Chuyến Đi Thú Vị

HƯỚNG DẪN ĐI DU LỊCH CAO BẰNG 3 NGÀY 3 ĐÊM

REVIEW CAO BẰNG 3 NGÀY 3 ĐÊM – Viên ngọc xanh vùng Đông Bắc

Hành trình của tụi mình khởi hành từ Sài Gòn ra Hà Nội, chơi ở Hà Nội 1 ngày tối tụi mình bắt xe từ Hà Nội đi Tp Cao Bằng (nhà xe Hiệp Giang, Thanh Ly, Khải Hoàn, Vĩnh Dung,…) Giá vé xe giường phòng 34 là 350k/chiều, khởi hành lúc 9g30 tối tại BX Mỹ Đình, đi tầm 7 tiếng đến nhà xe tại TP Cao Bằng tầm 5-6g sáng.

Phương tiện: Các bạn có thể tìm thấy nhiều dịch vụ cho thuê xe ở Cao Bằng. Tụi mình thuê xe máy bên Eco Homestay Cao Bằng, được đưa đón tận nơi rất nhiệt tình luôn. Điểm 10 chất lượng thuê xe đầy đủ phụ kiện và được chọn nón bảo hiểm nữa. Giá thuê xe từ 180k-550k/ngày,tuỳ loại xe. Tụi mình thuê 3 ngày.

Ngày 1: TP Cao Bằng – Đèo Khau Cốc Chà (đèo 15 tầng) – Bảo Lạc – Mế Farmstay

Lúc đầu tụi mình còn định đi cả rừng trúc Lũng Pán nhưng được mấy anh chị dân bản địa lưu ý vì đường đi quá xa nên tụi mình bỏ cung rừng trúc ra nhưng thật may trên đường đi Bảo Lạc tụi mình đã gặp rừng trúc khác cũng ổn áp.

Đèo Khau Cốc Chà cách tp Cao Bằng 86km, các bạn đi theo đường DT203, DT204; mấy bạn lưu ý bật gg map đường oto nha, ko thì chị gg dẫn đi đường xe máy là lạc 2,3 chập như tụi mình luôn á Được cái đường đi thì rất là đẹp, đi qua vùng Bảo Lạc đẹp như trời Tây luôn

Định vị tới cửa hàng tạp hoá Nông Văn Ngoan ngay dưới điểm ngắm đèo phải trekking lên, tụi mình ăn mì gói tiếp sức leo. Tụi mình đi tầm 25-30ph, cũng khá dễ đi, chỉ từ đoạn dốc đá trở lên thì hơi mệt xíu, mn lưu ý mang giày dép dễ đi và nếu trời mưa thì ko nên đi vì đường sẽ rất trơn trược dễ té lắm nhé. Trên điểm check in có 3 ông cháu dân tộc rất dễ thương, bán nước làm đường cho mn dễ đi nên mn nhớ lên đó ủng hộ ông nha.

Rời đèo, tụi mình vòng về đi qua Mế Farmstay luôn, cách đèo 58km, đây là nơi nghỉ của tụi mình để đi suối Lê nin và hang Cốc Pó. Mình rất thích không gian của Mế với dòng sông xanh uốn khúc quanh dãy núi xa xa, rặng tre, ngôi nhà nhỏ, vườn hoa hồng. Ở Mế mn có thể chèo bè, ngắm hoàng hôn,… Bữa tối ở Mế thịnh soạn với cá suối chiên giòn, rau rừng, gà rừng, canh măng chua, lợn bản và đặc sản nhà Mế món lạp sườn rất ngon, thêm chén rượu ngô ấm bụng hết bài

Ngày 2: Suối Lênin – Thác Bản Giốc

-Ăn sáng xong tụi mình đi Suối Lênin, hang Cốc Pó, cách Mế chỉ 3km rất tiện luôn. Vé vào khu Cốc Pó là 45k đã bao gồm vé xe điện. Tụi mình đi tham quan suối, nơi ở và làm việc của Bác Hồ,… chơi đến trưa tụi mình trả phòng ở Mế rồi đi Bản Giốc luôn.

Từ Mế, mn đi theo đường tắt gg chỉ theo hướng đường DT210 đi thẳng qua Bản Giốc luôn rất là tiện, đường đi vừa làm xong rất đẹp và vắng xe, đi khoẻ lắm, tầm 2 tiếng rưỡi – 3 tiếng là tới, tiết kiệm thời gian so với đường cũ phải vòng về TP Cao Bằng rất nhiều.

Tụi mình ở Tày’s homestay trong làng đá Khuổi Ky gần thác Bản Giốc nên đến homestay nhận phòng trước nghỉ ngơi rồi đi thác. Làng đá Khuổi Ky cũng là 1 điểm du lịch thú vị để tham quan, trong làng có rất nhiều nhà làm homestay mình thấy cũng rất ổn, giá phòng từ 500k/phòng. Ngoài ra mn có thể ở Lan’s Homestay, Nasan Green Farm cũng rất đẹp.

Chiều tầm 3g tụi mình đi thác Bản Giốc cách làng đá 3km, thác Bản Giốc là biểu tượng du lịch của Cao Bằng, thác chính được 2 nước VN và TQ cùng khai thác nhưng bên phía Trung Quốc hiện đang đóng cửa (có thể do dịch covid) nên cũng khá vắng khách, thác thì rất đẹp và hùng vĩ rồi. Nghe nói buổi chiều Trung Quốc xả đập nên thác nhiều nước hơn và nắng cũng đẹp hơn.

Ngoài ra tụi mình còn đi chèo sub ở Nasan Green Farm cách thác tầm 15km, đi tầm 30ph, vừa chèo vừa ngắm hoàng hôn trên dòng sông Quây Sơn rất lãng mạn nha. Giá sub là 150k/sub/ 2 giờ. Ở Nasan cũng có homestay và nhà hàng xinh xắn, khá giống kiểu ở Mế

Tối tụi mình ăn tối ở homestay với các món đặc sản vùng cao quen thuộc, vùng Trùng Khánh thì có thêm đặc sản hạt dẻ nổi tiếng, các bạn có thể thưởng thức tại homestay.

Ngày 3: Động Ngườm Ngao – Thác Cò Là – Hồ Thang Hen – Núi Mắt Thần – TP Cao Bằng

-Vì homestay gần động Ngườm Ngao nên sáng tụi mình đi động luôn, cách tầm 1km thôi, giá vé 45k/ tuyến cũ, động còn có tuyến mới dành cho các bạn thích khám phá full hang động giá vé 195k

Rời homestay tụi mình ghé thác Cò Là, 1 thác hoang sơ nằm bên cạnh cánh đồng lúa chín, khung cảnh cũng rất đẹp. Thác gần Nasan Green Farm nên nếu bạn nào ở đây có thể kết hợp chèo sub đi thác luôn cho tiện.

Từ thác Cò Là, tụi mình về đến Hồ Thang Hen tầm trưa, cách Thác 66km, tầm hơn 1 tiếng rưỡi đi xe máy.

Ăn uống nghỉ ngơi xong, tầm 3g tụi mình đi núi Mắt Thần ngắm hoàng hôn. Núi Mắt Thần hay còn gọi Núi Thủng đẹp như 1 ”Mông Cổ” thu nhỏ với thảo nguyên cỏ xanh rì. Ở đây có dịch vụ cắm trại của team anh Lộc Trần bên Eco Camping, bạn nào có thời gian có thể chọn camping thêm 1 đêm trải nghiệm cũng rất chill nha. Khung giờ đẹp nhất từ 4g-6g chiều hoặc sáng

Về lại TP Cao Bằng cách tầm 23km, tụi mình trả xe máy, ăn tối rồi đi xe khách về lại Hà Nội, hoàn thành chuyến đi thật tuyệt vời, trộm vía vì ngày nào mình đi cũng là ngày đẹp trời, mát mẻ.

Cao Bằng mùa nào cũng đẹp vì như thác và suối thường cũng ko ảnh hưởng nhiều do thời tiết lắm, thậm chí mình thấy nhiều bạn đi trời mưa vẫn đẹp nhưng đẹp nhất chắc là mùa lúa chín tầm giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, thời tiết mát mẻ, đi khoẻ hơn.

Và… không có chiếc máy ảnh nào xịn bằng mắt mình cả, nên… tự trải nghiệm và nhìn thực tế luôn tuyệt vời hơn rất rất nhiều…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *