Địa điểm Checkin

MÙA HỒNG CHÍN ĐÀ LẠT

Năm nay tui có 1 chấp niệm to lớn với việc đi Đà Lạt ngắm hồng chín. Xuất phát từ chuyến đi Tây Nguyên hồi đầu năm, ghé qua Đà Lạt và được bạn tui dẫn đi ngắm cả thung lũng hồng, mặc dù khi ấy hồng đã rụng hết rồi, chỉ còn trơ lại những cành hồng khẳng khiu. Bạn tui bảo vào mùa hồng chín sẽ đẹp lắm, cả một thung lũng đỏ rực những quả hồng, tui cũng tưởng tượng được ra khung cảnh ấy sẽ đẹp đến nhường nào . Vậy là trong đầu lúc nào cũng đinh ninh cái hẹn cuối năm sẽ vào ngắm vườn hồng Đà Lạt, dù có vi vu tận đâu tui vẫn cứ chắc mẩm như vầy. Thỉnh thoảng tui lại inbox hỏi bạn tui: “Alo alo, hồng đã chín chưa vậy” 

Cuối cùng, thật tình cờ chuyến đi Brunei – Malaysia của tui lại kết thúc ngay vào cuối tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Như là một sự sắp đặt của vũ trụ, tui bắt xe đi liền ra Đà Lạt, bất chấp việc chỉ có 1 ba lô 7kg chật cứng toàn quần áo váy vóc mùa hè ahuhu . Nhưng thui, miễn là tui được ngắm vườn hồng Đà Lạt, được thỏa mãn cái chấp niệm to lớn từ đầu năm của tui, là tui đã mãn nguyện lắm rùi ahihi 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *