Chuyến Đi Thú Vị

Một Chuyến Đi Phú Quốc

Phú quốc mùa này đúng là đẹp say đắm lòng người. Trời xanh, biển trong vắt, nắng ấm chan hoà. Chính vì thế chỉ cần giơ máy ảnh lên là có ảnh đẹp.

Khách sạn thì mình ở premier residence phú quốc nhé. Đánh giá 4,5. Dịch vụ tốt, đồ ăn sáng phong phú. Bể bơi to và sạch đẹp. Bãi biển cát trắng mịn, sạch và trong

Về ăn uống thì xung quanh khu nghỉ phía ngoài có rất nhiều hàng quán như là: hải sản út hà, lóc cóc, dê ngon an thới, bò tơ và gà ta….nói chung từ khu nghỉ chỉ mất tầm 20-30k /lượt taxi là đến chỗ ăn ngon rồi ạ

Về phần chỗ chụp ảnh: Hình m chụp bên hòn thơm. Đi cáp treo qua hòn thơm( giá vé 400k bao gồm vào công viên nước), ra bãi biển, nó nằm bên phải chỗ cây cầu gỗ có mấy con thiên thần. Vé vào 80k nhưng khu này mới nên vắng vẻ chụp ảnh thích lắm lắm vì chụp không phải chờ đợi và vướng người vào khung hình.

Ngoài chơi loanh quoanh khu nam đảo Phú Quốc mình có thuê xe lên rạch vẹm chơi. Biển mùa này rất nhiều sao biển nên tha hồ sống ảo ạ. Vào bất cứ quán nào gọi đồ ăn là cũng được nghỉ ngơi cả buổi ở chòi nha. Ngoài ra còn được mượn kayak chơi miễn phí. Ghế ngồi trên bãi biển cũng miễn phí nên là vui chơi cả buổi thấy rất happy

Về thời tiết: sáng và tối hơi gió. Trưa thì nắng ấm chan hoà khắp nơi. Nhớ bôi kem chống nắng nha. Chứ về là dễ bong da lắm đấy

Chúc bạn có chuyến đu vui vẻ nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *