Địa điểm Checkin

Khu Du Lịch Sinh Thái My Camping

Review khu cắm trại rừng thông My Camping Sóc Sơn

Một buổi đi chơi đáng nhớ luôn cả nhà ah. Em đi từ Hà Đông chỉ mất 1 tiếng.

– rất rộng, với nhiều cây thông và bạch đàn. Địa điểm rất sạch đẹp cả nhà ạ. Khu này có vẻ khá mới vì vào đúng dịp lễ mà không đông.

– nhiều chỗ chơi vận động cho trẻ em lắm. Khu sasuke này, bắn súng nước nè, nhiều khu leo trèo làm bằng lốp xe, đồ chơi gỗ, xích đu, có cả bể bơi và 2 khu cỏ rộng mênh mông để đá bóng

– vé vào cửa rất rẻ: 30k (giá km) bt là 60k. Thuê lều từ 150-300k, thuê quạt 50k quạt nhỏ, 100k quạt công nghiệp. E khuyên chân tình thuê hẳn cái lều to nhất, quạt to nhất vì ngồi chung mới vui. Có thuê cả bếp và than miễn phí để nướng đồ. Đội em đi ít, nhiều trẻ con nên đặt mâm để ăn (điểm trừ là đồ ăn chưa đc ưng lắm nhưng rẻ, sạch sẽ) 1 mâm thông thường giá 1 triệu với 4 món thịt và vài món rau cơm canh, khoai chiên. có thể mới nên chưa chu đáo nhưng góp ý thì cả chủ và nhân viên đều rất vui vẻ. Lại còn bonus cho đoàn em chỉ chỗ hái nhãn, hái mít và hồng ăn tẹt để bù vì đồ ăn chưa đc ưng ý. Yêu hết nấc luôn

– có rất nhiều chỗ đẹp để check in nhá. Em

Ko hay thích chụp ảnh nên chụp vaì chỗ tượng trưng thui. Cơ bản mê đám quả thông quá, nhặt dc 1 túi to luôn. Mn chịu khó đi lang thang rất mát và đẹp.

– chỗ bể bơi thì nắng quá, trẻ con cứ liên tục đòi đi bơi mà 3h mới xuống mà vẫn nắng ko chịu nổi. Phải ngoài 4h mới đỡ. Có khu tắm tráng nóng lạnh và sạch sẽ lắm

– đoàn em do ko đặt trước nên ko đặt được phòng điều hoà để nghỉ trưa. Chứ trưa khá là nóng, có trẻ con thì nên đặt để nghỉ cho thoải mái.

Túm lại lần sau quay lại thì em sẽ đi từ chiều hôm trước ở lại qua đêm để chơi và nướng đồ mới thích. Hi vọng 1 vài điểm trừ sẽ đc cải thiện

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *