Chuyến Đi Thú Vị

Khám phá Hòn tre – Vẻ đẹp hoang sơ đầy mê hoặc.

Khám phá Hòn tre – Vẻ đẹp hoang sơ đầy mê hoặc.

Phương tiện:

Mình di chuyển từ HCM-TP. Rạch Giá -Hòn Tre: Có nhiều nhà xe chạy đến Kiên Giang nhưng chuyến đi này mình chọn Nam Tiến Bus Lines giường nằm 36 chỗ (Vé: 160 ngàn/ người – giá tốt hơn các nhà xe khác), mình biết đến hãng này do 1 người bạn giới thiệu. Xe này trung chuyển bạn đến tận nơi , nhân viên phục vụ chu đáo. Khi đến Rạch giá xe trung chuyển mình đến bến tàu để đón tàu đi tiếp ra Hòn Tre. Thời gian đi xe đến Rạch Giá tầm 5 giờ.

Có nhiều tàu để đi đến Hòn Tre như Superdong, Ngọc Thành,…Do mình đi vào dịp cuối tuần nên tàu Superdong hay Ngọc Thành không có chuyến đến Hòn Tre nên mình phải qua Cổng cảng số 4 để đi tàu cao tốc Mười Dung, giá vé cũng bằng Superdong nha, chỉ 70ngàn/ người. Thời gian đi đến Hòn Tre tầm 55ph.

Phương tiện di chuyển ở Hòn Tre: Xe máy – 150ngàn/xe/ngày. Thuê xe ngay bến tàu luôn, ở đây có công đoàn xe ôm và có bảng g.i.á dịch vụ rõ ràng.

Chỗ ở:

Chuyến đi này mình không có dự định trước nên đã đi theo review. Mình book 2 chỗ là Khách sạn Hoàng Gia và nhà nghỉ Huỳnh Hua theo như nhiều review thì 2 địa điểm này đều ở Nam Du nha, nhiều review toàn ghi ở Hòn Tre. Nên khi đến Hòn Tre mình mới tìm chỗ ở, mình được người dân địa phương ở đây giới thiệu cho 2 nhà nghỉ là Nhà nghỉ Diễm Kiều và Nhà nghỉ Vũ Hằng. Mình chọn nghỉ ở nhà nghỉ Diễm Kiều, chủ rất thoải mái, dễ chịu nha, có view nhìn ra biển luôn. Giá tầm 250 -350 ngàn/phòng. Ở đây gần trung tâm hành chính huyện Kiên Hải và vựa hải sản đi tầm vài bước chân là đến nhé, thuận tiện cho việc ăn uống.

khám phá Hòn Tre:

Đường quanh đảo có chiều dài khoảng 12km và đường ngang đảo dài 1km tạo thành hình số 8 => rất thuận tiện, dễ dàng cho bạn nào thích tự trải nghiệm

Bãi Chén

Mình đến Hòn Tre tầm 11h30ph, sau khi nhận phòng mình nghỉ ngơi tầm 3h chiều thì mình xuất phát đến Bãi Chén. Đây là 1 địa điểm không thể bỏ qua cho những ai mê chụp hình. Ngắm hoàng hôn cực kỳ đẹp không thua gì ở Phú Quốc, lại không phải trả thêm phụ phí gì nên rất ư là tiết kiệm nè. Bãi tắm ở đây rất sạch nên các bạn có thể thoải mái tắm và ngâm mình trong làn nước tươi mát

Bãi Bàng

Tiếp tục di chuyển, mình sẽ đến quán Bãi Bàng. Quán này nằm trên ngành đá dưới nhiều tán cây nên rất mát. Đây là quán ăn gia đình được nhiều người dân địa phương ở đây quảng cáo, thức ăn ngon, giá cả phải chăng. Điều đặc biệt là ở đây nổi tiếng món cháo gà (món này phải đặt trước khoảng 1h30ph nha – các bạn có thể nhờ bên nhà nghỉ hoặc có thể nhờ người cho bạn thuê xe đặt giúp nhé. Phải nói Hàu nướng mỡ hành ở đây siêu ngon, tuyệt cú mèo luôn, Hàu rất là tươi nên ăn rất ngọt – ăn 1 lần nhớ 1 đời nhá, giá chỉ 60ngàn/kg thôi. Tôm thì đây siêu to, tươi chỉ có 250ngàn/kg. Quá rẻ để tận hưởng đúng không.

Liên hệ được với dân địa phương sáng hôm sau mình tiếp tục đi Đỉnh Đá Đài. Mất khoảng 60ph để đến đây, đường lên đi ngang qua vườn trái cây – có thể ghé lại thưởng thức nhé, hồ tiêu rộp bóng mát nên rất dễ đi. Đến Đá Đài, các bạn cơ thể ngắm nhìn toàn bộ Hòn Tre, đây cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Do mình có ít thời gian nên chuyến này mình chỉ ghé hòn Tre 1 ngày – đến trưa mình đã quay lại Rạch Giá.

Đỉnh Đá Đài

Điểm vui ở chuyến đi này – sẽ đi lại vào 1 ngày gần nhất:

Xe khách Nam Tiến phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo, xe chạy rất an toàn, êm nên suốt chuyến đi vô cùng thoải mái luôn.

Người dân ở Hòn Tre phải nói là chân chất, hiền lành và vô cùng thân thiện

Thức ăn: phải nói là siêu ngon, g.i.á cả phải chăng. Ăn sáng chỉ dao động từ 20-25ngàn thôi. Cà phê 1ly chỉ có 8ngàn

Hoàng hôn tuyệt đẹp, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp đến nao lòng. Ở đây rất yên tĩnh, không phải chen chúc như những nơi khác.

Tổng chi phí cho chuyến đi tầm 600–800ngàn/người thôi ạ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *