02438641919- xe đón bạn tại bến xe Giáp Bát nhé.
-Đi từ 19h30 – 8h30 sáng hôm sau là đến bên xe ĐN ạ, xe có nghỉ dọc đường ạ, nói chung ngủ phát là sáng đến ĐN luôn

Homestay

  • Homestay mình ở là Phi Long – giá 300k/ ngày đêm/ phòng đôi ( 0934270884). Ở đây nhận phòng lúc 12h trưa nhưng do bọn mình đến sớm nên vẫn được nhận vào lúc 9h, chỗ này gần bến xe và sân bay, ngó ra cửa sổ phòng thấy máy bay nhé
    -Mình có thuê xe máy tại đây luôn, giá xe ga 140k, xe số 120k/ ngày đêm.

Đi chơi

Chùa Linh Ứng

Ngày 1: Chùa Linh Ứng – đỉnh Bàn Cờ – Công viên Châu Á

  • Sau khi nhận phòng, bọn mình có nghỉ ngơi một chút. Khoảng tầm 13h chiều, bọn mình bắt đầu phi xe lên chùa Linh Ứng, chùa ở đây hướng ra biển, nằm ở trên cao nên bao quát toàn thành phố nhé, sống ảo ở đây thì khỏi nói. Map từ homestay lên chùa 12 cây nhé.
  • Đỉnh bàn cờ: Bọn mình tiếp tục di chuyển từ chùa lên đỉnh bàn cờ vì cùng 1 hướng đi ạ, đi khoảng 14 cây nữa. Đỉnh này cũng không có gì nổi bật ngoài việc bạn ngắm được cả thành phố và biển, chụp hình với ông tiên đang đánh cờ. Đường đi lên rất dốc và bạn nên thuê xe khỏe tí nhé, những bạn tay lái yếu thì lên được đỉnh là cả 1 vấn đề.
  • Công viên châu Á: Vé 200k ngày thường ạ, nhưng tự nhiên hôm đấy được khuyến mãi 50% cơ, chơi đủ các trò mạo hiểm ngoài trời, ngồi vòng quay sun wheel nổi tiếng ạ, nói chung vé hơi mắc nhưng nên đi cho biết.
công viên châu á đà nẵng

Ngày 2: Đèo Hải vân – Cầu tình yêu – biển Mỹ Khê

  • Đèo Hải Vân: sáng bọn mình dậy sớm, ăn uống xong đi đèo, phải nói là đổ đèo phê vch luôn ạ, trời còn mát lại xanh nữa chứ, nói chung không đi là phí cuộc đời , nhưng đi hơi xa ( 25km từ homestay) nên khá mệt cho bạn nào sk ko tốt.
  • Cầu tình yêu: chả có gì ý ạ, nhưng khs lên ảnh lại đẹp thế, đúng kiểu cây cầu sống ảo cho các cặp đôi, ngoài đi cầu ty thì bọn mình có đi qua cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu sông Hàn, theo mình đánh giá thì cầu Thuận Phước hoành tráng và đẹp nhất.
  • Chiều về bọn mình đi biển Mỹ Khê: Cát trắng nhưng mình thấy nước ko xanh bằng biển quê mình, nói chung là biển rất đẹp ạ, chỉ tiếc cái là ko đem theo đồ để tắm, bờ biển khá dài nên đi bộ mệt nghỉ nhé
  • Đi biển về bọn mình có đi chợ Cồn, vô đây cái gì cũng bán nhé, mua quà thì vô đây mua, ăn uống cũng vô đây vì mọi thứ đều rẻ
Biển Mỹ Khê

Ngày 3: Hội An
Hôm ấy trời nắng với di chuyển 33 cây từ homesatay, chỉ đi ngắm cảnh là chủ yếu ạ. Cảnh ở Hội An thì đủ sức dìm dàng bạn nhé vì cảnh ở đây như tranh, nhà nào cũng quét sơn vàng, trồng hoa giấy, lồng đèn, dùng đồ gỗ, ncl đi đêm sẽ đẹp hơn

Ăn uống
Đồ ăn thì rẻ mà toàn đặc sản

  • Nem lụi: 5k
  • Bánh xèo: 10k
  • Phá lấu: 25k
  • Mỳ quảng: 25k ( mình nghiền món này sẵn rùi)
    -Cao lầu: 30k
    -Chè sầu: 20k
    -Chè, sinh tố, kem, nước mía: 10- 15k thui nhé
    -Nước dừa: 20-30k

Một vài điều khác về Đà Nẵng

Người dân ở đây lúc nào cũng thân thiện rồi
Quán cafe giờ nào cũng đông khách
Giao thông về chiều cũng có hơi tắc, nếu để ý thì sẽ thấy camera lắp khắp phố và ngõ ngách nên không có chuyện cướp giật gì đâu nha.
Mình thấy hệ thống định vị rất tốt và grab bắt cuốc rất nhanh
Với một điều nữa là thời tiết ở đây về chiều có mưa nhỏ vài nơi nên các bạn chú ý nhé

TỔNG CHI PHÍ/ NGƯỜI
Đi lại: 680k
Thuê xe máy: 140k + 75k tiền xăng
Ăn uống: 400k
Vé CV châu á: 200k
Homestay: 300k
Linh tinh, quà…cộng lại mỗi người tầm 2tr thôi

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *