Chuyến Đi Thú Vị

MỘT MÌNH TỚI HUẾ THÌ ĐI ĐÂU

Khi đã ở độ tuổi dở dở ương ương và bạn bè đều đã lập gia đình, thì việc tìm 1 người đồng hành trong những chuyến đi khum hề dễ dàng

Nhân dịp kết hợp công việc và cũng là để xả stress nên mình đã quyết định 1 mình tới nơi đây!

Cũng đã có nhiều bài review về Huế nên mình chỉ kể sơ qua về hành trình của mình.

Phương tiện?

có rất nhiều cách di chuyển từ HN đến Huế như oto, tàu hoả, máy bay. Mình chọn cách di chuyển nhanh nhất là máy bay, mình đặt vé khứ hồi HN-Huế trước vài ngày giá vé là 1tr4

vì nhà mình gần bến xe bus nên mình đã nhảy chuyến 07 đưa rước đến tận sân bay, lượt về cũng vậy rất tiết kiệm và thú vị vì mình cũng đã 2 chục năm có lẻ ko ngồi xe bus điểm cộng của chuyến độc hành là có thể làm những điều mình thích mà không cần hỏi ý kiến ai

Từ sân bay Huế về trung tâm tp và ngược lại mình đặt xe taxi của homestay 170k/chiều

Ở đâu?

Mình chọn 1 homestay nhỏ xinh ở trung tâm thành phố, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, anh chị chủ nhà rất thân thiện, thấy mình đi 1 mình nên rất quan tâm và hỏi han xem mình có cần hỗ trợ gì không Hình như người Huế ai cũng nhiệt tình í.

Ăn gì, chơi gì?

Bạn đừng lo đi du lịch 1 mình thì ko ai chụp ảnh cho nha, ở đây rất nhiều người sẵn lòng support để bạn có đc những bức ảnh để đời còn mình thì đã book 1 cô bé local tour guide để có thể đồng hành và chụp ảnh cho mình, đúng 6h sáng đón mình và 11h đêm trả về =)) cũng nhờ cô bé mà mình đc kết nối với Huế và con người Huế nhiều hơn…

Mình đi theo kiểu tham quan nghỉ dưỡng nên cũng chỉ đi 1 vài nơi mình thấy ấn tượng và muốn đi

Những nơi mình ghé qua:

– biển Huế: mình có ghé qua 1 buổi chiều để ăn hải sản r về lại trung tâm tp

– Đại nội

– Lăng Minh Mạng

– Làng hương Thuỷ Xuân

– Nhà thờ phủ cam

– Chèo sup trên sông Hương: cái này phê nhất nha, đang chèo cô em đòi nhảy xuống tắm sông thế là 2 chị em nhảy xuống quẫy chán chê xong rồi người ướt sũng đi ăn phở =)))

– Chùa Thiên Mụ

– Cầu Trường Tiền

Điều mình ấn tượng là đồ ăn ở Huế ngon mà quá rẻ. Trời ơi toàn có 10-15k/suất ăn sập cả Huế mà chưa thấy hết tiền chỉ ước bụng to hơn chút để có thể ăn thêm. À đồ ăn khá cay và đậm nếu bạn nào ko ăn đc thì báo trước với chủ quán ạ.

Ai nói Huế buồn chứ với mình thì không nha mấy ngày đi chơi từ sáng sớm đến đêm mà còn chưa đi hết thì buồn gì nữa, mình còn tưởng mình là người Huế đến nơi rồi =)))

Thật sự lúc tạm biệt cô bé tour guide, anh chị chủ nhà homestay mà cứ rơm rớm nước mắt khi phải chia tay những con người dễ thương này, ko nghĩ mấy ngày trước còn lo lắng chuyến đi có an toàn không, có vấn đề gì không mà giờ đã phải trở về rồi

Nơi đây yên bình và thân thuộc khiến cho người đến rồi chẳng muốn rời đi…

Điều mình tự hào nhất đó là đã dũng cảm gạt những do dự sang một bên và thực hiện cuộc hành trình cho dù chỉ có 1 mình. Điều đó là tiền đề để mình có thể tiến bước trên những cuộc hành trình tiếp theo.

Có cơ hội nhất định mình sẽ trở lại nơi đây!

Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ

Tôi ôm ấp một tình yêu diệu kì

Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được

Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *