Chuyến Đi Thú Vị

Review Côn Đảo có tâm

Côn Đảo có gì,chơi gì ,ăn đâu, ở đâu..pla pla
Đây là lần đầu tiên Nghĩa đi Côn Đảo vs sự giúp đỡ của rất nhiều người khi cố thực hiện ước mơ của mình đến miền viễn xứ .
Điều đầu tiên mà mình thấy tâm đắc nhất ko phải là cảnh đẹp mà là sự bình yên, thật vậy Côn Đảo bình yên đến lạ thường nên đã tạo ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Côn Đảo mang vẻ đẹp bình dị mà tha thiết đẹp từ con người cho đến cảnh vật làm cho con người ta cảm thấy thân thiện và dễ mến lắm.


**Côn Đảo ko những nổi tiếng vs các bãi biển hoang sơ như:
Bãi Nhát
Bãi An Hải
Bãi Ông Đụng
Bãi Bàng
Bãi Đầm Trầu …
Bên cạnh đó quần đảo Côn Sơn còn có Hòn Cau , Hòn Bảy Cạnh ,hòn Mấu … Mỗi nơi đều khoác lên mình 1 tấm áo xanh mơn man mà thoát tục
Không những thế Côn Đảo còn chất chứa nhiều thứ bí hiểm mà cụ thể là mảng “Du Lịch Tâm Linh”
Đúng như vậy : hẳn là ai cũng đã 1 lần nghe thoáng qua những câu chuyện về mộ Cô Sáu ( Võ Thị Sáu) , miếu Cô Vân , miếu bà Phi Yến ( Lê Thị Răm ) về hoàng tử Cải ( Hội An ) …Điều mà khi đến hải đảo này người ta phải lặng người lại mà trãi lòng về những câu chuyện tâm linh huyền bí hết sức lôi cuốn được người dân địa phương kể lại 1 cách ma mị

.
Còn 1 điều khá thú vị nữa là dành cho những bạn có đam mê khám phá về lịch sử nước nhà với hệ thống nhà tù , trại biệt giam và các di tích ,bảo tàng.. sẽ cung cấp cho bạn nguồn kiến thức mới mẻ và những trang sử bi thương , hùng tráng.
Ngoài ra Côn Đảo còn sở hữu những dãy núi trùng điệp hùng vĩ mà khi đứng từ trên cao ta ko thể cầm lòng trước vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng
Côn Đảo ko nhạt nhẽo như bao người vẫn nghĩ , người ta có thể leo núi ,lặn san hô và ngâm mình bên những bãi biển hoang sơ và mát lành …
Nếu bạn lần đầu tiên đặt chân lên đảo : đừng lo vì ở đây có taxi , xe điện sẵn sàng đưa bạn đến nơi mình muốn,ngoài ra ng ta còn cho thuê xe máy khi bạn vừa bước xuống tàu . Giúp cho bạn có thể vi vu trải nghiệm 1 vùng đất bình dị.


Và điều mà bạn sẽ quan tâm nhất đó chính là nơi ăn chốn ở hehe
Nói về chỗ ở thì LOCO HOME chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn vì rất nhìu thứ nè …phòng ốc thì sạch sẽ tinh tươm ,ngoài ra a chủ còn có các tour tham quan các hòn , các đảo ,lặn san hô , xem rùa đẻ nữa và điều làm cho mình tâm đắc nhất là sự thân thiện và nhiệt tình làm người ta quyến luyến chẳng muốn rời đi.
Ăn uống thì hầu như mọi du khách đều chọn cho mình bữa ăn sáng tại Chợ Côn Đảo ,đồ ăn ở đây rất đa dạng nào là cơm tấm, hủ tíu, bún riêu, bún mắm…. Rẻ lắm nè
Ngoài ra thì Nghĩa còn tìm đc 1 quán ăn trưa cho mn nữa đó chính là


Quán cơm :HẢI NAM
SDT 0889529910… Pla pla
Và vài điều lưu ý cho các bạn nè
Buổi tối đường ở đây rất vắng vẻ chính vì thế sự an toàn cũng cần phải nâng cao hen, ở đây cũng có CSGT nên khi đi xe máy nhớ mang mũ bảo hiểm nè
Thường thì ng ta sẽ đi viếng Cô Sáu vào ban đêm . Nhưng theo Nghĩa thì bạn có thể chọn khung giờ từ 11h đến 13h nhé vì ban đêm rất đông và đây cũng là khung giờ hoàng đạo nhé..


Cuối cùng thì khi đi vào những nơi tâm linh nhớ ăn mặc chỉnh chu gọn gàng , ko mặc đồ quá ngắn vừa giữ được thuần phong mỹ tục cũng vừa tôn trọng người đã khuất bạn nhé
Chúc các bạn có đc chuyến đi an toàn và thú vị nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *