Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Lại một mùa cỏ lau đã đến, mời mọi người đến thăm Bình Liêu!

Lại một mùa cỏ lau đã đến, mời mọi người đến thăm Bình Liêu!

Mình đi Bình Liêu – Quảng Ninh ngày 23 va 24 tháng 10.

Mình review lại 1 số kinh nghiệm để các bạn đừng bỏ lỡ check in tại Bình Liêu vào tháng 11 này, khi hoa lau nở rộ vào thời kỳ đẹp nhất!

1. Để check in mốc biên giới và hoa lau, Mình tập trung đi 2 mốc 1297 và 1305.
Mốc 1297 được gọi là “thiên đường cỏ lau”. Hoa lau nở bạt ngàn, rập rình, gió thổi qua như sóng lượn.

Mốc 1305 – “sống lưng khủng long”, từ đường leo bộ lên 2,7km, khoảng 1h ~ 1,5h đến mốc. Đặc biệt có nhiều đoạn đường nối từ đỉnh núi này sang đỉnh tiếp, chụp ảnh nhìn như “Vạn Lý Trường Thành” vậy.

2. Không chỉ điểm đến, mà đường đi đến 2 mốc này cũng thực sự hùng vĩ. Con đường như dải lụa vắt qua các đỉnh núi, đỉnh này chồng đỉnh kia. Đường tuy ngoằn nghèo uốn lượn nhưng không cua gắt, đẹp và đủ rộng nên không quá khó đi.

3. Hai điểm này đều xa thị trấn Bình Liêu. Mốc 1305 cách 23km, đi tiếp hơn 24 km tới mốc 1297. Bạn nhớ đi xe số và đổ đầy bình xăng. Phần lớn quãng đường chỉ có núi non và mấy con bò lê la dọc đường, ko nhà dân, ko ánh điện.

4. Chuẩn bị nước uống và hoa quả, mua tại chợ trung tâm thị trấn. Nếu đi cả ngày bạn có thể mua thêm bánh mì, giò làm bữa trưa luôn, chủ động và linh hoạt (Tại điểm 1305 có lán và có dịch vụ ăn uống, nhưng mình không thử)

5. Mốc 1305 có điểm “săn hoàng hôn” cực đẹp, ở cuối con đường bê tông trên đỉnh, chuyển sang đường đất xuống mốc . Nhà mình chờ từ 5:30 đến 6:00 chiều để ngắm mặt trời lặn ở đây.

6. Từ 6h tối trời tối rất nhanh, xuống mốc khá nguy hiểm. Nếu bạn định leo mốc 1305 thì nên đi từ sáng hoặc đầu giờ chiều. Nếu đến điểm leo lên mốc sau 4h chiều, khuyên bạn hãy để dành hôm sau leo.

Nhớ mang áo khoác nhẹ. Vì lên đỉnh và lúc về nếu muộn lạnh cóng luôn!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *