Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

KINH NGHIỆM ĐI CÔ TÔ!

Là một người lữ hành đã đi từ rừng dương Trà Cổ đến rừng đước Cà Màu và các bờ biển từ Bắc đến Nam nhưng đây là lần đầy tiên Mị đặt chân đến Cô Tô.Nằm ở Phía đông tỉnh Quảng Ninh gồm 50 đảo nhỏ,Cô Tô là nơi đáng để bạn in
Không cần phải đến khu vực Miền Trung hay Miền Nam bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng biển xanh cát trắng nắng vàng như mật.


XE VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI
Mình lựa chọn chuyến xe khởi hành lúc 1h sáng của SANI EXPRESS.5h 30 đã có mặt tại cảng Cái rồng
Chạy như bay vào phòng vé để lấy kịp chuyến sớm nhất ra đảo là 6h30 nhưng rất đen là Mị không lấy được vé.
Tại đây có rất nhiều hãng tàu, ngoài việc chọn giờ tàu các bạn cần phải biết tên tàu đi của mình để hạn chế việc say sóng làm ảnh hưởng đến chất lượng của chuyến đi.Quang Minh 96,56 là những con tàu to 2 thân sẽ giúp bạn có chuyến đi ít say sóng nhất có thể và nhớ là đặt vé trước nhé.
Thật sáng suốt khi Mị lựa chọn tàu 5 sao của Havaco với giá vé 300k,tàu có thể chịu được mức gió cấp 7 nên việc say sóng cũng đỡ hơn.Đúng 6h45 con tàu lướt sóng ra khơi và lênh đênh trên biển 50 phút là đến bờ..(Bạn nhớ đặt vé khứ hồi để tránh việc hết vé ngoài ý muốn)


ĂN VÀ Ở CÔ TÔ
Do ý tưởng đi là ngẫu hứng và quyết định trong khoảnh khắc nên mình không có nhiều lựa chọn về phòng nghỉ vào dịp cuối tuần.Mình nghỉ tại Hotel Phương Nam gần ngay khi cầu cảng. Vợ chồng bạn chủ Hotel là người rất dễ mến và nhiệt tình,vị trí Hotel rất thuận tiện nằm ngay trung tâm.Tiện lợi cho việc đi lại và ăn uống. Số điện thoại của bạn Nam 0382974296
Dọc bờ biển có rất nhiều nhà hàng,khi đêm đến ngồi nhâm nhi Hải sản trước biển thật thú vị.Gió thổi mát rượi,mình chọn quán Sơn Hải nhưng ăn uống ngon và đồ biển tươi nhất là nhà hàng Uý Thanh. Điểm trừ là vị trí của Uý Thanh là không ở ngay bờ biển và món cua rang me ăn rất tệ.Còn các món khác rất OK.Đặc biệt mình rất thích món sá sùng tươi nấu lá lốt.


ĐIỂM CHƠI
Nghỉ chừng 30 phút cho đỡ cơn say Mị phóng như bay trên e cúp đỏ tung hoành ngang dọc trên đảo. Con đường nhựa nhỏ xinh rộn rã tiếng ve và hương cỏ cây thơm nồng trong nắng. Cách cảng Bắc Vàn khoảng 1,5km có một đoạn đường rợp bóng cây to rất nên thơ và Mị luẩn quẩn chụp hình khá lâu rồi mới thuê nguyên một con tàu sang Cô Tô con “thiên đường có thật” với giá 700k.
Bạn cũng có thể đợi khách đông để ghép thành đoàn 12 nguoi sang đó giá vé sẽ rẻ hơn.Nhưng vì không muốn phụ thuộc và chủ động thời gian nên Mị chọn giải pháp thuê tàu riêng.
Không đến Cô Tô con coi như bạn chưa đến Cô Tô và những shoot hình ở đây là mình ưng ý nhất .
Gần ngay cảng Bắc Vàn là bãi Vàn Chảy…Một bãi tắm rất đẹp thoải dài cát trắng mịn màng và biển xanh rất đẹp. Bãi Vàn Chảy làm mình liên tưởng đến Bãi Đầm Trầu ở Côn đảo.Rất đẹp!!
Cũng nằm gần khu Bắc Vàn là bãi Hồng Vàn.Mình đã quần khá lâu tại khu này,đi trên con đường nhựa dưới tán phi lao xanh mát làm du khách bớt mệt mỏi vì nắng nóng. Biển xanh ngút ngàn với những con tầu dập dềnh trên sóng nước làm ngập tràn trong tim cảm giác bình yên dễ chịu…
Nhắm mắt hờ để nghe gió thổi và chả muốn nghĩ gì…
Bãi đá cầu Mỵ cũng là một địa điểm du khách nên ghé khi tới Cô Tô.Mình tới đây đúng ngày nước kém nên chỉ trơ những vách đá và không chọn được shoot hình nào ưng ý…Khuyến cáo bạn nên đi chuyển cẩn thận tại đây.Mình trượt chân ngã và hiện tại bong gân(Điều này chưa bao giờ xảy ra trong rất nhiều năm mình đi lang thang)
Bãi Móng Rồng và bãi biển Tình yêu mình không đánh giá cao lắm nên không đề cập nhiều
Thời gian đi du lịch Cô Tô mọi người có thể chọn cho mình lịch trình 3 ngày 2 đêm hoặc thoải mái nhất là 4 ngày 3 đêm,thậm chí 2 ngày 1 đêm theo cách đi của mình cũng OK. Quan trọng nhất bạn phải căn được thời tiết vì đối với du lịch biển đảo thì cứ nắng là auto đẹp.
Cô Tô là một nơi đáng để bạn đến!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *