Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW CHIANG MAI

Bài này tui sẽ review lại toàn bộ cảnh đi lại rồi ăn uống lượn lờ nha

ĐẾN CHIANG MAI NHƯ THẾ NÀO:
Hiện tại đầu HN có Bangkok Airways và Air Asia khai thác bay thẳng tới Chiang Mai, đầu SG thì có Vietjet Air. Nếu xông xênh thì có thể chọn bay Bangkok Air, giá cao bù lại được được ngồi phòng chờ, phục vụ ăn uống, giờ bay đi đẹp còn bay về hơi sớm. Giá rẻ hơn thì có Air Asia. Tớ chọn bay của Air Asia, thời gian delay thì hơi lâu ngồi chờ trên máy bay 1 tiếng lận, bay thì nhanh 1 tiếng 15 phút (dự kiến 1h35 phút).

SIM & DI CHUYỂN SÂN BAY:
Phần này dành review cho Klook luôn. Đặt sim trên Klook đến sân bay phát có nhân viên đợi ở Gate 11, cứ trình voucher là họ lắp luôn nhanh chóng, dùng ổn, dùng tẹt đến ngày về còn chưa hết dung lượng

Và đây là địa điểm đầu tiên mình giới thiệu !​

Wat này ở gần làng dù Bosang, năm 2018 là năm đầu tiên ở Wat tổ chức “มหัศจรรย์จ้องล้านนา”, là dịp treo dù ngập toàn bộ chùa cực kỳ ấn tượng. Đã từng thấy hình ảnh treo dù ở nhiều nơi nhưng lần đầu thấy ở trong chùa, cảm giác lung linh yên bình khác lắm (sẽ up clip ở dưới comment). Chắc năm nay vẫn tiếp tục treo dù, cứ đi tầm Yee Peng là ngắm được nè.

Ở Wat cực nhiều góc chụp, có cả khu đèn Lanna và các hình hoạt họa cute lắm. Chỉ post 2 hình để dành ảnh cho các nơi khác nữa

Chỗ này không phải là địa điểm tham quan du lịch gì đâu, là nhà kho kiêm nhà ở của một bác tỷ phú người Thái, chỉ là tình cờ một lần xem video về chỗ này xong thấy khu vườn xanh mướt đẹp, lại còn được giới thiệu là kho đồ nội thất gỗ cổ lớn nhất Đông Nam Á nên dù không phải là nhóm khách hàng mục tiêu của bác tỷ phú nhưng tui cũng mạnh dạn inbox “De Siam Antiques Chiangmai” hỏi đến dạo chơi được không. Nghĩ hỏi khơi khơi thôi ai ngờ bên ấy nhiệt tình rep ngay và luôn mời đến thăm cả showroom lẫn nhà kho.

Địa chỉ chỗ này không chính xác trên bản đồ, họ cho mình số của showroom, tui cứ đưa cho tài xế, họ sẽ chỉ đường cho tài xế. Tham quan showroom xong thì sẽ có 1 nhân viên đi xe máy dẫn đường sang warehouse cách đó không xa.

Kho đồ nội thất cổ lớn nhất Đông Nam Á

Đồ ở đây chủ yếu do bác chủ lượn khắp Myanmar, Ấn Độ, Trung Quốc mang về là nhiều.

Khu vườn của bác tỷ phú

Đứng đây lọt thỏm trong khu vườn xanh mướt, mát mẻ thích hết cả mắt

Cái resort Kaomai này rất to, từ cổng đi vào còn chia nhiều khu khác nhau, chỗ tụi tui hướng đến là khu Kaomai Estate 1955, khu này từng được nhận rất nhiều giải về kiến trúc, ấn tượng nhất là các tòa nhà phủ cây dây leo xanh mướt kín từ gốc đến ngọn nhà. Vào đây cực mát mẻ, đứng ngồi góc nào cũng được, không cần vào quán cafe ngồi làm gì.

Góc chill

Trong này có quán cafe nhỏ xinh lắm nha

Thời gian mở cửa: 9h – 14h Thứ 7, Chủ Nhật

Trong chợ nhiều đồ quần áo vải đũi, hàng thủ công, đồ lưa niệm cute xinh xinh. Chợ cũng k to lắm, mua đồ thì cứ đi 1 vòng chợ hẵng quyết vì có hàng hơn 1000B cái áo cũng có, hàng 100B cũng có.

Kết hợp ăn uống trong chợ luôn vì hàng ăn nhiều. Chợ no plastic nên đồ ăn cũng đc để trong túi giấy hoặc lá chuối thôi. Có 1 hàng cafe quang gánh nổi tiếng khắp cái chợ tên Choo Jai, uống cafe và trả tiền theo độ hài lòng của bạn, cafe Arabica

Thời gian mở cửa: 8h – 19h hàng ngày

Quán này thuộc dạng iconic rồi ý nhờ, cảm tưởng ai đi Chiang Mai cũng ghé 1 lần. Quán đông nhưng diện tích rộng nên chỗ ngồi thoải mái, khu tầng 2 mới nới thêm càng có nhiều góc đẹp. Đồ uống cũng tầm trung khoảng 80-90B/phần. Chỗ chụp hình nổi tiếng nhất chắc là cái bàn ven sông. Dù đã me vào cuối giờ chiều để tưởng bớt đông và bớt nắng ai ngờ đâu quanh cái bàn xếp line để vào chụp dài lượt thượt luôn. Cái hình trên là đang deep trước khoảng vài chục cặp mắt ý ạ. Kiểu mỗi nhóm có 30s tạo dáng bắt đầu, xong đi ra cho nhóm khác vào.

decor quán, góc nào đứng ngồi cũng có hình đẹp, bố cục ánh sáng cực tốt

Trailer Coffee
Thời gian mở cửa: 7h30 – 14h, thứ 7 nghỉ

Ở đây có một quán cafe cũng khá hot khác ở Chiang Mai đặc trưng với toàn bộ thiết bị máy móc của quán nhét tất vào chiếc xe camp màu vàng. Quán có 2 chi nhánh nữa nhưng chỗ này là nối bật nhất. Phục vụ 100% nhẹ nhàng lịch thiệp.

Magokoro Japanese Teahouse – มีใจให้มัทฉะ
Thời gian mở cửa: 10h -18h ngày thường, 10h – 21h cuối tuần

Quán matcha đầu tiên ở Chiang Mai, decor như 1 căn nhà gỗ Nhật siêu xinhhhhhh cách Trailer Coffee ở trên khoảng 400m thôi. Recommend quán cho bất cứ ai thích Japanese style ạ.

Đúng nghĩa teahouse, ở đây menu chỉ có trà và trà, gồm matcha và hojicha .

Chi nhánh 3: cạnh JJ Market ngày thường,
mở từ 11h – 18h
  • Chi nhánh 1: Trước Warm Up Cafe Nimman, mở từ 21h – 3h sáng
  • Chi nhánh 2: khu foodzone JJ Market cuối tuần, mở từ 11h – 13h
  • Chi nhánh 3( như hình): cạnh JJ Market ngày thường, mở từ 11h – 18h

Nhìn cái hình quán cứ nghĩ sẽ bán nước ép nè, bán cafe nè, để quầy làm cảnh nè, nhưng không, đây là quầy thịt viên chiên thưa các anh chị em. Mà còn là một quầy thịt viên chiên nổi danh tứ xứ chứ đùa.

Mấy cái đồ viên chiên ở đây nổi tiếng vì nước sốt ăn kèm thơm thơm cay cay, nó hơi có mùi hắc nhẹ một chút nhưng ăn đưa mồm lắm các bạn ạ. Ai thấy nước sốt hơi ít thì có thể yêu cầu thêm, nhân viên múc cho cả muỗng to luôn. Gọi set tổng hợp 60B như hình có cá viên chiên, thịt viên chiên, nấm viên chiên, váng đậu chiện, xúc xích chiên, và quả nhiên là tên quán Hedhom có khác, nấm chiên ngon nhứt luôn (Hedhom nghĩ là nấm thơm), tớ recommend gọi mỗi nấm chiên cũng được.

Còn rất nhiều nơi chill và thú vị lắm nha các bạn. Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết của mình nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *