Chuyến Đi Thú Vị

PHỐ TAM KỲ CHIỀU MUỘN

Phố Tam Kỳ vào buổi chiều muộn

Không quá nhộn nhịp và hào nhoáng như Thành phố bên bờ sông Hàn Đà Nẵng, cũng không mang nhiều hoài niêm như Hội An, Tam Kỳ – tỉnh lị Quảng Nam có những nét rất riêng, như là một đô thị gạch nối giữa quá khứ và hiện tại.

Điều ghi dấu với du khách là không gian thành phố quy hoạch khá rộng thoáng, để đi qua những quảng trường, công viên, khu hành chính ở trung tâm, đòi hỏi khách bộ hành phải có sức …dẻo dai nhất định.

Tam Kỳ không hề thiếu các điểm du lịch thú vị trong tầm bán kính 10km : biển Tam Thanh, làng bích họa, Văn Thánh Khổng Miếu, Tháp Chăm Chiên Đàn, hồ Phú Ninh…

Uống cốc café thơm, ăn bát mì Quảng chính gốc hay nhâm nhi ly kem ở một góc phố nhỏ rợp cây xanh…thật dễ chịu.

Chiều Tam Kỳ, khi những vạt nắng cuối ngày vẫn lóe sáng nơi phía xa xa chân trời, bên ban công căn phòng tầng cao của khách sạn Bàn Thạch, thong thả dõi mắt xa xa, trong cơn gió thoảng, cố hít hà thật căng lồng ngực bầu không khí trong trẻo. Thoáng luyến tiếc vì mai phải về lại SG rồi, giá mà được ở đây vài hôm nữa…

Nhìn phố chiều mãi rồi cũng chồn chân, bước vội ra ngoài khuôn viên khách sạn khá đồ sộ và hiện đại, chỉ 100m thôi, đã thấy một Tam Kỳ chân chất hồn quê…là dòng sông mùa cạn, là đầm nước, là chú trâu lững thững nhai cỏ chẳng màng gì “thế sự”…Lại quay về phía mặt trời lặn, nhìn hàng cau vút lên sừng giữa không trung, thẳng và đầy sức sống như chính con người Tam Kỳ thân thiện, hồn hậu, vượt bao gian khó và luôn mở lòng với lữ khách muôn phương…

Đến đây sẽ cho bạn sự bình yên vô cùng. Một nơi để giải toả bao mệt mỏi, muộn phiền đó

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *