Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Review 9 ngày chinh phục Bali-Java

Nếu được chọn cách lưu giữ những năm tháng của tuổi trẻ, mình sẽ chọn ghi lại bằng trải nghiệm và những chuyến đi. Và hành trình chinh phục Bali-Java chính là một mảnh ghép đầy màu sắc đánh dấu tuổi 25 của mình đầy rực rỡ.

  1. Chuẩn bị

Vé máy bay

Vietjet (Hà Nội- Bali): Vé máy bay chuyến này mình đặt trên Traveloka, bay thẳng mất khoảng 5 tiếng

Mình đặt trước 2 tuần hơn chỉ 4,5 triệu/ khứ hồi, cả hành lí kí gửi ~5triệu. Nếu bạn có kế hoạch đi sớm thì có thể săn vé rẻ hơn vì trên app có rất nhiều ưu đãi.

Thủ tục nhập cảnh

Bay tới Bali bạn chỉ cần chuẩn bị Hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng) và tải sẵn app PC Covid là yên tâm có thể nhập cảnh dễ dàng.

Di chuyển:

Một số lưu ý về đặc điểm giao thông ở Bali để các bạn lựa chọn cách di chuyển phù hợp:

Ở đây các phương tiện (chủ yếu là ô tô và xe máy) đều di chuyển bên trái đường (nghĩa là ngược lại với VN). Đường một chiều xe sẽ đi lẫn lộn chứ không phân làn với tốc độ khá nhanh, nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy rất an toàn, phần vì các xe luôn nhường nhịn nhau khi có xe muốn vượt

Thời tiết ở Bali và Java tương đối nóng, thi thoảng sẽ có mưa bất chợt. Dù ở VN mình xem dự báo toàn mưa nhưng may sao sang đó không dính mưa ngày nào.

Các điểm tham quan đa số cách nhau. Có khi mất khoảng 1.5-2h di chuyển giữa các điểm, một số cung đèo khá mạo hiểm đối với các bạn lái mới.

Các bạn có thể thuê xe máy nếu tay lái cứng, muốn tiết kiệm chi phí và trải nghiệm cảm giác đi xe máy cực phê. Mình thuê 1 ẻm scooper mà phóng bao phê lun. Ngoài ra, bạn có thể book Grab hoặc thuê Tài xe theo mình suốt hành trình. Mình đánh giá rất cao các anh tài xế ở đây, rất nhiệt tình, vui tính, đa số biết nói tiếng Anh. Bạn có thể tìm trước ở VN và chia sẻ với anh đó để sắp xếp lịch trình hợp lý và thuận đường nhất trước khi lên đường.

Đổi tiền:

Mình khuyên các bạn nên đổi USD ở VN rồi sang Bali đổi sang IDR. Tỉ giá mỗi ngày một khác nhưng nhìn chung sẽ được giá hơn.

Khuyên các bạn nên chọn những tiệm lớn sẽ uy tín hơn. Đừng đổi những quán ven đường sẽ có thể bị tráo tiền hoặc đánh lừa bằng mùi hương.

Mua sim:

Mình đặt mua sim qua app với giá 119k 5g dùng tẹt ga 9 ngày vì đa số ở quán nào cũng có wifi. Khi đến sân bay bạn nv sẽ liên hệ với bạn để lắp sim rất nhanh.

Ẩm thực:

Mỗi vùng ở Indo sẽ có phong cách ẩm thực tương đối đa dạng.

Ở Bali mình thấy đồ ăn chế biến mặn, cay, không hợp khẩu vị mình cho lắm.

Ở Java thì cũng mặn nhưng đậm đà hơn nên ăn riết cũng cảm thấy ngon vì nhiều món chế biến rất lạ miệng.

Đồ ăn ở đây mình thấy không đắt. Ngay như nhà hàng lớn cũng chỉ tầm ~100-150IDR/ món, khoảng 200k tiền VN, so với chất lượng và dịch vụ thì cũng xứng đáng.

Ở đây mình thấy đa phần họ ăn gà, ít ăn lợn, rau chế biến cũng hơi nhiều dầu mỡ.

Trang phục:

Bikini, váy vóc màu sẵc sặc sỡ, kính râm, vv và mây mây. Đừng quên mang theo kem chống nắng, mũ nón nhé. Mình mang theo ẻm nón lá từ VN sang làm phụ kiện chụp ảnh luôn. Nhưng não cá vàng lại để quên trên đảo mất tiêu Ngoài ra khi nào các đền chùa, người ta sẽ cho bạn mượn sarong để quấn nhé.

2.Chỗ ở:

Các bạn nên cân nhắc những điểm du lịch mỗi ngày để book phòng ở khu đó cho tiện di chuyển. Mình book luôn qua Traveloka vì giá rất okela, lại đúng dịp ưu đãi giảm 200k khi đặt combo vé + phòng

Kuta: Gần sân bay, thích hợp để đi các điểm du lịch phía nam (đảo Nusa, các bãi biển….)

Ở Kuta có rất nhiều quán ăn, pub, bar nhạc sống xập xình vui nhộn. Nhân viên thân thiện, đồ nhậu ngon mà giá hợp lí lắm luôn.

Ubud: cách Kuta khoảng 35km về phía bắc, thích hợp đi đền, chùa và các con thác. Khu này khá yên tĩnh, ít chỗ quậy so với Kuta.

3. Lịch trình

Ngày 1: Sân bay-Khách sạn

Mình đáp sân bay lúc 4 giờ chiều. Nhập cảnh khá lâu (~2h), nên sau đó đi đổi tiền, về khách sạn ở Kuta nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Ngày 2: Phía Tây và Đông Nusa Penida. (Book car sẵn)

Để đi chuyển tàu khởi hành sớm nhất (7h sáng), bọn mình bắt đầu ra xe lúc 5h30.

Tới bến cảng thì vừa kịp bình mình, cảnh tượng rất xứng đáng cho việc dậy sớm nha. Trải qua gần 2 tiếng rập rình say sóng trên cano, mình lên đảo và được một bạn xế đón sẵn. Trên đảo bạn có thể tự thuê xe máy để vi vu trải nghiệm hoặc đi ô tô như mình. Do mục tiêu là đi cả 2 phía Nusa trong 1 ngày nên mình đi ô tô cho nhanh. 3G trên đảo rất kém nên tìm đường sẽ khá vất vả nha.

Mình đặt combo xe riêng tour mix với giá 750k IDR/1 người/2 phía (bao gồm xe đưa đón 2 chiều từ khách sạn, giá tàu 2 chiều, bữa trưa). Cả ngày đi khám phá 2 phía của đảo, về tới đất liền tầm 7 giờ tối.

Phía Tây có 4 điểm nổi tiếng: Angel Billabong – Broken Beach – Kelingking Beach – Crystal beach .

Broken Beach

Đây là một vòm đá trông như một hang động và theo thời gian, mái của hang động bị xói mòn và tất cả những gì còn lại là một lỗ lớn trên mặt đất

Nước tràn từ biển vào hang, bạn có thể đi bộ dọc theo các vách đá và nhìn xuống hiện tượng tự nhiên tuyệt vời này. Nước biển ở đây phải nói là xanh tuyệt mỹ, lên ảnh như hình trên Pinterest. Thực sự các bạn phải đến và tự cảm nhận hết vẻ đẹp ở đó

Angel Billabong

Một hồ bơi vô cực tự nhiên nằm giữa biển cả do một sóng biển đánh vào khe đá tạo thành. Nước ở đây xanh như ngọc bích và trong đến nỗi có thể nhìn tận đáy. Mình thấy mọi người hay lội ra đây tắm nhưng hôm mình đi sóng rất to nên không được xuống mà chỉ đứng trên chụp ảnh thui.

Kelingking Beach

Nổi tiếng trên Instagram hay còn gọi là “bãi biển T-Rex” bởi mỏm núi đá vôi như đầu khủng long nhô ra ngoài biển. Là một bãi biển quyến rũ nhất trong tất cả ở Bali và được cho là trên thế giới.

Crystal Beach

Nhìn từ trên xuống thấy sóng đánh ảo lắm. Nhưng không đủ thời gian nên mình không xuống đây.

Phía Đông có 4 điểm nổi tiếng Diamond beach – Auth beach- không đi được Rumah Pohon tree house – Peguyangan waterfall

Diamond Beach

Lối xuống bãi biển là nơi được khách du lịch checkin nhiều nhất. Từ đây vừa thấy được biển xanh, cát trắng và núi đá được tạc tượng hoàn hảo bởi bàn tay mẹ thiên nhiên.

Tuy nhiên lối đi xuống bãi biển càng về cuối càng hẹp, có đoạn cần bám dây để leo xuống cho an toàn nên các bạn cần lựa chọn giày/ dép có độ bám cao, váy vóc buộc quấn gọn hết lên nha.

Xuống đến nơi thì cảnh sắc cũng đáng lắm, biển xanh cát trắng mịn. Ngoài biển người ta chơi surf nhiều lắm.

Ở đây có swing giá 200k IDR/1 người và tổ chim 50k IDR/1 người. Một người được 3-5 phút tuỳ hứng của mấy người ở đó. Nhưng mình không cảm thấy ưng lắm vì swing ở đây thấp nên không có đã, lên ảnh còn bị ngược sáng nữa (không recommend).

Auth Beach

Cùng 1 khu với Diamond Beach, bạn có thể đi bộ qua và leo để xuống biển nhưng mình không đủ thời gian.

Tree House

Từ Diamond beach đi sang bên trái là Atuh Beach, còn sang bên phải là Tree house

Tree house là khu nhà nghỉ trên cây, từ đây mình thấy mn chụp ảnh view ra Diamond Beach rất lung linh. Có điều kiện ở đây 1 đêm sáng dậy đón bình minh thì quá đã.

Khoảng 4h chiều mình quay về bến để lên tàu. Hôm ý sóng khá to nên người ta thả những tàu nhỏ để khách di chuyển ra tàu lớn. Cảnh tượng hỗn loạn như dân tị nạn nhưng mà vui lắm

Ngày 3: Lempuyang Temple – Tirta Gangga – Tukad Cepung Waterfall – PuraTirta Empul

Lempuyang Temple (Đền cổng trời )

Điểm checkin không thể bỏ qua khi đến Bali. Mình khởi hành lúc 5h sáng từ Ubud (đêm trước mình về khách sạn ở Ubud để tiệm hôm sau đi chơi), tới Lempuyang là gần 7 giờ. Bạn phải lấy số và xếp hàng. Mình là số 76, lúc tới là số 54 rồi nên phải chờ gần 2 tiếng. Trong lúc chờ đợi mình đi loanh quanh chụp ảnh nên cũng không sốt ruột lắm.

Mỗi người sẽ có 5 kiểu dáng với tốc độ rất nhanh 1-2 phút, sẽ có người chụp hình cho mình, mấy anh thợ chuyên nghiệp, vui tính và chụp quen rồi nên hình sẽ đẹp nha.

Tirta Gang ga ( Cung Điện Nước)

Từ cổng trời đi đến đây khoảng 30 phút. Đây là cung điện nước nuôi quá trời cá koi. Con nào con nấy ú nu, chắc do ngày nào cũng được khách du lịch cho ăn tới thừa cân luôn. Thức ăn cho cá (5k IDR/ 3 gói) mua ở lối vào để dụ cá tới.

Tới đây thì mọi người chịu khó xếp hàng, lựa bậc to, mặc váy xoè hoàng gia kiểu tiểu thư đi ngự lâm viên cho cá ăn nha

Tukad Cepung Waterfall

Đến Bali thì đừng bỏ qua dịp ghé thăm những thác nước ở đây nhé. Dịp này mình có cơ hội tới 3 con thác, đều là những nơi nổi tiếng. Trong tiếng Bali, Tukad nghĩa là sông, Cepung là dòng chảy. Thác Tukad Cepung còn có nghĩa là dòng chảy của một con sông. Nơi đây đặc trưng theo kiểu hoang sơ, huyền bí, ánh sáng chiếu qua các khe đá tạo nên vệt sáng rất đẹp.

PuraTirta Empul ( Đền Rửa Tội)

Đền Pura Tirta Empul Bali là một ngôi đền của người Hindu theo đạo Hindu nổi tiếng với vùng nước tinh khiết nơi người dân địa phương làm phước lành hàng ngày. “Tirta Empul” có nghĩa là mùa xuân linh thiêng. Thực sự đây là một địa điểm các bạn nên đến để tìm hiểu về văn hóa nhé. Bạn cũng nên nhờ một người hướng dẫn (ở sẵn trong đền) để cho bạn nghe ý nghĩa của những hoạt động bạn cần làm trước khi vào đền tắm rửa tội thay vì chỉ tới để tắm và chụp hình. Sau nghi thức tắm rửa tội mình tip cho anh hướng dẫn 100 IDR.

Ngày 4: Kanto Lampo Waterfall – Leke Waterfall

Mình dành nửa ngày cuối để khám phá những dòng thác tuyệt đẹp ở Bali.

Kanto lampo Waterfall

Chỉ mất khoảng 30p từ trung tâm Ubud là bạn tới được thác. Đây là thác nước đầu tiên mình cảm thấy ngỡ ngàng nhất bởi dòng chảy mãnh liệt của nó. Thực sự trên ảnh ra sao thì ngoài đời các bạn cứ nhân 3,14 lần lên nhé. Ở đây góc chụp nào cũng đẹp. Bật mí là sẽ có vài anh nháy đz chờ sẵn ở đó, gợi ý chụp ảnh cho bạn. Mấy ảnh là thợ chuyên nghiệp rồi, vừa chụp vừa uốn ẹo gợi ý dáng cho bạn đẹp miễn chê luôn. Chụp xong thì bạn gửi tip tùy tâm nhé.

Leke WaterFall

Từ Kanto Lampo tới đây mất cỡ 2h di chuyển. Được mệnh danh là “viên ngọc bí mật”, không khó hiểu khi bạn phải di chuyển khá nhiều để tới được đây. Sau khi ô tô đưa mình tới gần thác, mình sẽ thuê xe ôm chở tới cổng thác (15 IDR/ 2 chiều). Trải nghiệm thú vị cực kì luôn, mấy bác xe ôm vui tính, không biết tiếng Anh nhưng vẫn cười rất nhiệt tình. Mình có kêu bác để con chở mà bác không chịu=))

Sau khi bạn gửi xe và mua vé ngay thay cổng thác, bạn sẽ đi bộ tầm 15-20 phút để đến thác. Đường đi bằng phẳng, nhiều cây cối kiểu rừng nhiệt đới. Với vị trí nằm nép mình trong một cái hang. Thác nước thực sự là một điều bí ẩn cho những người ưa sự mạo hiểm, hòa hợp với thiên nhiên.

Các bạn đặc biệt lưu ý có một cái lều tạm của một ông chú dựng trên lối xuống thác. Nên hỏi giá trước khi mua hàng tránh bị lừa như tụi mình nha:((

——————————————-

Kết thúc 4 ngày ở thiên đường hạ giới Bali. Mình dành nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo chinh phục Java.

Ngày 5: Kuta – East Java

10h sáng xe tour sẽ đón mình tại khách sạn để tới bến cảng. Mình mất tới 8 tiếng để di chuyển nhưng suốt dọc đường không ngủ nổi vì háo hức. Tới bến tàu, mất khoảng 40 phút để đưa bạn lên thành phố Banyuwangi. Mình dùng bữa tối, về khách sạn sửa soạn đồ để hôm sau khởi hành sớm.

Ngày 6: Blue fire – Ijen Crater – Ijen Acid Lake

1 giờ sáng xe sẽ khởi hành. Mất khoảng một giờ để đi từ điểm nghỉ đến Paltuding (bãi đậu xe ở chân núi Ijen).

Mất khoảng 1.5 -2h trekking đến mép miệng núi lửa Ijen. Nếu là người ưa khám phá, bạn không nên từ bỏ cơ hội có thể nhìn thấy ngọn lửa màu xanh blue fire. Tuy chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng đó lại là hiện tượng thiên nhiên rất kì diệu và nổi tiếng trên thế giới. Khí lưu huỳnh khi bắt lửa và đốt cháy ở nhiệt độ hơn 600 độ sẽ tạo nên ngọn lửa này mỗi đêm. Khi bình minh dần ló dạng trên đỉnh ngọn lửa màu xanh sẽ dần biến mất.

Ngay sau đó là sự xuất hiện của hồ nước màu lam ngọc cực đẹp với khói toả nghi ngút, điều mà chỉ có ở Ijen chứ không nơi nào khác có được. Cảm giác đứng trên mỏm đá, ngắm nhìn hồ Acid thực sự khó tả, nhưng mình hiểu đó là sự mạn nguyện của kẻ chinh phục.

Sau khi đã mãn nhãn ở đỉnh núi Ijen các bạn di chuyển xuống điểm dừng chân, khi mặt trời đã lên bạn sẽ thấy khung cảnh thiên nhiên yên bình trên đường xuống núi.

Sau đó, mình tiếp tục lên ô tô di chuyển tới thành phố Lumajang. Mất khoảng nửa ngày di chuyển, đường khá xấu và xóc. Nhưng trên đường đi, bạn sẽ có cơ hội thấy một mảnh ghép Indo hoàn toàn khác, nơi có những ngôi nhà bị tàn phá bởi Lava.

Ngày 7: Tumpad Sewu

Homestay mình ở chỉ cách thác nước vài chục bước chân. Bước vào trong, một cảnh tượng kỳ vĩ với rất nhiều dòng thác chảy từ độ cao 150 mét vào khu vực bán nguyệt, tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ. Những dòng nước trắng xóa chảy mạnh mẽ và đầy ngẫu hứng bên cạnh mảng xanh của cây rừng, vừa bình yên nhưng vẫn đầy sự phóng khoáng. Tumpak Sewu có nghĩa là một ngàn thác nước. Đây là thác nước đẹp nhất và ngoạn mục nhất ở Indonesia.

Để thưởng ngoạn được cảnh đẹp kỳ vĩ này, mình phải trèo đèo, lội suối, băng thác, vượt qua những cung đường hiểm hóc, khó khăn nhất, nhưng đổi lại, mình đã được chiêm ngưỡng một Tumpak Sewu kỳ vĩ.

Tầm 2 giờ chiếu, mình lại lên xe để tới thành phố Probolingo. Nơi có ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động-Bromo

Ngày 8: Bromo Volcano

1 giờ sáng, xe đưa mình tới lán dừng chân, chuẩn bị trang phục phù hợp để di chuyển lên khu vực Bromo. Nhiệt độ trên núi rất lạnh thường dưới 10 độ và gió lớn.

Xe jeep đưa mình tới chân núi, sau đó mình đi bộ tầm 10p đến điểm cắm trại. Mình đã thức trắng đêm để đợi tới thời điểm những ánh mặt trời đầu tiên của ngày đã bắt đầu le lói, xua tan dần bóng đêm và chiếu rọi từ từ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi đồi. Mình nín thở, tay dù cóng vì nhiệt độ xuống thấp, nhưng vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại với hi vọng ghi lại được khoảnh khắc bình minh có một không hai ấy.

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày xuất hiện thì cũng là lúc hình ảnh núi Bromo sừng sững hiện ra trước mắt bạn và vì đây là núi lửa đang hoạt động nên cứ mỗi 20 phút sẽ có đợt khói xả ra.

Sau khi mặt trời đã lên mình tiếp tục lên xe jeep di chuyển đến chân núi Bromo, ở đây các bạn có 2 phương án hoặc là đi bộ băng qua biển cát lên bụng núi lửa Bromo-trekking đúng nghĩa mà không mất phí, hoặc bạn thuê ngựa và cưỡi băng băng qua những lớp bụi mờ ảo. Với điều kiện biết cưỡi ngựa nhé. (Thoải mái trả giá với người cho thuê ngựa,100IDR/ 2 chiều là hợp lí). Còn nếu không muốn cưỡi ngựa mà chỉ muốn chụp hình như mình thì bạn chỉ mất 10IDR thui nha:))

Kết thúc hành trình chinh phục East Java, xe đưa mình ra sân bay Surabaya để bay về Bali. (Bạn cũng có thể tìm chuyến bay thẳng về VN chứ không phải vòng vo như mình, do mình đặt vé khứ hồi Bali trước).

Ngày 9: Bali – Việt Nam

Mình dành ngày cuối thuê 1 em Scoopy để chạy ra biển Suluban chơi, khám phá mỏm Karang Boma Cliff. Cung đường phượt thú vị như Hà Giang thu nhỏ cũng là điều các bạn có thể thử nếu muốn đón hoàng hôn đẹp nhất trên biển ở Bali.

4.Tips Chụp Ảnh

Tất cả ảnh của mình được chụp bằng cam thường IP 11pro và sau đó bạn chỉnh màu nhẹ, vì thực sự là ảnh gốc đã rất rất đẹp rồi ấy, do cảnh chứ hông phải do mình nha=))

5.Tổng Kết

Bali phù hợp cho những người thích khám phá thiên nhiên và sống ảo. East Java phù hợp cho người có sức khỏe, đam mê chinh phục với lối du lịch bụi một chút. Tổng thiệt hại sau chuyến đi của mình rơi vào khoảng 20tr. Nhưng sau chuyến đi, thực sự mình đã nhận lại được rất nhiều, hơn cả một chuyến du lịch, là hành trình khám phá bản thân, tận hưởng cuộc sống và ghi dấu tuổi 25 với những bước chân miệt mài không nghỉ.

Mong bài viết của mình sẽ là động lực để các bạn trẻ xách balo lên và đi nha.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *