Chuyến Đi Thú Vị

NHỮNG NGÀY NƯỚC ĐỔ GIỮA NGÀN MÂY

Người ta thường đến Tây Bắc mỗi mùa hoa đào hoa mận, hay mùa lúa chín trải vàng những thửa ruộng bậc thang. Với dân phượt thì tình yêu Tây Bắc dường như chẳng bao giờ có hồi kết.


Mình thì cũng chẳng ngoại lệ, có chăng vẫn ấp ủ một lần lên Tây Bắc mùa nước đổ, để cảm nhận đủ vẻ đẹp bốn mùa khác biệt ở vùng cao.
Y Tý khá dễ đi, từ Sapa chạy xe máy khoảng 70km qua rất nhiều cung ruộng bậc thang. Trải nghiệm trên đường đi cũng không kém gì trải nghiệm khi bạn đặt chân tới. Đồi núi chập chùng và trời xanh mây trắng. Bọn mình tới nơi tầm giữa trưa.
Những ngày ở Y Tý thì thật sự tuyệt vời. Thời tiết đã quá chiều lòng người, nắng vàng và gió nhẹ. Ruộng bậc thang mùa nước đổ, những đốm xanh trên dải mây trắng bồng bềnh. Dường như săn mây ở Y Tý chẳng bao giờ trượt, mở mắt là mây và ngủ cũng là mây. Đường lên Ngải Thầu giống như đang chạy vào một biển mây trắng xoá. Dù chỉ ở đó 2 ngày mà ngỡ như muốn ở cả 1 tuần ^^


1 số chia sẻ cho các bạn muốn đi Y Tý mùa này:

Lịch trình cơ bản thì vẫn là đi xe khách đêm từ bến xe Mỹ Đình đến Sapa sau đó thuê xe chạy lên Y Tý

Homestay tụi mình ở là Y Tý Clouds. Điều kiện vật chất thì bình thường nhưng khung cảnh thì cực đẹp với khu vườn hoa cỏ giữa trời mây, tha hồ cho bạn sống ảo giữa thiên nhiên ^^

Đi mùa nước đổ tầm giữa tháng 5 là đẹp nhất. Nhớ mang theo áo mưa và bọc đồ lỡ gặp những ngày mưa. Buổi tối trời lạnh nên cần mang thêm áo khoác nữa.

Chi phí cho cả chuyến đi không cao, chỉ tầm 1tr5 – 2tr/ng cho 3 ngày, quá ổn để rủ bạn bè lên vào dịp cuối tuần
Hà Nội chắc chắn sẽ trải qua một mùa hè oi bức. Tranh thủ lên Y Tý tránh nóng thực sự là một sự lựa chọn không tồi. Chúc mọi người một mùa hè đáng nhớ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *