Chuyến Đi Thú Vị

Phá Đảo Hạ Long Chỉ Với 1200k

Cầm 1200k phá đảo Hạ Long 3N2Đ với lịch trình kỹ tận răng

  1. Lên kế hoạch “tác chiến”
    Mình thường quan niệm rằng khi còn trẻ và còn sức lực thì hãy cứ vô tư tận hưởng những ngày còn bên nhau, để thanh xuân trôi qua không có chút gì hối tiếc. Đó cũng là lý do nhóm mình thường hay lên kế hoạch đi du lịch xa cùng nhau cho thêm phần gắn kết!
  1. Chuyện đi lại
    Tụi mình xuất phát từ Hà Nội đi TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Về phương tiện di chuyển thì tụi mình cùng tìm trên Google và đặt xe 16 chỗ qua đón tận nơi với giá vẻ chỉ 110k/người thôi. Các bạn có thể liên hệ đặt xe thông qua số này nhé: 096 225 6652, nhớ là gọi trước 1 ngày trước khi đi, xe sẽ đón khách trên cung đường từ Royal City đến chân cầu vượt Mai Dịch.

Về việc di chuyển tại Hạ Long, chúng mình chủ yếu đi bằng xe taxi, nếu địa điểm gần thì đi bộ cực kỳ tiện. Mình khuyên các bạn nên đi taxi của hãng Bãi Cháy nhe vì xe không cò kéo, tính tiền rõ ràng và tài xế thì còn rất dễ thương nữa!

  1. Chuyện lưu trú
    Vì đi nhóm tới 5 người và muốn trải nghiệm việc sống chung và nấu ăn như một gia đình, chúng mình chọn thuê chỗ ở theo hình thức căn hộ. Rất may là trong một lần tìm kiếm, mình biết được 1 app đặt phòng cực mới do nước ngoài phát triển đó là Airbnb. Nếu các bạn đã quen đặt phòng qua Agoda, Traveloka, Booking,… thì mình nghĩ việc đặt phòng qua Airbnb cũng khá đơn giản và nhanh chóng nhé!

Một số lưu ý cho các bạn khi đặt phòng qua app này là các bạn phải chịu khó đổi đơn vị tiền tệ sang USD thì mới có thể thanh toán được nhé. Và một điều tuyệt vời nữa mình khám phá được, vì đây là app mới phát triển nên các bạn sẽ được tặng voucher 33$ (khoảng 800k) cho lần đặt phòng đầu tiên nếu bạn được 1 tài khoản trên Airbnb mời đăng ký tài khoản mới. Và đó cũng chính là cách cả bọn đặt được căn hộ hướng biển cực rẻ trên Airbnb, siêu “hời” luôn!

Tụi mình lựa chọn ở Fe’lice Home Hạ Long, căn hộ này ở được 4 người, tối đa 6 người sẽ có phụ thu. Lúc mình đặt được giảm tận 16,5$ (400k) cho 3 người đặt sớm nhất. Giá cho 2 đêm ở đã giảm là 71,79$, phí vệ sinh 6,73$, phí dịch vụ 9,77$, giảm voucher 35,89$. Tổng thanh toán chỉ là 52,4$ (khoảng 1tr243k) cho 2 đêm tại căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng bếp, 1 phòng khách đầy đủ tiện nghi, hơn thế nữa còn có bể bơi dưới chân chung cư cực sang chảnh. Phụ thu cho 1 người 2 đêm là 9$ (210k). Tính ra tổng tiền chi cho việc đặt phòng 2 đêm của 5 người chúng mình là 1tr453k, rẻ đến không ngờ!

  1. Lịch trình ăn chơi “kỹ tận răng”
    Khác với xu hướng của các bạn trẻ, đi Hạ Long dịp này thì kiểu gì ai cũng sẽ khám phá trung tâm giải trí Sunworld, chúng mình tạm bỏ nó qua một bên và xây dựng lịch trình đi Tuần Châu – Bãi Cháy – Bảo Tàng – Phố cổ vì thực sự chúng mình chỉ thích chụp ảnh cùng nhau chứ không thích trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh!

Ngày 1:
Sáng 9h30 chúng mình bắt đầu lên xe di chuyển từ Hà Nội đi Hạ Long. 13h30 lên nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ. Đến tầm trưa 14h, từ chung cư chúng mình bắt taxi ra bãi biển Tuần Châu cách đó khoảng 6km, ở đây chúng mình dạo biển, check-in chụp choẹt và uống nước. Hôm đó trời gió to, thỉnh thoảng lại có mưa nên chúng mình không qua cảng Tuần Châu nữa. Cảng Tuần Châu chỉ cách bãi tắm có 1km thôi, nên nếu có thời gian thì các bạn cứ đi thử nha vì khung cảnh sẽ giống ở nước ngoài lắm với bãi tàu biển và những con tàu du lịch trắng trông rất chuẩn Tây.


Chơi biển đến tầm chiều 17h thì chúng mình về lại căn hộ đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt rồi tắm rửa thay đồ để tối đi chơi tiếp. Ngay cạnh chung cư của mình có cửa hàng tiện lợi, quán cơm nên rất thoải mái.
Buổi tối khoảng 18h30 tụi mình chọn quán lẩu hải sản ngay chợ Cái Dăm ăn tối. Review một xíu thì nước lẩu và hải sản ở đây cũng rất tươi, no căng bụng mà cũng chỉ hết 710k cho 5 người thôi. Sau đó tụi mình tiếp tục di chuyển qua chợ đêm Hạ Long. Nơi đây là các sạp bán đồ lưu niệm giống như chợ đêm Hà Nội vậy, dạo một lát thấy cũng không hứng thú lắm nên chúng mình quyết định di chuyển tiếp qua khu phố cổ Hạ Long. Ở đây không khí cực kỳ nhộn nhịp với rất nhiều bar, pub, quán ăn và quán cafe. Chúng mình chọn quán cafe Urban để vừa ngồi nhâm nhi nước vừa trò chuyện rất vui!

Ngày 2:
7h sáng thức giấc, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tụi mình xuống bể bơi ngoài trời ở khu chung cư. Bể bơi ở đây rất sạch sẽ, chụp ảnh thì không mất phí, nhưng nếu xuống bơi thì chỉ 15k/người thôi nha!

Bơi và nghịch nước một lát thì cũng tới 9h, tụi mình trở về phòng ăn sáng, sau đó bắt taxi đến bảo tàng Quảng Ninh cách chung cư khoảng 14km. Vì Bảo tàng cách xa nhất nên cả đám quyết định sẽ đi Bảo tàng trước tiên rồi mới quay lại Bãi Cháy trên đường về. Vé vào bảo tàng là 30k/người lớn các bạn nhé!

Khoảng 11h trưa tụi mình tiếp tục đi taxi đến bãi biển Bãi Cháy, cách bảo tàng khoảng 6km. Tại đây chúng mình đi dạp biển, đặc biệt rặng dừa bên Bãi Cháy đẹp hơn Tuần Châu nhiều vì rộng và nhiều cây hơn, cát cũng trắng mịn hơn. Xung quanh bờ biển có nhiều quán cafe thiết kế siêu đẹp để các bạn tha hồ tận hưởng không khí biển. Lúc này, nếu còn sức thì ngay gần bãi tắm là ngọn Hải Đăng, các bạn có thể ra đó tham quan một lát rồi tiếp tục đi theo lịch trình của mình. Nhưng vì hơi mệt nên chúng mình phải bỏ qua, hơi tiếc một xíu.

12h30, chúnh mình đi bộ đến phố cổ Hạ Long vì nơi này chỉ nằm cách bãi tắm Bãi Cháy khoảng 1km thôi. Để tiện thì cả đám ăn trưa tại đây luôn, cơm rang hải sản chỉ 95k/phần, mì xào bò 75k/phần, canh trứng 45k/phần, pepsi 15k/lon và dưa chuột 20k/đĩa. Với giá như vậy thì hơi đắt nhưng đều có menu giá rõ ràng để các bạn chọn nhé. Đồ ăn khá vừa miệng và size khá lớn luôn ạ, nên dù chỉ gọi ít nhưng chúng tớ cũng ăn no căng bụng.

Ăn trưa xong thì tầm 14h tụi mình lượn quanh khu phố cổ lần nữa vì hôm qua đi buổi tối thực sự chưa thỏa mãn lắm. Phải nói là chụp ảnh ở đây siêu đẹp luôn nha, có khúc giống như ở Hội An, có đoạn thì mang hơi thở Hà Nội rất xưa, có nơi lại giống như đang lạc vào Phượng Hoàng Cổ Trấn thu nhỏ. Vì hiện vẫn đang trong thời gian xây dựng nên khu vực này chưa được hoàn thiện hết, nhưng mình nghĩ sau khi hoàn thành thì địa điểm này sẽ cực hút khách vì background quá đẹp để “sống ảo”!
Vui chơi chụp hình đến khoảng 17h chiều thì tụi mình trở về nhà. Trên đường về cả nhóm có tạt qua chợ Cái Dăm để mua hải sản, nguyên liệu để về nhà tự nấu ăn cùng nhau. Tụi mình mua với giá tôm là 210k/kg, mực là 120k/kg, ngao là 20k/kg, còn mua hoa quả và nhiều loại khác nữa nhưng tùy các bạn muốn ăn những món nào nha!

Ngày 3:
Sáng ngày thứ 3, cả bọn quyết định sẽ nghỉ ngơi ở nhà và nấu đồ ăn sáng. Chúng mình dành ra hẳn buổi sáng ngày cuối cùng này để nghỉ dưỡng thực sự. Đồ ăn hôm qua đã mua trước, hôm nay lại chế biến để ăn trưa với nhau.

12h trưa thì chúng mình trả phòng, sau đó bắt xe khách với giá vé vẫn là 110k/người để trở về Hà Nội, kết thúc chuyến đi thực sự vui vẻ và đáng nhớ cùng đám bạn thân.

  1. Tổng kết chi phí:
    Kết thúc chặng hành trình, nhẩm đi nhẩm lại rất kỹ thì cả bọn 5 đứa chỉ tốn có 5tr860k cho chuyến đi chơi Hạ Long đến 3N2Đ vui cực đỉnh luôn! Tính ra mỗi người chỉ tốn có 1tr172k thôi, quá rẻ đúng không các bạn?
    Đừng để thời gian trôi qua vô vị, hãy nhấc balo lên và gọi ngay cho hội chị em bạn dì thân thiết, set 1 kèo liền tay trước khi mùa trôi về phía cũ nhé các bạn ơi!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *