Chuyến Đi Thú Vị

REVEW DU LỊCH SÓC TRĂNG

Vùng đất của những ngôi chùa mang đậm kiến trúc đặc trưng của hệ thống chùa Khmer Nam Bộ

Mình được nghe kể rằng các ngôi chùa ở Sóc Trăng, các Phật tử đi tu là để trả hiếu. Thời gian tu hành không bắt buộc, có người tu 20,30 năm rồi hoàn tục, có người có duyên tu Phật cả đời.

Chùa Sam Rông, ngôi chùa ấn tượng nhất với tượng Phật nằm rất lớn. Ngôi chùa thi công hoàn thiện tới 70% với tượng Phật vô cùng đẹp. Tới đây bạn nên nán lại ngắm cảnh hoàng hôn chiếu trên tượng Phật, cảnh chùa lên đèn, vô cùng hùng vĩ và mãn nhãn. Mình đã dành gần 5 tiếng tại ngôi chùa này để chiêm ngưỡng và lưu luyến mãi không muốn dời đi

Chùa Chén Kiểu, cách chùa Sam Rông tầm 12km, vì đã quá choáng ngợp với vẻ đẹp của chùa Sam Rông nên tới đây mình đã mất đi sự ngạc nhiên. Nhìn chung với mình chùa không quá đặc biệt, nhưng vẫn mang nét đặc trưng của kiến trúc chùa Khmer

Chùa Đất Sét, ngôi chùa không có khuân viên quá lớn như các chùa khác, nhưng điểm đặc biệt là các tượng Phật trong chùa đều được làm bằng đất sét của 3 miền

Chùa Khleang:. Cũng mang đậm nét đặc trưng của kiến trúc chùa Khmer. đặc biệt hơn cả đây là ngôi chùa cổ nhất với gần 500 năm lịch sử

Chùa Dơi: ngôi chùa nổi tiếng với bà chúa Dơi, người dân còn gọi là bà chúa mặt đen vô cùng linh thiêng.

Chùa Wat Seray Tamon: ngôi chùa cuối cùng mình ghé thăm ở Sóc Trăng trước khi di chuyển tới tỉnh khác. Kiến trúc vô vô cùng đẹp. Giống như lạc vào một đất nước xa xôi nào đấy chứ ko phải ở Việt Nam. Bao quanh khu chính điện sắp hoàn thiện là tượng 12 con giáp rất ấn tượng. Chùa nằm khá xa, gần bến cảng Trần Đề đi tàu tới Côn Đảo, nhưng mọi người nên ghé thăm để thấy độ choáng ngợp của ngôi chùa nhé

Về nơi ở: mình ở khách sạn Thiên An, sạch sẽ và phòng khá rộng, 600k/1 đêm, nằm gần chùa Dơi và chùa Chén Kiểu

Ăn uống: mình chọn cơm Tấm sườn bì cho suốt chuyến đi (vì sau khi thử một tô hủ tiếu đầy đủ, một tô bún nước lèo cô Nhãn thì đều thấy rất ngọt và ăn không hợp. Mình thấy cơm Tấm là chân ái. Nhìn chung đồ ăn khu vực Miền Tây khá ngọt, không hợp khẩu vị mình là người miền Bắc là mấy)

Mọi người vẫn có thể thử Bánh xèo, bún gỏi, nem nướng, lẩu mắm đặc sản miền Tây v…v

Di chuyển trong Sóc Trăng, mình chọn book taxi , 500k đi gần hết các chùa. Nếu di chuyển bằng xe máy, mọi người cũng đừng lo vì các điểm chùa cách nhau không xa, chỉ tầm vài km thôi và đều dễ tìm

Note: thời tiết rất nắng và hanh, mọi người nên chuẩn bị đầy đủ đồ chống nắng, bôi kem chống nắng nhiều nhé. Nhớ mang theo ô, sẽ tiện đi tham quan chụp hình đỡ bị chói mắt hơn đấy. Nước uống cũng rất quan trọng mọi người nhé

Cảnh chiều tà chùa Phật nằm

Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *