Chuyến Đi Thú Vị

KHÁM PHÁ 7 TẦNG SUỐI ĐÁ NGỌN

Sau 2 lần đến Phú Quốc tắm biển, mình đã quyết định chuyển sang tắm suối ở lần trở lại thứ 3. Và đây là một quyết định cực kỳ sáng suốt hehe.
Thật ra thì mình ấp ủ khám phá 7 tầng suối Đá Ngọn nhưng phải có người địa phương dẫn đi vì khá nguy hiểm. Thế là mình đổi sang suối Đá Bàn. Một trãi nghiệm thích vô cùng vì đây cũng là lần đầu nh đi tắm suối
đường vào suối khá đơn giản. Mình cứ theo chuỵ Google là tới thôi. Cách thị trấn Dương Đông khoảng 8km.


bạn nên đến suối vào mùa mưa thì mới có nước nha.
tên gọi Đá Bàn vì ở đó có địa hình đá tảng khá to và bằng phẳng. Cực kỳ thích hợp cắm trại và bbq nha.
đến cổng, sẽ có bãi đất trống đỗ xe và có chú bảo vệ ra bán vé 50k một người.
từ cổng đi bộ khoảng 500m sẽ có một chồi bán nước duy nhất ở đây. Bạn nên mang theo nước và đồ ăn nhé.


mỗi khu vực suối được đánh số, bạn đi đến khoảng số 7 sẽ có một hồ tương đối to để tắm như hình. Lúc mình đi mực nước ngang eo con kiến của mình thôi. Đường đi rất dễ, cứ theo lối mòn thôi. Ko có mệt đâu!
lúc mình đi nước cực kỳ trong. Tắm mát vô cùng tận. Lăn lê bò trườn các kiểu con đà điểu.


bạn nên đến vào sáng sớm trước 9h để được tự do vì chưa có ai đến. Tầm 10h trở đi sẽ có khá nhìu người đen để bbq.
Hết rồi. Mọi người ai thích đi suối rừng cắm trại thì có thể đến đây thử nhé.
Ai lớp du chu cà mo

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *