Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Review chi tiết du lịch singapore – malaysia tự túc

Đã trở về từ Sing – Malay được gần 2 tháng rồi mà cảm giác vẫn cứ lâng lâng vì chưa bao giờ nghĩ 1 mình đi nước ngoài lại thuận buồm xuôi gió và dễ dàng như vậy .

1) Về vé máy bay : Mình book vé trên traveloka 1 chiều VNA , 1 chiều của Malindo Air từ hồi tháng 9 cách thời điểm mình đi là 5 tháng

2) Vé mình book khứ hồi như vậy : 3100k

3) Đến ngày gần đi phải mua thêm : 15kg ký gửi chiều về vì về mình đi Malindo Air hết 23$

4) Lưu ý cho các bạn là khi book vé kể cả của VNA thì hãy để ký kg hành lý kèm theo , mình cứ đinh ninh đi VNA là auto được 1 kiện 23kg , đến hôm đi in hết vé ra thì mới ngớ người ra không phải thế 

5) Về khách sạn thì mình book lung cả trên traveloka cả trên booking nhưng thật sự là ưng í tất cả khách sạn mình book 

6) Ở Sing khá đắt đỏ nên mình chọn ở Dorm : mình có ở 2 khách sạn : Capsule Pod Boutique ( ngay phố china town và cũng gần ga tàu MRT) và Circular ( đây là khu phố tây gần sông , vị trí đắc địa lắm ) – Phòng ốc sạch sẽ , thơm tho xinh xắn , vị trí thuận tiện , khoảng cách di chuyển giữa 2 khách sạn cũng không xa mất khoảng 900m đi bộ giá phòng cho 3 đêm ở sing 1900k

7) Còn ở malaysia thì không có gì diễn tả được trên cả tuyệt vời luôn mình book phòng trên booking thuê nguyên căn trong tòa nhà 48 tầng chỗ mình ở tên Expressionz KLCC giá phòng cho 2 đêm tính ra tiền việt khoảng 2000k

Về vé vui chơi và sim 4G điện thoại mình cũng đã book hết ở việt nam trước khi đi để sang đó không phải xếp hàng , tiết kiệm thời gian – cái này mình thấy rất thiết thức nhé : mình có mua vé garden by the bay , universal , giá cho 2 cái khoảng 2000k bao gồm cả vé đi trên cây cầy ở chỗ cây khổng lồ nhé các bạn.

9) Lịch trình của mình thấy khá ổn : có điều bên sing phải đi bộ rất nhiều nên mọi người phải kiên trì còn sang malay thì chủ yếu mình đi Grab.

Ngày 1 : Hà Nội – Singapore – Jewel – Khách sạn – Tối Marina bay

Mình bay chuyến HN – Changi từ 10h55 -3h tới Singapore : Tới sing khoảng 3h chiều , do ko có hành lý ký gửi nên mình qua thẳng cổng hải quan , mình đã chuẩn bị hết tất cả photo vé máy bay , khách sạn , vé vui chơi , cả plan lịch trình nữa , nhưng ko hiểu sao qua hải quan không hỏi 1 câu gì , mình cười chào 1 cái rồi cộp dấu cho qua ngay mà ko hỏi gì  , (may mắn part 1 , ở nhà cứ lo khó khăn do đi 1 mình còn là con gái )

Sau khi nhập cảnh xong mình lao thẳng ra quầy cheer lấy sim 4G để liên lạc với gia đình và bạn bè (như kinh nghiệm lần trc đi Thái của mình mình đã tìm thấy cửa hàng tiện lợi đó trong nháy mắt , các bạn đừng lo mấy cửa hàng đó nó chỉ quanh quanh ngay chỗ khi ra khỏi hải quan mấy bước thôi

Sau khi lấy được sim rồi liên lạc với gia đình xong ngay cổng T4 bạn hãy đi theo biển chỉ dẫn ra chỗ xe bus free của sân bay để qua Jewel chơi , đi xe bus chưa đầy 5p bạn đã tới Jewel rồi , đến nơi chụp choẹt chán rồi tham quan mất khoảng 2 tiếng rồi quay lại T2 đi tàu điện về trung tâm thành phố nhé các bạn ưi ,

Vì mình ở China Town nên khi trở lại T2 mình chọn tàu tuyến Down Town màu tím ấy để về khách sạn nhé , nhớ là phải chuyển tàu nhé , từ sân bay về mình phải chuyển 1 tàu đó các bạn , à ở chỗ sân bay nhớ xin tờ bản đồ để xem tàu điện cho dễ nhé hoặc bạn có thể dung gg map , chưa bao giờ mình nghĩ gg map lại tiện đến thế , hehe , chuyến đi 1 mình này làm mình ngộ ra nhiều điều lắm ,

Đến khách sạn nhận phòng khoảng 6h tối ,do mình ở ks ở trung tâm đó , ngay ga tàu đi bộ mấy bước là tới , ks ngày đầu mình ở có lễ tân người việt nha , trước ngày bạn nhận phòng khách sạn sẽ gửi mail hướng dẫn các thủ tục bạn cần làm khi tới nhận phòng và yêu cầu bạn scan hộ chiếu , đừng ngại ngần gì mà không gửi cho ks nhé , vì bạn làm hết mấy cái đó khi bạn tới sẽ đc nhận phòng cực kì nhanh luôn á

Khoảng 7h30 sau khi tắm giặt mình qua geylang ăn cháo ếch , cung đường vẫn là tàu điện xuống ga geylang rồi đi bộ theo map tới quan ăn , quán cháo ếch mình ăn cũng có phục vụ người việt luôn tên lion gì đó , mình ăn 3 con ếch – 6.5$ 1 con ếch , 1 nồi cháo 2$ và quả dừa 5$ thì phải , mình cũng ko nhớ rõ , sau khi ăn tối no nê và vẫn còn sớm mình tiếp tục qua vịnh marina chơi , marina đi tàu line tím xuống ga bayfont , nói chung đi tàu điên nhanh lắm chỉ tốn công đi bộ xuống ga thôi nha các bạn ,vậy là kết thúc ngày 1 thuận buồm xuôi gió của mình rôi .

Ngày 2 : Universal –Lion Park – Thư viện

Sáng hôm đó 9h mình xuất phát đi Universal đầu tiên ,đi tàu điện xuống ga Vivo city ,sau đó phải đi bộ mất khoảng 1km mới tới cổng Universal Studio , vẫn là lí do đi 1 mình nên mình không có cạ chơi trò gì cả , chỉ đi ngắm cảnh thôi , hehee,chơi ở đó đến khoảng hơn 1h thì mình về lại khách sạn để sạc điện thoại do hết pin , trước khi về ks có tạt qua TTTM ăn trưa luôn ăn trưa tại MC Donal

Nghỉ ngơi tới 4h lại tiếp tục cuộc hành trình đi chụp ảnh sống ảo , mình qua lion park trước , đến nơi chụp choẹt chán rồi qua lại thư viện ,

Thư viện khổng lồ đẹp như trong ảnh luôn nó nằm trong 1 TTTM , mình không nhớ tên gì nhưng các bạn cứ gg search là ra hết , để vào thư viện bạn phải xuất trình pp và điền thông tin khách sạn mà bạn đang ở là đc vào tham quan miễn phí nhaaaa ,

Chơi ở đó xong mình ra 7/11 ăn luôn rồi về lại Marina bay để chờ xem nhạc nước , mà đi đúng đợt dịch nên không có nhạc nước đâu chờ dài cổ  tội nghiệp thật . vậy là hết ngày thứ 2 chiến lợi phẩm thu về là 1000 tấm ảnh đẹp ,hí hí

Ngày 3 : Giếng trời – Garden by the bay

Sáng dậy dọn dẹp hành lý để chuyển khách sạn , hồi đó hiếu thắng muốn ở 2 chỗ , nên book 1 đêm cuối ở khách sạn khác,nhưng cũng không ngờ 2 khách sạn đó cách nhau có 900m , mình di chuyển bằng cách đi bộ mất khoảng 15p

Khách sạn thứ 2 mình ở tên Cicular nằm ở phố đi bộ toan bar bên cạnh cả sliver luôn , hehee, do qua tới đây mình chưa đc check in nên gửi đồ rồi đi bộ đi qua cái giếng trời á ,cũng không xa đâu , đi bộ mất khoảng 20p là tới cổng công viên đó Fort Canning Park thì phải , mình không nhớ rõ tên , nhưng cũng là gg map rồi đi theo .hehee ,

Vào công viên rồi cứ thong thả đi dạo mát , không khí cực kì trong lành , chim hot bên tai , ôi thật sự thích ấy , mà cái giếng trời này mới có ít người biết lắm , mình có hỏi đường 1 chị người Sing ở đó mà chị ấy còn không biết á , nhưng không sao các bạn chỉ cần đi mon men theo đó và cứ mạnh dạn hỏi , và đưa ảnh ra kiểu gì cũng có người biết , kinh nghiệm mặt dày của mình là vậy.

Tìm thấy được cái giếng trời đúng là cả quá trình , nhìn thấy nó mình mừng rơi nước mắt =))))))) , nhưng không làm mình thất vọng , tin mình đi các bạn đến đó chỉ cần giơ điện thoại ra là có ngay tấm ảnh đẹp , đẹp theo kiểu không cần chỉnh sửa gì cũng đẹp á mọi người .hihi

Ở đó xong quay lại khách sạn , trên đường về lại mình có qua Starbucks ăn trưa và uống Café ở đó.rồi về lại khách sạn nhận phòng cất hành lý nghỉ ngơi ,

4h chiều dạy thay quần áo rồi qua garden by the bay chơi , đi tầm này mình thấy ổn , vừa chụp ảnh ngày và vừa chụp ảnh ban đêm được, Garden by the bay thì có 4 chỗ bạn cần đi : Dome 1, Dome2 , cầu chỗ cây khổng lồ , và ra check in chỗ vườn trứng ‘bao la là mênh mông toan trứng là trứng ‘hhahaa

Vì chiều đi qua garden by the bay mình di chuyển xe bus bị fail nên bị đi bộ khoảng 3 -4km trời nắng gì đó , nên khi xong nhạc ánh sang tại cây khổng lồ thì về khách sạn luôn ,tối mình ăn cơm gà ngay gần khách sạn , 1 đĩa cơm , 1 đĩa rau xào hết 15$ , ăn xong về nghỉ ngơi sớm , mai còn di chuyển qua Malaysia rồi.

Ngày 4 : Malaysia – Tháp đôi

8h dậy ăn sang tại khách sạn nghỉ ngơi chút thu dọn hành lý rồi di chuyển tàu điện xuống ga bugis rồi đi bộ khoảng 500m tới đường Queen Street mua vé xe bus Causeway link mất 2$ hay 3$ gì đó , mình không nhớ rõ lắm đâu , xe khởi hành khoảng 20p thì tới cửa khẩu , lúc này các bạn phải xuống xe đi bộ lên chỗ hải quan rồi làm thủ tục xuất cảnh , lưu ý lúc xuống xe nhớ biển số xe các bạn đi để sau khi làm thủ tục xuất cảnh xong thì xuống còn đi xe đó ,qua chỗ hải quan bạn lên xe khoảng 15p nữa là tới chỗ nhập cảnh của Malaysia ,

Kinh nghiệm nhập cảnh nước ngoài của mình vẫn là nở nụ cười và “Say Hi “ auto qua mà không bị hỏi han gì , qua hải quan thì nên mua sim ngay nhé ,có quầy bán sim Malaysia ngay sau khi qua hải quan đó, 20RM 1 cái sim lắp vào rồi dung 4G tẹt .

Đi bộ 1 xíu tới chỗ bến xe trung chuyển hãy nói bạn muốn đến bến xe Lakin người ta sẽ chỉ bạn nên đi bus nào , đi bus mất 2RM tới bến xe larkin , sau đó hãy tìm quầy bán vé , có rất nhiều hang xe khởi hành đến Kualalumpur , mình chọn hang super nince giống trên map hướng dẫn , xe chạy mất khoảng 6 tiếng thì đến bến xe TBS cách trung tâm Kualalumpur khoảng mưới mấy km , đến nơi mn có thể book grab về khách sạn , từ TBS về chỗ mình 17km mà đi grab hết có 12RM , rẻ lắm.

Về khách sạn ở Malaysia thì không còn gì để nói nữa rồi , trên cả hài long , trên cả tuyệt vời ấy ,sạch sẽ thoáng mái , view đẹp , đúng nhà chả thiếu gì ngoài thiếu 1 chàng trai cả =))).

Tới Malaysia check in phòng các kiểu xong cũng gần 7h mình nghỉ ngơi 1 lát rồi tắm giặt thay đồ qua China Town ăn tối , tới đây mình ăn cơm ở quán bên đường thấy đông nên tạt vào ăn .Tất nhiền là không thể không ăn sầu Musaking rồi .haha , ngon lắm ae ạ

Lượn lờ ở đây xong book tiếp grab qua Twins Tower , đến đây là cảnh mình không bao giờ quên nè =)))),đừng lo qua đó nếu đi 1 mình bạn sẽ không có ảnh đẹp , vì vừa xuống khỏi taxi là các bạn sẽ được 1000 anh thợ ảnh nghiệp dư lao đến hỏi có muốn chụp ảnh không và show cho bạn mấy tấm ảnh mà các anh đó đã chụp ,dù mình đã nói không cần mà ông chú đầu tiên vẫn kéo mình đi và nói free không tính tiền , sau đó đã chụp cho mình khoảng 4 tấm ảnh xong rồi đòi 20RM , mình sốc quá và mặc cả xuống 5RM vì thật sự ảnh tệ và không xứng đáng được 20RM , tieeespppp đến anh thợ thứ 2 lần này chuyên nghiệp hơn có cả ánh sang các thứ , và chụp cho mình đúng 3 tấm , đòi 35RM =))))) vì cũng là lôi kéo mình nên đừng ngại mặc cả nha các bạn , mình đã trả a í 15RM , có ảnh sống ảo rồi come back hotel thôi .

Ngày 5 : Batu caves – TTTM mua sắm

Sau mấy ngày vật lộn hôm nay quyết định xả hơi thôi , ngủ nướng tới 10h hơn rồi dậy ăn sáng tại khách sạn luôn ,

11h book grab qua batu caves ngôi chùa đầy sắc màu hết 7$ taxi , tham quan free chụp ảnh rồi mình về lại Twins Towers ăn trưa , Ăn trưa trên khu vực tầng 2 có các gian hàng Fort cut , bạn tha hồ chọn những món mình thích rồi trả tiền theo xuất ăn mình chọn ,Ở đây có nhiều sự lựa chọn và có thể dễ dàng chọn đc món ăn phù hợp với khẩu vị của mình nha ace .

Trở lại khách sạn nghỉ ngơi , 6h bên bể bơi level 48 tại khách sạn nè , vé cho 1 người là 10RM phải nói là view thì cực đỉnh rồi nhìn thẳng qua tháp đôi nổi tiếng luôn .mình có vài tấm ảnh sống ảo ở đây hơi tiếc tối không đc chụp thẳng view vì tối đó mưa .

Ngày 6 : Come back home

Do đặt chuyến bay lúc 9h nên mình ra khách sạn khá sớm , 6h kém đã trả phòng và book xe ra sân bay rồi , vì sân bay ở khá xa trung tâm nên các bạn nên chú ý ra sớm 1 chút , và tính toán cả thời gian kẹt xe nhé ,vì maylaysia kẹt xe lắm không giống như ở sing đâu nha ,Ra sân bay book grab mất khoảng 67 -70RM còn đi taxi thường như mình đi mất 90RM vì mình đi sớm nên cũng không có mặc cả và đi giờ đó cũng chưa có grab.

Vậy là kết thúc chuyến đi phượt xuyên quốc gia 6 ngày 5 đêm , nhìn chung là thỏa mãn với những gì mình đã đi qua và trải nghiệm , và tất nhiên chỉ có 1 lưu í cho các bạn hãy mang theo 1 em giày thể thao cực sịn ,vì ở sing phải di chuyển nhiều , chủ yêu là đi bộ thôi á , có những ngày ở sing mình đi 22.000 bước chân đó , kinh khủng luôn . thứ 2 nếu đi 1m cũng đừng ngại ngần gì hết , hãy mang theo 1 em 3 chân và hãy tìm các góc thần thánh để có những tấm ảnh để đời nha , tiếp đến đừng ngại khám phá trải nghiệm bởi những trải nghiệm bạn đi qua có tiền cũng không mua được đâu ,mình sẽ không tính toán chuyến đi vừa rồi hết khoảng bnhieu tiền vì mình đi 1m nên không cần hạch toán và share tiền với ai cả nên mình muốn đã là đi chơi là thỏa mái chỉ cần bản thân vui vẻ , sảng khoái với chuyến đi của mình là ok .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *