Chuyến Đi Thú Vị

GÓC REVIEW TIỀN GIANG – DU LỊCH MIỆT VƯỜN

Hết lễ kể chuyện đi chơi chút nhé  3 ngày chơi lễ tụi mình tranh thủ “mần” chuyến du lịch miền Tây. Về quê tưởng hông vui nhưng ai dè vui không tưởng luôn. Tổng chi phí mỗi đứa “hao tốn” hết cả 3 ngày đi chỉ vỏn vẹn 800K/ng.

• Di chuyển:

Bắt xe từ SG xuống Cai Lậy (tiền vé 90k/đứa) đến bến phà để qua Tân Phong thì gọi cho homestay có người đến đón tụi mình qua phà, cập bến xong thì đi bộ 1 chút xíu xiu đến nơi tụi mình nhận xe đạp, đạp tàn tàn chưa tới 5p là đến homestay. Ở đây thì di chuyển chủ yếu đều sử dụng xe đạp nên bạn ko biết đạp xe nên cân nhắc tìm partner đèo đi nghen

• Chỗ ở 

Tụi mình đi 8 người, ở Mekong rustic homestay đặt 2 phòng Family bunglow mình book trên traveloka là 1tr5/ đêm, tụi mình ở 2 đêm là 3tr tròn. Phòng ốc khá thoáng mát nhưng vì du lịch sinh thái nên chỉ dùng màn che chống mũi. Trong phòng có đốt thêm tinh dầu sả chanh và một ít lá dứa cho thơm.

• Chơi chơi & Măm măm:

Măm măm thì:

– Khi đặt phòng thì tụi mình được bao ăn sáng, nếu muốn ăn trưa thì mình đặt luôn. Với cảm nhận của mình thì ở đây nấu ăn khá ngon, rau siêu tươi, cá tai tượng chiên xù cực ngọt luôn í. Món bánh xèo ở đây có thêm hến ăn khá là lạ nhưng rất ngon.

– Nếu bạn nào muốn ăn sáng sớm có thể ra chợ nổi ăn cũng oke lắm, có bán hủ tíu, bánh ướt café đủ hết. Cảm giác khá là feel khi vừa ăn sáng, nhâm nhi cafe trên thuyền trôi dập dìu, bạn nào có triệu chứng say tàu xe cũng nên cân nhắc nốt 

Chơi:

– Chơi tại nhà: Homestay này có ao tự nhiên cho tụi mình xuống tắm thoải mái, có phao bơi đàng hoàng nhé. Cô chủ homestay khá là nhiệt tình giới thiệu bảo rằng ao này hoàn toàn tự nhiên, sen và cá trong ao nuôi không hề cho ăn đồ ăn sẵn và cũng khoe là khách Tây tới đây họ rất là thích. Ao sâu khoảng m5 nhưng khi chơi nên cẩn thận xíu vì bùn bên dưới khá là trơn.

Ở khu sinh hoạt chung của homestay có một rãnh hơi hơi sâu và ở đây người ta treo xích đu (bằng lốp xe hơi) để mình đánh đu qua lại  Cái này mình quên chụp hình rồi huhu. Buổi tối có thể rủ nhau ra đây chơi ma sói max phê nha 

– Tham quan khác: Tụi mình nhờ cô hướng dẫn ở homestay các loại hình “chơi” ở đây thì được giới thiệu cho đi học làm bánh lá mít. Đạp xe khá là mệt mỏi (cỡ 20-30p) thì tới nhà “cô giáo” dạy mần bánh nhé! 80k/ đứa thôi và được mời ăn trái cây mát dàn  và học cuốn bánh lá mít. Bánh này hấp lên chấm với nước tương hoặc nước cốt dừa, làm từ bột gạo nguyên luôn ăn no nê tê tái lắm. Ngồi ở lớp làm bánh tới khoảng trưa muộn chút xíu tụi mình lại đạp xe về, đi ngang qua làng làm đồ thủ công bằng lục bình thì ghé lại chút xíu để mua sắm và xem cách ngta đan túi.

 Đúc kết: Du lịch kiểu nhà vườn khá là thoải mái (trừ việc đạp xe hơi bị lè lưỡi) thì mình khá thích và recommend các bạn yêu thích sự yên tĩnh, muốn thử cảm giác trải nghiệm hương vị quê hương. Chúc mọi người đi học đi mần lại nhiều năng lượng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *