Chuyến Đi Thú Vị

Hồ Hillier nổi tiếng ở Tây Úc,

Bạn nào yêu màu hồng sẽ biết cái hồ Hillier nổi tiếng ở Tây Úc, hồ nước hồng rực bên cạnh đại dương xanh thẳm. Mình chưa đi Lake Hillier xa xôi vì bên cạnh nhà đã có một cái hồ màu hồng ko kém phần rực rỡ. Hồ nằm trong công viên Westgate, dưới chân cầu Westgate ngay cửa ngỏ thành phố Melbourne.Hồ có màu hồng tự nhiên vì nước hồ còn mặn hơn cả nước biển, trong nước có 1 loại tảo phát triển trong lớp vỏ muối dưới đáy hồ, tạo ra một sắc tố đỏ hồng như là một phần của quá trình quang hợp tự nhiên.Thường hồ muối này sẽ có màu hồng từ tháng giữa tháng 2 đến cuối tháng 4. Tuỳ theo thời tiết hàng năm mà màu nước biến đổi đậm nhạt khác nhau, trời càng nóng thì hồ càng hồng và mùi càng nồng

Ai lái xe từ Melbourne đi Aldelaide có thể ghé hồ muối Dimboola nằm ngay biên giới bang Victoria và Nam Úc. Muối ở đây có màu hồng nhạt, mềm xốp như tuyết, và cũng được khai thác lấy muối hồng. Đi tiếp sang Nam Úc có hồ Bumbunga, muối ở đây cứng, lấp lánh như đá hoa cương, màu hồng hơi nâu. Mình đến vào những ngày không có mưa nên không có reflection như bên Bolivia.Hồ muối Tyrrel cách Melbourne 380km thì nổi tiếng để ngắm sao, vào mùa mưa có nước, những vì sao lấp lánh trên trời phản chiếu trên mặt hồ lung linh huyền ảo. Tiếc là hôm mình đến hồ cạn nước và chưa có dịp trở lại.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *