Chuyến Đi Thú Vị

Nam Kinh – Thành phố đáng sống nhất China

Ngày thứ 2 ở China. 2 đứa bắt đầu một ngày mới lúc 10g, cái lạnh bên ngoài 4~5oC đủ để làm tê tái không chỉ đôi bàn tay tôi mà còn cả cõi lòng…

Trường của T là Ho Hai Uni. , một trường ĐH không lớn như Nam Kinh Uni. nhưng cũng nằm Top 100 TQ, và rất đẹp. Bữa sáng đơn giản của chúng tôi mỗi đứa một ổ bánh mì nhỏ + ly trà sữa/ trà nóng cho ấm người. Ngay bên trong trường ĐH cũng có cả 1 ký túc xá cho SV quốc tế, nhưng những hàng quán trong đó cũng không ai nói được tiếng Anh. Bạn mình thì đã thuộc được món của bản bằng tiếng Hoa rồi, riêng mình không uống sữa chỉ uống trà nên cố gắng lắm nói không được đành gọi trà oolong vì tiếng Hoa đọc trẹo trẹo tí cũng như thế Tào lao 2 cái bánh 2 ly nước mà hết gần 200k zậy đó!

Nam Kinh là cố đô của Trung Quốc thời xưa, nên cả thành phố những khu vực chính đi đâu cũng thấy được một bức tường thành hoành tráng vây quanh. Bên kia đối diện trường bạn là công viên gì đó cũng kha khá người nên 2 đứa bon chen vào ngắm (tôi tạm gọi là công viên tường thành). Ngày đầu tiên ở trọn trong Nam Kinh cũng là ngày thu hoạch nhiều nhất về hình ảnh Chắc mới qua nên thấy gì cũng mới, cũng đẹp, cũng hay ho…

Trở lại chuyện chơi bời của mình, cái công viên tường thành ấy đẹp ơi đep…TQ mùa giữa đông mà vẫn đẹp đến ngây người, chỉ ngồi ở cái công viên thôi mà còn mãi không muốn dời gót. Cây nào cây nấy trơ trụi khô lá hay chỉ còn nhánh, cành gầy gộc trơ ra, mà nó vẫn đẹp Ở công viên đó tôi với bạn có nói về TQ (khẩu nghiệp về TQ thôi bỏ qua haha…) , bạn còn khẳng định: từ từ rồi bà sẽ thấy còn kinh hơn nữa…sự phát triển dị hóa của nó! (1 mình theo cách của mình và vẫn vô hàng TOP 2 thế giới) hic hic…

T cứ xuýt xoa khen mãi món Tân Cương, nên trưa nay 2 đứa đi ăn ở quán đó, trong 1 cái mall hoành tráng lệ chém bay biến hết cả 300yuan (hơn 1 triệu VND). Hỏi nó có phải vật giá TQ mắc zậy hông? Nó mỉm cười im lặng tui tự chốt: chắc bữa đầu tiên ăn uống đàng hoàng, nó cho mình ăn sang =)) Tuy nhiên số món kêu ra ăn ko hết, nghĩa là nếu biết kêu hơn thì sẽ tiết kiệm hơn một ít. Tuy nhiên, đây là TQ, lại là Nam Kinh nữa ha, có phải Bắc Kinh Thượng Hải…đồ đâu mà đòi hỏi tiếng Anh Chuyện này hẹn ngày mai ăn món Tứ Xuyên sẽ kể rõ hơn Chỉ kết luận là: kêu tới mấy cũng không thể “biết kêu” món hahaha…

Chiều 2 đứa đi dạo hồ Xuan Wu, cái hồ lớn nhất Nam Kinh ai tới chắc cũng đi. Ngắm hoàng hôn trên hồ gió thổi lạnh buốt qua vai…nhưng vẫn thấy lãng mạn, đắm say, miên man. Nam Kinh đẹp quá! Chẳng hổ danh “thành phố đáng sống nhất TQ” mà ko mấy dân du lịch được biết (Đố thấy có tour TQ nào cho đi Nam Kinh ) Bạn bảo Shanghai có gì Nanjing có đó thậm chí đẹp hơn vì dân số chỉ bằng 1/3 không phải bon chen mới được ngắm… ứ tin mà cứ cự cãi. Mãi mấy ngày sau tới Shanghai mới tin…chuyện đó bữa sau kể tiếp.

Rời hồ Xuan Wu bắt đầu con mập than đau chân, chán! Còn những mấy ngày biết phải làm sao…Thôi kệ cứ ráng lết tiếp. Lết lê cũng tới được Fuzimiao ngắm phố lên đèn buổi tối. Nếu trời còn sáng lên hình chắc Fuzimiao cũng đẹp không thua gì Phượng Hoàng Cổ trấn đình đám ngoài kia đâu (mình nghĩ thế) Thích nhất là dãy phố dài sọc hàng bán souvenir nhìn món gì cũng muốn mua (mà gì cũng không rẻ lắm hic hic…)

Phố phường tấp nập bên dòng sông Qin Huai, Miếu Khổng Phu Tử ở Fuzimiao thì giờ này đã đóng cửa, dạo qua dạo lại 2 đứa vào Starbuck thử xem ở TQ có gì khác không? Có đạo nhưng nhà thờ ở đây toàn dân Châu PHi nên bạn mình ghét không đi nhà thờ. À, hôm nay đã là Giáng Sinh rồi đấy! Chúng ta cùng ăn bánh, uống nước mừng với nhau tại Starbuck luôn vậy.

Đi về, bản đói (mình thì chỉ đau chân) tạt đại tiệm mì bên đường ăn kiểu lẩu tô mini tự chọn thành phần. Gắp đủ thứ bỏ vô người ta nấu cho mình, vậy mà chỉ có 30Yuan (1/10 bữa trưa) thôi rồi Lượm ơi! Trưa nay đúng là con bạn mình cho ăn sang rồi hehe…

Mệt nhoài một ngày đi bộ 12km. Về nhà dùng wifi của KTX bằng acc của bạn Châu Phi mà T làm quen, ở cách đó mấy phòng. “Người thời đại” chuyên cắm mặt vào lap cắm lưng vào phone tốt nhất không nên đi China. Quay tới quay lui chả đâu tung hình được hay liên lạc nhanh được…Phần mềm Crack cũng đồng số phận hên xui leo lắt như ngọn đèn trước gió. Ngủ sớm thì hơn hẹn ngày mai nói xấu TQ tiếp =))))

PS: Nói mới không quên, trời lạnh cả ngày ở ngoài đường cứ tù mù, hỏi bạn “sương mù hả bà?” ngây thơ quả mơ bị trả lời xong thấy ủa sao điều hiển nhiên vậy: “bụi đó pa!” hic hic… Tối về chùi mũi ngoài thấy máu khô đọng lại (do lạnh, khô) còn thấy toàn bụi đen thui từng hột từng hột phát sợ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *