Chuyến Đi Thú Vị,  Địa điểm Checkin,  Mẹo Du Lịch

Một mình ở Sapa 4N3Đ

Một ngày se lạnh trong tiết trời thu Hà Nội, mình thèm cảm giác được ngồi làm việc trong cái lạnh tê tái và được hoà mình cùng với núi rừng. Hình ảnh Sapa năm nào chợt hiện lên trong tâm trí mình và chuyến độc hành của mình bắt đầu từ đó. Mình đi và mang theo cả những hỗn độn trong đầu.

Lần này mình đã dành hầu hết thời gian chỉ để ở trên bản Tả Van, không lịch trình, không kế hoạch cụ thể, mình để mọi thứ đến đâu thì đến, mình đã có một chuyến đi đáng nhớ, giúp mình hiểu thêm về bản thân một chút và mình sẽ chia sẻ toàn bộ với mọi người ngay đây.

 Di chuyển (823k)

Từ Hà Nội đến Sapa mình đi tàu nên sẽ có 2 chặng:

  • Hà Nội – Tp. Lào Cai: đi tàu hoả
  • Tp. Lào Cai – Sapa: đi ô tô.

Mình đặt vé tàu giường nằm trên web của đường sắt VN có bao gồm cả vé xe ô tô ở chặng 2 nên rất tiện. Khởi hành từ 22h hôm trước, sáng hôm sau khoảng 5h đến ga. Tới nơi bạn sẽ được thông báo để đến quầy và được sắp xếp lên xe ô tô. Chi phí623k cả khứ hồi.

Lưu ý: đến quầy để được xếp trực tiếp vì số điện thoại tàu cung cấp để liên hệ vs nhà xe khi mua vé không chính xác.

  • Sa Pa – Tả Van: xe ôm, anh chị chủ homestay gọi giúp mình, chi phí 100k/lượt. Đường đèo khá nguy hiểm nên mình không thuê xe, trong bản cũng nhỏ nên mình ưu tiên đi bộ.

 Nơi ở (1tr050k)

Indi House: mình vô tình thấy trên Airbnb và quyết định sẽ đến thẳng đây mà không ở thị trấn. Homestay là một ngôi nhà gỗ kiểu truyền thống trên bản, nhỏ xinh, ấm cúng và sạch sẽ. Mình ở phòng gác mái chi phí 350k/đêm. Anh chị chủ cũng có nấu cơm để mọi người ăn chung, mà mình ăn chay nên chưa có cơ hội ăn chung với mọi người.

Home nằm cạnh một con suối nhỏ, mỗi ngày mình đều ngồi ở ngoài ban công đón ánh nắng, nghe tiếng suối róc rách, ngắm cây hồng trước sân trĩu quả đung đưa trước gió, một cảm giác yên bình mà mình đang tìm kiếm.

 Ăn uống (645k)

Mình ăn chay, Sa Pa rất đông khách nước ngoài, các bạn ấy cũng ăn chay khá nhiều vậy nên các tiệm ăn và nhà hàng ở trên thị trấn và trên bản đều có thêm món chay.

Thị trấn Sa Pa:

  • Thong Dong Vegan (cổng khách sạn Victoria – cuối hẻm Victoria): Ngon nhất trong chuyến đi lần này của mình, Menu đa dạng, quán chuyên chay nên rất nhiều món hay ho. Súp bí đỏ (30k) và Bún chay Thong dong (50k tô siêu bự) đều nên thử nhé.
  • Anise Restaurant (số 2 Hẻm Victoria): quán mặn có option chay. Cơm lam (55k) và nem chay (65k), vị vừa văn, không đặc biệt với mình.
  • Cộng Cà Phê: rất thích Cộng vì không dùng đồ nhựa khi phục vụ tại quán.

Tả Van: đều là các quán mặn có option chay

  • Plum Eco House: trứng xào cà chua (50k) rất ngon nha, không bị tanh, vị vừa vặn. Ăn kèm cơm và salad rau tươi (50k). Gia đình chị chủ siêu thân thiện.
  • Luckydaisy’s Bamboo: món đậu sốt nấm (70k) lạ miệng, ăn với cơm nóng trong thời tiết 13-14 độ thì hết sảy. Quán rất ấm cúng, vibe truyền thống pha lẫn chút hiện đại vì quán mở nhạc rất chill giống ở pub.
  • We Camp: Đồ uống ngon, giá hơi cao chút nhưng bù lại cảnh rất đẹp.

 Chơi gì?

Chuyến đi này mình chỉ muốn tìm một nơi yên bình, đổi không gian làm việc và cũng là để biết thêm về người dân bản địa ở đây. Nên 3 ngày trên bản, mình chỉ ra ngoài đi dạo quanh bản, ngắm đồi núi và hít thở không khí trong lành. Lang thang trong bản mình thấy người dân trên bản rất thân thiện, cảm tưởng như đến đâu cũng được chào đón. Chỉ có một điều làm mình băn khoăn đó là việc các em nhỏ đi bán hàng rong và đi theo khách khu dịch. Với mình việc nài nỉ mua đồ có chút không thoải mái. Tụi nhỏ rất đáng yêu, thấy mình đi một mình cũng ghé lại hỏi thăm và tò mò xem mình dựng chân máy. Dù mình không mua đồ nhưng tuyệt nhiên chúng không thái độ.

Mọi người đến Tả Van cũng tìm đến We Camp rất nhiều, nằm cạnh con suối lớn chảy quanh bản, view ở đây hướng ra suối và núi đồi nên nên thơ, mình đã dành nguyên 4 tiếng vừa ngồi làm việc, vừa thư giãn. Quán phục vụ nước và đồ ăn trưa. Ngoài ra có cung cấp dịch vụ lưu trú dưới hình thức cắm trại. Ghé Tả Van có thể đến đây nhé, các bạn nhân viên bảo mùa hè có thể tắm suối cũng rất thú vị.

 Chụp ảnh

Mình đi một mình nên mang theo chân máy. Ở đây địa hình không bằng phẳng và gió lớn, chuẩn bị chân máy tốt và dựng thật chắc nhé kẻo rớt điện thoại xuống suối.

Thời tiết mùa này chênh lệch nhiệt độ khá lớn, nên mang nhiều đồ mỏng thay vì đồ dày. Đêm và sáng sớm lạnh buốt, các bạn nhớ mặc ấm để tránh bị nhiễm lạnh. Tầm trưa chiều hửng nắng có thể mặc được váy vóc, áo cộc nhé.

Ba ngày ở trên bản, hoà mình trong không gian tĩnh lặng và yên bình, mình đã có thời gian để suy ngẫm lại về những mớ hỗn độn mình đang gặp phải ở hiện tại. Lật từng trang sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”, mình trăn trở có khi nào chúng ta bước nhanh quá mà quên mất tự đặt câu hỏi và dành thời gian chiêm nghiệm lại những gì chúng ta đã trải qua. Suy cho cùng điều đáng sợ nhất đối với mình đó là đánh mất bản thân. Và để điều đó không xảy ra, mình cần hiểu chính con người mình, đó là lí do mình đi du lịch một mình.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *