Mẹo Du Lịch

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN THỬ Ở ĐÀ NẴNG

1/ Đói bụng mà đi qua đường Hùng Vương, thể nào cũng ghé qua làm tô bún mắm, bún bò hay tô bún chả cá “sương sương” cho coi. Sai thế nào được !

2/ Muốn tiết kiệm nhưng dẫn người yêu đi dạo quanh Lê Duẩn. Không nói tới ăn uống, chỉ cần dạo shopping “1 xíu xiu” cũng đủ cuối tháng 2 đứa nhìn nhau ăn mỳ gói

3/ Thấy trời mưa vẫn ham xách xe ra đường, nhất là đi vào đoạn Hầm chui Điện Biên Phủ hay là cầu Vượt Ngã ba Huế, không ngập nước thì cũng đắt bộ xe

4/ Quyết tâm giảm cân nhưng tay lái lại “lỡ” quẹo vô đường Nguyễn Văn Linh, một thiên đường trà sữa mở ra trước mắt

5/ Trả giá ở chợ Cồn:- Đôi dép ni nhiều dì ?-120k-Mắc quá, 70k thì bán con mua nè!-Rồi, dì bán lỗ cho mày đó!Đi được một đoạn rồi mới ngẫm ra, tại răng lúc nớ mình không trả giá rẻ hơn nữa, tiếc ghê !

6/ Mù đường mà lỡ đi vô 1 trong các con hẻm của Trưng Nữ Vương rồi tìm đường ra, khóc thấy mẹ

7/ Chạy vô Đường Nguyễn Tất Thành khi xe sắp hết xăng và tự an ủi “Gần tới cây xăng, gần tới cây xăng rồi”

8/ Nhập học vô trường Duy Tân và chợt nhận ra “Mỗi ngày đi học là một niềm zui, mỗi ngày lên xe là một ngày đi phượt”

9/ Mang xe tay ga đi du lịch Đèo Hải Vân, tay lái yếu nhưng du lịch Sơn Trà

10/ Trải nghiệm cảm giác mạnh khi đi vô khu cầu vượt Ngã Ba Huế, xe contener ở sau lưng mà cứ ngỡ chết đi sống lại11/ Đau bụng nhưng đi vô đường Ông Ích Khiêm, Điện Biên Phủ 5h chiều, chờ đợi trong vô vọng…

Cr: Lang Thang Đà Nẵng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *