Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

KINH NGHIỆM DU LỊCH CESKY KRUMLOV Ở BÊN SÉC – NƠI TỪNG ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ NGÔI LÀNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI!

Mỗi khi viết bài về du lịch để đắp đổi miếng cơm qua ngày, Quyên thường đầu tư rất kỹ để viết về lịch sử của nơi mình vừa đến. Đó vừa là một cách để mình tự học, vừa giúp độc giả của mình có thêm kiến thức về một điều mới. Mà cũng vì đầu tư rất kỹ nên Quyên thường hay… rất nản khi biên tập thẳng tay cắt cái rẹt gần hết 80% phần nội dung lịch sử mà mình lọc cọc đánh máy đó.Lý do rất đơn giản: Bài nhiều chữ quá, không khớp nổi layout, và/hoặc nhiều độc giả không hứng thú lắm với chuyện lịch sử! Mà cũng vì vậy nên mình quyết định bài viết này sẽ không nói chuyện lịch sử của Český Krumlov nữa. Giận rồi. Quyên sẽ chỉ nói về kinh nghiệm du lịch Cesky Krumlov, bao gồm ba cái chuyện chuyện đi đứng, ăn ở, tham quan blah blah ở đây thôi!

1. ĐẾN ČESKÝ KRUMLOV TỪ PRAGUE

Český Krumlov giống như “ngôi sao đang lên” của du lịch Séc nên việc đi tới đây vô cùng dễ. Dễ nhất là đi xe bus từ bến xe ở Prague.Xe đầy đủ tiện nghi, chạy êm như ru, bon bon trên đường quốc lộ chừng 3 tiếng là tới ngay bến xe Český Krumlov, đi bộ chưa tới 5 phút nữa là vô tới trung tâm phố cổ.Tất nhiên có rất nhiều hãng xe bus có tuyến này, giá cả gần như xêm xêm nhau luôn (vì cạnh tranh). Tôi đi xe của hãng Student Agency, vừa rẻ, lại có phục vụ trà, cà phê, nước uống, báo… miễn phí trên xe.Xe chạy rất êm và an toàn, lịch trình là 2h55 phút tới nơi. Nghe tên Student Agency nhưng hãng này không hề liên qua tới student discount hay gì hết nha, chỉ là cái tên vậy thôi.

2. KHÁCH SẠN & ĂN UỐNG

2.1 Về khách sạn, ở đây có vài loại như sau:

  • Khách sạn to bự, thường được các đoàn tour Thái, TQ và Hàn Quốc đặt hết. Khách du lịch theo tour từ 3 nước này ở đây nhiều vô kể, đi ra đi vô toàn nghe tiếng Thái, tiếng Hàn với tiếng Tàu.
  • Nhà trọ rẻ tiền dành cho sinh viên cũng rất nhiều. Nhất là vào mùa hè, sinh viên đi du lịch ở mạn này nhiều lắm, nên nhà trọ giá rẻ phải nói là vô thiên lủng.
  • Phòng trọ kiểu pension – đây là loại mình ở. Giá cả có phần hơi nhỉnh hơn loại dành cho sinh viên, nhưng vì mục đích chuyến đi là nghỉ dưỡng, và Quyên cần ở một mình trong không gian yên tĩnh nên chọn ở Pension Tiffany, phòng đôi (nhưng ở một mình), giá cho 2 đêm là khoảng 50 Euro.

2.2 Về ăn uống:Bữa đầu tiên tôi ăn ở nhà nấu bia Eggenberg (Pivovar Eggenberg). Món ăn & bia tươi phải nói là trên cả tuyệt vời, giá cả cũng ở mức đỡ được. Giá cho một cái đùi heo nướng mù tạt to khủng bố & 2 ly bia tươi loại 0.3l là cỡ 200 CZK – 7.50 Euro.Buổi tối cuối cùng, Quyên đi lòng vòng một hồi thì đi lạc qua bên kia phố cổ. Tức là phố cũng cổ, nhưng không phải là khu trung tâm. Ở đây có một cái nhà hàng nhỏ màu xanh, và đó chính là kiểu “hidden gem” cho khách du lịch. Mình là người nước ngoài duy nhất ngồi trong nhà hàng vào buổi tối hôm đó!Nhà hàng tên là Rožmberská bašta, địa chỉ Rybářská 4, 381 01 Český Krumlov, Czech Republic.

3. ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN

Ở Český Krumlov thì có cái lâu đài Český Krumlov là nổi bật nhất. Đây là lâu đài lớn thứ 2 ở CH Séc (sau lâu đài ở Prague) và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.Tham quan hết một vòng lâu đài + chụp hình tự sướng (vì cảnh & view QUÁ ĐẸP) + leo lên tháp + tham quan bảo tàng này nọ nếu thích thì cũng hết một ngày.Lâu đài thì mở cửa quanh năm và bạn có thể đi dạo miễn phí. Nhưng nếu muốn tham quan các bảo tàng, các căn phòng bên trong lâu đài… thì phải chờ tới mùa.Trong lâu đài có cái tháp canh cao 54,5m. Highly recommend bạn mua vé leo lên tháp. Quyên nhớ không lầm thì có nhiều hạng vé khác nhau dành cho SV hoặc người dưới 26 tuổi gì đó. Quyên mua vé thường, giá 50 CZK (1.80€). Từ trên tháp sẽ nhìn xuống toàn cảnh phố cổ, đẹp mê hồn. Nếu bạn đến vào buổi sáng sẽ nhìn thấy phố cổ ở dưới lúc bình minh vừa lên, sương mù bảng lảng, nắng dịu nhẹ… rất nên thơ!Ngoài lâu đài ra thì bạn còn có thể đi dạo quanh phố cổ, mệt mệt thì kiếm cái quán cà phê nào lãng mạn rồi ngồi uống cappuccino ăn bánh táo strudel đồ, rồi chụp hình check-in đồ… bao like luôn, hahaha!Để di dạo phố cố, tốt nhất bạn nên đầu tư mua một cuốn sách hướng dẫn du lịch giá khoảng 150 CZK (5.50€) với đầy đủ thông tin về lịch sử lâu đài, các chú thích về những ngôi nhà trên phố, mấy thông tin kiểu “có thể bạn chưa biết” v.v…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *