Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

HƯỚNG DẪN ĐI SAPA MÙA ĐÔNG

KHI AI ĐÓ BẢO: “SAPA MÙA NÀY KHÔNG DÀNH CHO KẺ CÔ ĐƠN “

Và đây sẽ là bài review về chuyến du lịch Sapa 3N2D của “kẻ cô đơn” không sợ Sapa mùa “cơm tró”

Là một trong những địa điểm du lịch hot nhất miền Bắc, Sapa luôn thu hút được sự yêu thích của khách du lịch dù trong bất kì thời gian nào. Trong bài này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một hành trình khám phá Sapa 3N2D dựa trên những trải nghiệm thực tế của mình nhé!

THỜI ĐIỂM NÊN ĐI

Không lựa chọn các thời điểm du lịch đông đúc như mùa lúa, mùa mây hay “mùa tuyết” – nếu may mắn^^. Chúng mình chọn đi Sapa vào những ngày cuối tháng 10 – mùa mà người ta hay gọi là “mùa của những người yêu nhau”. Thời tiết Sapa lúc này khá ổn định: ngày nắng khô, đêm về thì se lạnh, hôm mình đi còn đúng đợt rét về nên có mưa mang vibes Đà Lạt cực kì luôn á. Đặc biệt chọn đi Sapa vào thời gian này, bạn cũng sẽ rất dễ dàng săn được cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nên mặc dù không có mây hay hoa nở thì chúng mình vẫn có được những bức ảnh để đời!!!

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN.

– Cách Hà Nội hơn 350km, mình đã chọn vé khứ hồi của Inter Bus Lines (620k/người). Một số nhà xe khác khá ok m.n có thể tham khảo như: Hải Vân, Sao Việt, Việt Bus,…

Lên xe ở Hà Nội vào khoảng 22h30 nên tầm 5h sáng chúng mình đã có mặt ở Sapa rùi á. Lưu ý nho nhỏ nếu bạn cũng chọn chiều về vào buổi tối như chúng mình thì hãy chọn chuyến muộn nhất (nếu được thì tầm 23h – 23h30 càng tốt nhé), chúng mình đi Inter Bus nên chỉ có chuyến muộn nhất là 22h – về đến Hà Nội vào khoảng hơn 3 rưỡi sáng, lúc này bắt taxi về nhà khá khó.

– Di chuyển tại Sapa thì có thể thuê xe máy cho thuận tiện nhé: Giá thuê xe dao động từ 100-120k, đổ thêm tầm 30-50k xăng là đi thoải mái luôn á (Chú ý là đường 1 chiều ở Sapa khá nhiều nên m.n đi đường hãy chú ý biển chỉ dẫn và nhớ mang theo bằng lái đi nha =)))

NƠI Ở

Vì đều thích style bình yên, ther thẩn nên chúng mình đã chọn D Home Sapa (cơ sở 2)

KS khá hay ho với hình thức tự check in bằng công nghệ AI, nằm trên đường Violet có view ngắm núi rừng chill chill. Phòng nghỉ sạch sẽ, tiện nghi, địa chỉ khá gần trung tâm thị trấn nên rất dễ di chuyển á. Đặc biệt bữa chúng mình đi là ngày trong tuần, phòng mình đặt còn trống nên home đã hỗ trợ cho chúng mình check in sớm luôn, đỡ khỏi cảnh phải chờ đợi vất vưởng ^^

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

Day 1: Do đến Sapa khá mệt chúng mình lựa chọn ngủ một giấc để lấy lại sức rồi dậy chỉnh trang check in xíu ở D Home (bên cơ sở này sẽ có một số góc khá chill vibes kiểu Đà Lạt mộng mơ á ).

Đến chiều chúng mình di chuyển qua một số điểm check in quen thuộc trong trung tâm thị trấn như: Sunplaza, nhà thờ, hồ Sapa,…

Tối thì thời tiết khá lạnh nên chúng mình chọn đi ăn nướng (Nướng Đường Phố – Đường Điện Biên Phủ), rồi ghé qua một quán bán ngô khoai nướng trên đường về, vừa ăn ngô vừa chill chill ngắm phố ^^

Day 2: Do tối hôm trước về KS có mang theo máy chiếu, mấy đứa bày trò chiếu phim nên ngủ khá trễ, vì vậy mà hôm sau 10h mới bình minh ^^. Makeup ăn uống xong cũng tầm trưa rùi nên chúng mình chọn đi cafe chút xíu ở Coóng.

Chiều nghỉ ngơi xíu rồi lên đường đi Ô Quy Hồ săn hoàng hôn. Phải nói là đoan đường đi lên cây cô đơn khá đẹp, đường đèo nhưng k quá khó đi nên dù là con gái, chỉ cần chắc tay lái xíu là sẽ đi được á.

– Vé vào cửa: 20k

Lưu ý nho nhỏ: Nếu định đến đây săn hoàng hôn thì m.n nên đi sớm một chút và mặc quần áo ấm vào nhé. Vì đi đường đèo nên gió cũng khá mạnh, đến nơi nghỉ ngơi một lúc, tầm 16h30 – 17h hoàng hôn xuống ra chụp ảnh là vừa á. Thêm một điểm nữa là nên tranh thủ chụp và về sớm nhé. Chứ như chúng tui mải ngắm cảnh rồi check in sống ảo quá, lúc về thì trời tối khá nhanh cộng thêm đường đèo k có đèn nên đi cũng khá rén ạ.

Day 3: Tả Van – Những thứ bạn cần: Một chiếc xe máy với 1 bình xăng đầy cộng thêm chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Đừng quên mang theo máy ảnh hoặc sờ-mát-phôn nhé. Cung đường đến Tả Van cũng khá đẹp, càng đi sâu vào trong thì cảnh lại càng kiểu yên bình, hoang sơ á. Sẽ có một vài em nhỏ bán đồ lưu niệm dọc đường, nếu bạn cũng thích thì có thể mua ủng hộ nha.

– Jungle Cafe: Từ Tả Van về khá sớm nên chúng mình quyết định ghé qua Jungle Cafe, quán nằm trên một ngọn đồi nhỏ, hướng ra thị trấn nhìn chill lắm á. Gọi một ly cacao nóng, ngồi nghe bản nhạc buồn bên ngoài là trời mưa bay bay thì thôi luôn dồi, chẳng muốn về Hà Nội nữa =))

Chúng mình cũng định đi tàu Mường Hoa nhưng thấy bảo lúc đó hoa chưa nở nên lại thôi. Còn Fansipan thì sắp tới thấy bảo có lịch đóng cửa bảo trì từ 7/11/2022 đến ngày 5/12/2022 nên mọi người có thể chọn địa điểm khác thay thế nhé (sắp tới có mùa hoa anh đào ở đồi chè Ô Long cũng đáng để ghé thắm lắm đó ạ).

ĂN UỐNG

Một số món ăn mình thấy khá ưng cái bụng, m.n có thể tham khảo nha:

– Lẩu cá tầm

– Các món nướng (thời tiết lạnh lạnh ăn lẩu nướng thì hết sẩy dì bảy)

– Thắng Cố

– Gà đen Sapa

– Bún chả Nga Cảnh

– Bánh hạt dẻ (Mình mua ở quán của một bác khá lớn tuổi đối diện bến xe Sapa, bác có lò nướng liên tục mà bánh cũng đậm vị hạt dẻ khá ngon ạ)

Chúc mọi người có một chuyến đi Sapa sắp tới thiệt vui và nhiều ảnh siêu đẹp nhé! Đặc biệt là có alone như mình thì vẫn rất là okela luôn nha

My Instagram: @hng.16__

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *