Chuyến Đi Thú Vị

HÀ GIANG 3 NGÀY 2 ĐÊM – REVIEW CỰC CHI TIẾT

Phương tiện di chuyển: ô tô + xe máy

Hà Nội – TP Hà Giang: Quãng đường từ Hà Nội lên tới TP Hà Giang, nhóm mình lựa chọn di chuyển bằng xe giường nằm, 20h30 chúng mình có mặt ở bến xe Mỹ Đình, 20h45 lên xe, 21h xe chạy. Có rất nhiều hãng xe chạy tuyến Hà Nội – Hà Giang, trước khi đặt xe mọi người nhớ tìm hiểu kĩ nhà xe nha, cực kì recommend nhà xe Bằng Phấn, chúng mình đặt xe có cabin đôi, giường rộng rãi sạch sẽ mà service tốt cực kì, anh lái xe lẫn phụ xe đều nói chuyện siêu đáng yêu

TP Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc: chúng mình thuê xe máy tại Hà Giang Safari, giá thuê 200k/xe/ngày, nhà xe có luôn chỗ nghỉ tạm nếu bạn tới TP Hà Giang lúc 3 giờ sáng như chúng mình.

Lịch trình chi tiết :

Ngày 0: Hà Nội – TP Hà Giang

Ngày 1: Cột mốc 0km – Cây cô đơn – dốc Bắc Sum – dốc Thẩm Mã – Đèo Mã Pì Lèng – Làng Hmong Pả Vi

Ngày 2: Sông Nho Quế – Mỏm đá Tu Sản – Khu camping hẻm Tu Sản – Cột cờ Lũng Cú – Làng Hmong Mèo Vạc

Ngày 3: Phố cổ Đồng Văn – Dinh thự Vua Mèo – Nhà của Pao – Vườn hoa tam giác mạch – TP Hà Giang – Hà Nội

Ở đâu?

* Vì khá u mê cảnh ở Pả Vi và lần trước đi Hà Giang mình không có tới Mèo Vạc nên lần này mạnh dạn đặt hẳn 2 đêm tại Amazing Mèo Vạc . Home nằm ở khu A nên khá đông đúc nhộn nhịp, nếu bạn muốn đi quanh quanh tham quan các home khác thì cũng được lun, nhưng nhớ xin phép các anh chị nhân viên ở đó trước khi vào nha

* Homestay sạch sẽ và view ra núi quá đỉnh luôn, buổi sáng ngó ra được cả mây trôi lững lờ, ngoài ra còn có món sữa đậu nành nhà làm ngon đỉnh của đỉnh. Nhưng để thuận tiện di chuyển thì recommend mọi người nên nghỉ đêm đầu tại Đồng Văn đêm sau tại Mèo Vạc thì sẽ tiện đường hơn chứ như chúng mình thì sẽ hơi tốn thời gian di chuyển qua lại giữa các điểm

* Service tuyệt cú mèo ú, được hát karaoke dưới sân và các chị nhân viên nướng bánh tráng cho ăn . Phòng tắm có cả máy sưởi, cứu cánh cho con tim giữa mùa đông lạnh giá.

Ăn gì?

* Bữa sáng chúng mình ưu tiên những món ăn chắc bụng để đi đường, nên toàn ăn bún phở với bánh cuốn, giá dao động từ 30-35k/suất

* Bữa trưa chúng mình chọn ăn cơm bình dân, ngon rẻ dễ tìm, chi phí khoảng 80-100k/người. Riêng bữa trưa ngày 2 chúng mình có đặt trước tại khu Camping hẻm Tu Sản của anh Quân

* Bữa tối: 2 ngày đầu chúng mình đều ăn tại Amazing Mèo Vạc, đồ ăn là các món đặc sản Hà Giang. Mọi người nên đặt trước với bên home nếu muốn dùng bữa tại đây vì họ sẽ chỉ làm đồ đủ với số lượng khách đặt thui ạ.

Tổng kết chi phí:

– Vé xe giường nằm: Xe Cung điện Cabin đôi 550/người 2 chiều

– Thuê xe máy: 300k/người

– Tiền xăng ~ 120k/người

– Ở: 500k/người

– Ăn ~ 700k/người

– Vé thăm quan các điểm: 210k/người

– Phát sinh: Áo mưa 20k/bộ

Tổng: 2tr400/người.

Lưu ý: Chúng mình đi vào khoảng gần cuối tháng 11 nên vẫn còn hoa tam giác mạch và trời nắng ấm chỉ lạnh về tối đêm. Thời điểm này đi Hà Giang mọi người nên xem dự báo thời tiết trước để chuẩn bị quần áo mũ khăn, nhớ xem thời tiết ở Đồng Văn hoặc Mèo Vạc chứ không xem ở TP Hà Giang nha. Mùa này đi mọi người còn có thể săn luôn được biển mây ấy chứ Đường đi nhiều đèo dốc, mọi người nên đi cẩn thận, chú ý quan sát các khúc cua nha. Đặc biệt nhớ mang bằng lái xe và CCCD vì trên đường sẽ có chốt kiểm tra giấy tờ đó

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *