Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Ở ĐÀ NẴNG, BUỒN THÌ ĐI ĐÂU?

  1. Xách xe ra đường, đi 1 vòng hết đường biển thì đi lên cầu Thuận Phước, vòng ngược về lại Trần Phú, đến Sunwheel thì làm một vòng qua cầu Tiên Sơn rồi về phòng. Sương sương cũng mất gần 2 tiếng chạy xe, 30 nghìn xăng.
  2. Đà Nẵng nhiều cầu, lề rộng. Chọn 1 cái cầu đúng mood, dựng xe sát lề, xách tay cốc trà sữa, đứng giữa cầu ngắm sông, hút hết nước đá thì về.
  3. Sáng sớm 5h, chạy xe lên Sơn Trà, lên đỉnh Bàn Cờ ngắm mặt trời mọc.
  4. Bắt xe bus chạy tuyến Đà Nẵng – Hội An về ngắm phổ cổ, ăn cốc chè hạt sen rồi chiều nhảy lên xe về lại thành phố.
  5. Công viên biển Võ Nguyên Giáp chiều chiều có dăm anh sáu múi đập bóng chuyền, nhảy parkout, mua ổ bánh mì que vừa ăn vừa ngắm.
  6. Ra cầu Tình yêu, tìm cặp nào ném chìa khoá xuống sông thì nhanh tay đưa ra dự đoán “Để xem anh chị hạnh phúc được bao lâu.”
  7. Tự chạy xe đi Đông Giang, Tây Giang, lên vùng cao cảm nhận cuộc sống khó khăn trên đó để lấy động lực về thành phố cày cuốc tiếp.
  8. Chọn mấy quán cà phê trong hẻm hóc, phong cách hoặc hoài cổ đều được, ngồi ngắm người trẻ nói chuyện cũng khá hay.
  9. Ra Bạch Đằng đi dạo, đi bộ 1 vòng từ cầu sông Hàn đến tít cầu Trần Thị Lý, mỏi thì vào quán nhậu làm cốc bia đĩa mồi rồi đi về.
  10. Trời nhá nhem thì ghé Lê Duẩn mò vào chợ đêm sinh viên, cứ giả bộ ngó nghiêng để người ta mời chào nhưng không mua, chỉ tự nhủ rằng ở thành phố này vẫn có người quan tâm đến mình.
  11. Xuống chân cầu Trần Thị Lý, gọi 1 đĩa ốc đinh, 1 ốc hút, 1 mít trộn, 1 ram cuốn cải, một hồ lô, 1 trứng cút chiên bơ,…1 mình cân hết thế giới.
  12. 12h khuya mò qua Trần Kế Xương, kêu 1 cút mẹ xào lôn à cút lộn xào me, chích thêm tô bún mắm. Vì tôi luôn có 1 chiếc bụng đói, bụng mà no thì tự tôi hết buồn.
  13. Đi bộ lên cầu Nguyễn Văn Trỗi, ngắm cầu Trần Thị Lý rồi lại quay sang cầu Rồng, quan sát mấy nhỏ sinh viên tụ tập đàn hát ăn mừng sinh nhật các kiểu. Chợt nhận ra:“Ồ ngày xưa mình cũng đã từng một thời hồn nhiên như thế.”
  14. Chờ xem cầu sông Hàn quay để cảm nhận nhịp sống nó trôi chậm như thế nào.
  15. Ghé Cung thiếu nhi ngắm các em nhỏ, hoặc các em “lớn” tầm tuổi mình chơi xích đu, bập bênh, cầu trượt. Hoài niệm lại tuổi thơ cũng ổn mà.
  16. Vào Helio nạp 200 nghìn vào thẻ. Gắp thú, đua xe, bắn nhau,…chơi đến khi nào hết tiền thì về, lấy tickets ra đổi quà lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh mang về nhà.
  17. Lên Chùa Linh Ứng, thăm thú, ngắm cảnh cho tâm hồn an lạc. Thùng vé xe ghi “Tuỳ tâm” nên cứ cho vào đấy 50 nghìn, người nhẹ nhõm hẳn.
  18. On The Radio, Hair of The Dog, Phương Đông, OQ,…đến nghe nhạc, gọi 2 chai strongbow + đĩa trái cây. Lâu lâu sa đoạ 1 bữa, vui mà!
  19. Gọi Zalo về cho mẹ.
  20. Chạy xe qua đèo Hải Vân ăn đĩa bánh lọc, xong ghé đầm Lập An đái cái rồi về. Lâu lâu làm chuyện điên nó mới vui!
  21. Thử một lần chạy xe ngược chiều trong làn giảm tốc trước trường Kinh tế, trước mặt cây ATM thỉnh thoảng có mấy anh áo vàng với cây gậy như ý ngoắc ngoắc bạn lại gần. Khoảnh khắc bạn nhận ra: Đà Nẵng không bao giờ bỏ rơi bạn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *