Chuyến Đi Thú Vị

Khám Phá Buôn Ma Thuột

Hành trình đi Buôn Ma Thuột 3n2đ

Buôn Ma Thuột có vẻ như là 1 điểm đến khá mới trong thời gian gần đây, nhiều người nhìn vào cũng tự hỏi “BMT có gì mà vào chơi”. Dưới đây là bài review chi tiết về chuyến đi BMT lần này.

TÌM CHỖ Ở, PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN


Đi lại:
Hà Nội- Buôn Ma Thuột: Vé máy bay khứ hồi VNA (một ngày chỉ có 1-2 chuyến đi và về của VNA thôi, chưa kể thời gian này các hãng có thể dừng và gộp chuyến, nên thời gian của bạn phải linh hoạt vừa đủ để thích ứng với thay đổi nhé. Nhớ check tin nhắn thường xuyên xem bên hãng có gửi tin báo đổi chuyến bay hay không nha.

Đi trong BMT: Chỗ ở có hỗ trợ đặt xe máy, nhưng chúng mình quyết định đặt xe ô tô của anh Duy Linh. Xe của anh là xe lớn, 4 người ngồi rất thoải mái, không bị mệt, có đầy đủ nước uống, khăn giấy, có cả ô dù (thậm chí là cả ô trong suốt để chụp ảnh), anh còn đặc biệt có máy ảnh để chụp ảnh cơ :)))). Anh rất nhiệt tình, giới thiệu cho chúng mình đầy đủ món ăn, địa điểm vui chơi cũng chụp ảnh hỗ trợ cực kì có tâm luôn, còn đặc biệt dừng lại giữa đường cho bọn mình lao ra đường chụp ảnh. Đối với ai chưa đến BmT thì mình khuyên nên đi ô tô, vì đường đi khá xa (có chỗ bạn phải di chuyển 35-40km cơ), chưa kể thời tiết nắng mưa thất thường, đi lại cũng nhiều nữa.

Chỗ ở:
Mình ở phòng 4 người ở khách sạn AEC Ban Mê hotel, đặt trên Agoda. Phòng khách sạn sạch sẽ, thơm tho, ở khá thoải mái, quan trọng là giá rẻ (chúng mình ở hết 1460k cho 2 đêm 4 người)

LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN

Ngày 01: Thác, Thác và Thác
11:30: Mình đáp chuyến bay tại sân bay BMT. Đến nơi anh lái xe đón chở mình về khách sạn luôn
12:00: Về khách sạn check in (khách sạn khá linh hoạt việc này, nên chúng mình không phải đợi đến 2h), gửi đồ xong chạy đi chơi luôn, do thời tiết BMT sẽ có mưa vào buổi chiều.
12:30: Đi ăn trưa: Nem nướng Thanh Hùng. Quán ăn đầu tiên mình vào cũng là một ấn tượng cực kì tốt của mình về BMT, bác chủ bán nem nướng 30 năm rồi, nem nhà bác cực ngon, bác cực kì hiếu khách, và có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã từng ăn nhà bác nữa. Giò chả nem chua cực ngon, các bạn có thể tham khảo mua về làm quà nhé. Giá chỉ 45k/ suất nem nướng, và 5k/ khúc giò hoặc nem chua


13:00: Di chuyển ra cụm thác Dray nur, Dray Sap, Gia Long chụp ảnh. Ba cụm thác này cách trung tâm TP 25km, đường khá khó đi, trên đường đi và về xung quanh có nhiều cảnh đẹp, nên nhớ nhìn đường để dừng lại chụp ảnh cho đẹp nha. Cố gắng đi sớm không về trời mưa, mình đi đến 4h về, thì 15-20p sau là mưa ầm ầm rồi. Giá vé vào 50k combo Draynur, Gia Long. Dray sap thì có thể đi bộ ra từ Dray nur.


17:00: Di chuyển ra ăn bún đỏ cô Hồng (31-33 Lê Hồng Phong), (cho những bạn nào chưa biết, bún đỏ là bún có sợi màu đỏ đỏ cam cam, sợi to nhưng không dẹt như mỳ quảng, topping gồm trứng cút, tóp mỡ, đậu, pate hoặc thịt được làm theo hình như vậy, tiết, hành), ăn khá ngon và lạ miệng, nước dùng vừa phải, bạn mình kêu thích ăn tóp mỡ, cô cũng đặc biệt tặng kèm 1 đĩa to đùng. Giá: 20k/ suất
18:30: Về khách sạn nghỉ ngơi
20:00: Ăn bánh ướt thịt nướng ở đường Trần Nhật Duật (bánh ướt là loại bánh giống bánh cuốn, nhưng ở đây người ta làm rất lạ, mỗi đĩa chỉ có 1 cái bánh ướt thôi, bạn sẽ cho thịt và topping vào, rồi tự cuộn vào, ăn hết bánh ướt người ta lại fill thêm, ăn xong mỗi người cũng phải cả chồng 10-20 đĩa), bên này có 2 loại mắm là mắm thường và mắm nêm, mắm nên hơi nồng, nên chúng mình chọn ăn mắm thường. Ăn khá ngon, giá cũng cực rẻ (1k/ bánh ướt, 25k/ đĩa thịt nướng, 1k ly trà đá)

Ngày 02: Chụp ảnh sấp mặt
4:45: Xe ô tô đón chúng mình từ sáng sớm để di chuyển qua núi đá voi, chúng mình đi sớm vì núi đá voi rất đông, và chúng mình cũng muốn chụp ảnh lúc mặt trời mới lên cho nắng đẹp nữa.


5:30: Có mặt tại núi đá voi (35km-40km), tuy nhiên do quá sớm, nên cổng chính chưa mở cửa, chúng mình đi đường khác lên, đường này không quá khó đi, nhưng xấu hơn đường kia, đi tầm 3-4 phút là đến chân núi, leo 5 phút thì lên đến đỉnh (leo núi cực cực kì mệt, còn khó đi nữa, nên các bạn hãy đeo đôi giày tử tế dễ đi nhé), đỉnh núi khá sương mù, nên mình chụp được rất nhiều ảnh hay ho. Mình sẽ review kĩ hơn ở phần sau.
7:30: Di chuyển đi ăn sáng, ở gần hồ Lak, do mình cũng định ghé điểm này nữa. Mình ăn mỳ quảng, thực ra mình không biết quán nào ngon, nên mình chọn quán đông rồi nhảy vào thôi. Topping mỳ quảng gồm có: gà hầm, trứng cút, 1 miếng chả, và bánh đa ăn kèm. Giá: 30k/ bát


8:00: Di chuyển qua hồ Lak cưỡi voi dạo chơi. Ở đây có 1 anh quản voi rất thân thiện, cưỡi voi có 2 lựa chọn là 300k/ voi đi vòng nhỏ và 400k/ voi đi vòng lớn, khoảng 20-30 phút. Mình chọn 2 bạn voi to nhất để đi, các bạn voi khá hiền, nhưng không được lại gần chụp ảnh do các bạn là voi đực, nghe nói các anh quản voi cứ sáng là đưa voi từ rừng ra phục vụ du khách, rồi chiều đưa voi về, nên các bạn chú ý giờ giấc đi lại để được cưỡi cũng như chụp hình với các bạn nha. Cưỡi voi chụp ảnh xong chúng mình cũng mua chuối cho các bạn ăn. Ngồi trên voi lúc đi trên cạn thì rất sóc, kiểu như sắp bay ra ngoài ấy, nên mọi người đi lại giữ chặt điện thoại nếu muốn chụp ảnh quay clip, đi dưới nước thì dễ dàng hơn. Sau tour đi dạo bằng voi thì mình còn đi thêm tour đi thuyền độc mộc bên hồ Lak nữa, giá 250k/ thuyền 2 người. Thuyền khá chông chênh, nên hãy ngồi cẩn thận và cân bằng. Hồ Lak ở rất xa trung tâm, nhưng chỉ cách núi đá voi 10-15km, nên hãy đi gộp 2 địa điểm này với nhau.


10:00: Di chuyển qua khu sinh thái Kotam. Giá vé: 30k có kèm đồ uống, nhưng chúng mình không uống. Lý do chúng mình chọn địa điểm này, là vì nó khá gần chỗ ở, chưa kể ở đây có một địa điểm chụp ảnh cực đẹp là rừng Trúc.
11:00: Đi ăn bò nhúng me: 140 Lê Thánh Tông. (Bạn gọi 1 suất người ta sẽ cho bạn 1 đĩa bò sốt me to đùng, ít bánh mỳ, rau và 1 cái chảo ở giữa đã phết bơ hành, ăn giống ăn bít tết, cho bò sốt me vào xào lên, rồi chấm rau và các thứ với sốt). Ăn cực kì ngon, do quán buổi chiều đông, nên cố sắp xếp ăn vào trưa nhé. Giá cũng khá rẻ: chỉ 150k/ 1 chảo bò 4 người ăn đủ no.
12:30: Về khách sạn nghỉ ngơi
13:45: Tạt qua mầm non Kitty, chụp vội 1 bức ảnh check in rồi đi
14:00: Di chuyển qua bảo tàng thế giới cafe chụp ảnh. Ở đây không mất vé vào cửa, chỉ mất vé nếu bạn muốn vào tham quan mấy cái máy móc. Chúng mình chọn ngồi quán cafe ở trong đó, nên đã không vào. Giá đồ uống khá đắt, nhưng vị cũng được, khá lạ


15:00: Di chuyển qua chùa Sắc Tứ Khải Đoan chụp ảnh (vé vào free)
16:00: Di chuyển qua đường sách cafe BMT, chạy tung hoành ngang dọc cả cái đường sách đấy, ở đây chụp ảnh đẹp, vắng người thì càng thuận lợi hơn.
17:30: Ăn bún chìa (222 Nguyễn Tất Thành), (một bát bún khá to, topping là 1 miếng xương cực cực to, mình đi 4 người chỉ gọi 3 suất ăn thôi), bún có vị thanh thanh nhẹ nhẹ, giá 65k/ tô to đùng.
19:00: Về khách sạn nghỉ ngơi, tối trời mưa, nên chúng mình đi ngủ sớm và không đi chơi đâu cả.

Ngày 03:
4:45: Dậy sớm, di chuyển qua hồ Ea Kao đón bình mình (cách trung tâm hơn 10km)


5:15: Có mặt tại hồ Ea Kao, chụp ảnh bình minh. Hồ Ea Kao khá giống hồ Tây phiên bản hoang dại hơn 1 xíu, sáng sớm qua có nhiều người chạy bộ, đạp xe, tập thể dục. Chứ nó không phải khu du lịch như bên hồ Lak.
6:30: Qua nông trại sinh thái hồ Ea Kao chụp ảnh, mua đồ linh tinh. Vé vào free, nhưng mọi người nên qua mua đồ ủng hộ vườn nhé. Nông trại là khu trồng trọt nhiều loại cây ăn quả, như cà chua, bơ, mít, dừa,…. ở đây còn nuôi mấy bé thỏ cưng cực nữa cơ :))) review chụp ảnh mình sẽ ghi ở dưới.
7:30: Ra làng cafe Trung Nguyên, vào cổng free nếu bạn chỉ muốn vào chụp ảnh, có thể uống cafe tại quán. Mình qua chỉ với mục đích check in, nên có qua chụp 1 xíu, rồi sang bên đối diện ăn Hủ Tíu luôn. Hủ Tíu 35k/ bát, phía đối diện bên trái của làng cafe, topping có trứng cút, giò chả, thịt gà, tôm và ít thịt lợn
8:30: Di chuyển về khách sạn soạn đồ, nghỉ ngơi
10:00: Check out khách sạn, đi ăn bún, bánh cuốn chả (78 Lê Thánh Tông). Đồ ăn ở đây cực kì ngonnnn !!! Đỉnh cao luôn ấy, đặc biệt là thịt nướng. Mọi người nên qua đây thử ăn 1 lần, vì mình cũng được anh lái xe chỉ cho, chứ tìm cũng k có quán này. Giá chỉ 25k/ suất
12:00: Có mặt tạy sân bay, di chuyển về Hà Nội, kết thúc chuyến đi

REVIEW CHỤP ẢNH

CỤM THÁC DRAYNUR, GIA LONG VÀ CÁC ĐỊA ĐIỂM LIÊN QUAN

Thác Dray Nur


Thác Dray Nur: Con thác lớn nhất trong 3 thác, cũng là thác đẹp nhất. Mà nó không kiểu chảy như các thác nước mình đã đi kiểu miền bắc đâu, dòng thác của nó cực kì đẹp, đợi lúc nắng lên nước còn lấp lánh. Lúc đầu mình đến thì có 1 đoạn hàng rào không cho ra ngoài, thì có thể đứng ở trong chụp ra ngoài nhưng hơi vướng lá cây, các bạn có thể di chuyển ra xa khỏi cái thác 1 chút (chỗ đoạn rễ cây cổ thụ), rồi chụp view toàn cảnh đến chỗ thác. Chụp từ trong ra thì hơi vướng và cũng hơi tối nữa. Hãy chủ động tìm vị trí đẹp để chụp, vì không có biển “hãy chụp ở đây” đâu, ngoài ra lúc bạn ra xa sẽ gặp 1 cái rễ cây to đùng, mình gọi tạm như vậy vì cái tường nó toàn rễ cây à. Đứng đó chụp xong thì bạn di chuyển qua 1 cây cầu vòng về phía sau, đoạn đày sẽ có 2 bên, bên phải là 1 cái khe thác cực đẹp, bên trái là 1 cái hồ nước nhỏ có vài mỏm đá, và xung quanh là các mỏm đá nhấp nhô. Đá ở đây khá dễ trèo, chứ không như đá ở Đồng Văn (Hà Giang), chỉ cần đeo giày thể thao là có thể trèo ra chụp ảnh được thôi.

Thác Gia Long

Thác Gia Long: Nhỏ hơn Dray Nur, nhưng view mở và rộng hơn, nó là kiểu thác trên thác ấy, ở đây cũng cần phải vận dụng cực kì khôn ngoan nghệ thuật leo trèo, vì đường đi bộ sẽ chỉ có 1 đoạn đầu bạn qua 1 cây cầu treo thôi, sau đó bạn sẽ phải trèo đèo sấp mặt (không quá dài nhưng cũng cần cẩn thận). Nhưng yên tâm là núi rừng BMT không để cho bạn thất vọng đâu. Mình trèo ra xong thì lại vòng về chụp đoạn cầu treo chụp ảnh.
Những đoạn đường lân cận: Mình có nhờ anh lái xe dừng ở 2 điểm, một là giữa đường, vì đường ở BMT cực kì đẹp, 2 là chỗ lối nhỏ đi vào 1 cánh đồng lúa, cánh đồng lúa có khung cảnh cực cực rộng, chụp ảnh chắc chắn sẽ đẹp, nên đừng ngại dừng xe rồi tạt vào đó nha. Mang theo giày đi mưa nếu muốn lội thêm (ở đây có đoạn trồng cây cafe và hồ tiêu nữa nhưng vì phải trèo lội nên mình cũng không nhảy vào)

Núi Đá Voi


NÚI ĐÁ VOI
Mình đến lúc sáng sớm, nghe anh lái xe nói, đá ở đây là đá Granite, chứ không gồ ghề như đá tai mèo Hà Giang, nó kiểu tròn tròn ráp ráp, nhìn như lưng của 1 con voi khổng lồ ấy. Mình leo lên đến đỉnh lúc trời còn sâm sẩm tối, đợi 1 tí thì sương mù che phủ và trời sáng hơn, có sương chụp ảnh cũng kiểu khác hẳn, nhìn ma mị mà vẫn hùng vĩ ấy, chụp các kiểu gần xa xong thì đợi mặt trời lên và sương tan bớt, thì ôi cảnh nó đẹp các bạn ơi. Vừa có cảnh rừng ở dưới, trời nắng, lại vừa có cả sương, kiểu cảnh chia làm 2-3 lớp như vậy đấy, chưa kể sáng sớm mặt trời chưa lên cao, nên 1/2 núi đá voi được nắng chiếu vào thì màu vàng, phần còn lại vẫn là xám xám trắng trắng. Nhớ canh theo mặt trời để chụp ảnh nhé, vừa đỡ đông vừa có nhiều cơ hội chụp ảnh đẹp hơn.

Hồ Lak


HỒ LAK
Hồ Lak là hồ nước ngọt lớn thứ 2 Việt Nam, sau hồ ba bể, ở đây mình chụp ảnh với các bạn voi, và chụp trên thuyền độc mộc. Cảnh hồ cực đẹp, có view núi đằng sau cũng đẹp nữa. Trên lưng voi thì bạn nên nhờ anh lái xe và anh lái voi chụp hộ, nếu đi xe máy thì hơi khó chụp, vì không có ai chụp cho. Mình tính trước việc đi 2 đợt mỗi đợt 2 người, nhưng do vài lý do liên quan đến các bạn voi nên vẫn phải đi chung. May là có anh lái xe :((( . Ở thuyền độc mộc thì các bạn phải cầm 2 máy, mỗi bên một máy, và nói khéo cho các cô các bác chèo sao cho 2 thuyền xa nhau thì mới dễ chụp được.

RỪNG TRÚC KOTAM


RỪNG TRÚC KOTAM
Chỗ này rất đông, hãy đi vào giữa trưa để chụp, vì lúc nãy sẽ có nắng lấp ló nha, hãy đứng vào chỗ nắng để chụp, địa điểm này ngoài việc đông ra, thì khá dễ chụp ảnh, và còn đẹp nữa.

BẢO TÀNG THẾ GIỚI CAFE


BẢO TÀNG THẾ GIỚI CAFE
Mình chụp ở 3 điểm: trước cửa bảo tàng, sau bảo tàng (chụp với mấy bậc thang cỏ), và trong quán cafe. Trong quán cafe có 1 đoạn cửa sổ to view ra thẳng 1 ngôi chùa rất đẹp, có thể chụp ngược sáng ở đây, ngoài ra mình xin các anh chị lễ tân phục vụ cho chụp tại quầy của họ, view đủ đẹp để bạn không phải mất thêm tiền đi vào bảo tàng. Nhưng nếu muốn trải nghiệm, có thể bỏ thêm tiền để đi vào nha.

CHÙA SẮC TỨ KHẢI ĐOAN


CHÙA SẮC TỨ KHẢI ĐOAN
Ngôi chùa lớn nhất BMT, được mẹ vua Bảo Đại cho khởi công, lấy tên từ Khải trong vua Khải Định. Mà chùa chiền lăng tẩm trong Huế về kiến trúc thì các bạn cũng biết nó xịn xò thế nào rồi. Ngôi chùa đang được xây thêm, kiến trúc gỗ phong cách Huế, cực kì đẹp. Lúc đầu mình cũng cân nhắc không biết nên qua hay không, nhưng qua rồi thì thấy nó thật sự đẹp. Chụp ảnh thì đứng đâu cũng bắt được góc đẹp, chúng mình mệt nên không chụp được nhiều tại chùa này.

ĐƯỜNG SÁCH CAFE


ĐƯỜNG SÁCH CAFE
Là khu tổ hợp cafe, đọc sách nằm ngay giữa thành phố BmT. 1 bên là các quán cafe có trang trí khá bắt mắt, 1 bên là bức tường và các tiểu cảnh được dựng lên, đây cũng là điểm đến các bạn nên qua khi ở BMT.

MẦM NON KITTY


MẦM NON KITTY
Ngôi trường có kiến trúc vô cùng đáng yêu, đúng kiểu “Kitty” thật. Mình qua check in nhẹ 1 cái rồi đi luôn

HỒ EA KAO


HỒ EA KAO
Mình đỗ xe ở hướng Tây Bắc của hồ, đi chếch sang một tí là đến hướng mặt trời lên, ở đây đi xuống dốc có 1 cánh đồng cỏ rất đẹp, hướng thẳng ra hồ. Lúc mặt trời chưa lên hẳn thì mình có chụp ảnh với cả mặt trăng ở trên cao và ánh sáng mặt trời ở đằng xa xa (tầm này là 5:05 sáng). Rồi có đi qua 1 cái toà thuỷ điện thì phải, mình ghé vào chụp 1 vài tấm, r đợi rạng sáng hẳn mình phi xuống hồ chụp ảnh luôn. Lúc đầu mình chụp với cây hoa đồng nội, sau đó đi thẳng ra một đường mòn dẫn ra mặt hồ, rồi đợi sáng lên thì chụp ở đó. Sáng sớm đừng xuống đoạn đồng cỏ gần hồ vội, trời tối dễ dẫm phải phân bò lắm nha, chụp đã đời ở khu vực trên trước, rồi sau đó mới đi xuống dưới hồ.

NÔNG TRẠI SINH THÁI HỒ EA KAO


NÔNG TRẠI SINH THÁI HỒ EA KAO
Mình đến khá sớm, khá ngại với chủ nông trại, nhưng họ rất welcome mở cửa cho mình, ở đây có 1 cánh đồng hoa hướng dương, và 1 vài tiểu cảnh khá hay ho. Đặc biệt là 1 cái ô cửa sổ chênh vênh trên trời, và 1 cánh cửa màu vàng mở ra cánh đồng hoa hướng dương. Hãy đi vào thật cẩn thận không giẫm vào hoa nhé. Đất ở đây rất quấn người, nên bạn đi lướt lướt trong nông trại xong đi ra sẽ bám thành 1 khối to đùng ôm lấy giày bạn không chịu ra. Nên có bị đất bám thì đừng đá chân hẩy đi nhé, không là bay giày đó, hãy đợi đến khi ra ngoài thì mài vào đá sau. Cầu thang lên chỗ cửa sổ cũng khá trơn và dễ bẩn vào buổi sáng, nên hãy lên thật cẩn thận và cân bằng nha. Ngoài ra các bạn có thể đi ngắm thỏ hoặc chụp ảnh trong vườn cà chua nếu muốn nha.

LÀNG CAFE TRUNG NGUYÊN


LÀNG CAFE TRUNG NGUYÊN
Mình chỉ qua đây vì 1 địa điểm duy nhất, là 1 khu nước chảy róc rách họ xây lên như trong hình. Mục đích chỉ là để check in, nhưng nếu muốn, các bạn có thể cân nhắc qua uống cafe nha.

MỘT VÀI LƯU Ý ĐỐI VỚI CHUYẾN ĐI
– Hãy mang theo ô, đặc biệt là ô trong suốt, để tiện dùng cho trời mưa và chụp ảnh
– Đi taxi ở BMT khá rẻ, nên có thể đi taxi thay vì đi xe máy cho đỡ khổ
– Thời tiết BMT sáng se lạnh, trưa nóng, chiều mưa và tối lạnh, hãy mang theo 1 áo mỏng đi cho đỡ lạnh
– Mang theo giày đi mưa, vì nếu qua nông trại chụp bạn sẽ bị một thứ đất với đầy thế lực hắc ám bám vào, cực kì khó tháo ta và nó sẽ đóng dày đặc đôi giày đáng thương của bạn cho tới khi bạn k thể nhấc chân lên được
– Mang theo khăn giấy, vì nhiều nhà hàng quán ăn ở đây sử dụng giấy thường (không phải giấy mềm) để lau miệng.
– Đồ ăn cực tuỳ nơi mà khá cao
– Đi thác muốn ảnh đẹp thì chịu khó leo trèo
– Hai bên đường đi ra thác, và đi ra núi đá voi cảnh vật rất đẹp, nên đừng ngủ trên xe
– Phần lớn các khách đi BMT có độ tuổi trung bình khá cao, và thường đi theo đoàn đông, nên nếu qua các khu du lịch sinh thái, thì nhớ chú ý giờ giấc căn chụp ảnh cho đẹp nhé.
– Có vẻ như các quán ăn ở BmT người ta đều rất ngại quay phim, mình đi khoảng 3-4 quán, đều hỏi xin phép trước, thì họ đều bảo không được, mà quay món ăn với chụp ảnh thì đc. Nên nếu có quay công đoạn làm đồ ăn thì nhớ hỏi trước nhé.
– Ngoài ra từ BMT, có thể đi ghép với Pleiku, Gia Lai hoặc Nha Trang, nên các bạn có thể tham khảo nếu muốn đi thêm
– Mua quà về: ngoài cafe cacao ra, các bạn có thể mua các loại hạt mắc ca, hạt điều, nai khô, bò khô, gà khô, hoặc order chú Thanh Hùng đặt mua nem chua nhé, nem chua chú làm rất ngon, mà sẽ hợp khẩu vị nhiều người đó.

Tổng thiệt hại mình hết khoảng 3200k/ người, gồm 1100k tiền vé, 675k tiền xe ô tô, 375k tiền khách sạn, và hơn 1000k tiền tiêu tại BMT, chưa kể tiền quà. Chúc các bạn sắp tới có 1 chuyến đi vui vẻ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *