Mẹo Du Lịch

FOOD TOUR HẢI PHÒNG: Thử thách 24h sống ở Hải Phòng với 700k

 Di chuyển :

Chúng mình chọn đi tàu vì muốn trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên đi phương tiện này: Chúng mình xuất phát ở ga Hà Nội, bọn mình chọn ghế mềm điều hoà khứ hồi + sinh viên nên cả đi cả về hết 180k tiền vé thôi, các bạn lưu ý khi đặt thì cái ghế P ( ghế phụ) nó chỉ là cái ghế nhựa ngồi ở giữa dãy đường đi thui nha).

Chúng mình xuất phát lúc 15h20 và khoảng 18h hơn thì chúng mình đến ga Hải Phòng

Đến nơi thì chúng mình đi bộ đến Khách sạn Kim Liên (cách ga khoảng 400m) – tại đây chúng mình đặt, thuê xe máy (các bạn đi thì nên liên hệ đặt xe trước không là hết xe đó nha). Giá thuê xe qua đêm từ 120-150k tuỳ từng loại xe. Anh chủ cho thuê xe siêu siêu tâm lý, hướng dẫn chúng mình đường đi từng li từng tí để tránh các chú áo vàng gọi vào. Tiện đây thì mình để luôn SĐT chỗ thuê xe cho các bạn có thể tham khảo nha: 0904808699

 Chỗ ở:

Nhóm chúng mình đi có 9 người, mặc dù thuê phòng hơi xa, cách ga Hải Phòng khoảng 4 – 5km nhưng bù lại có mã giảm giá nên chỉ còn 370k/ 2 phòng đôi thui. Bọn mình lấy xe rồi đi xe về khách sạn luôn (bọn mình thuê 24h). Phòng rất sạch sẽ, thoáng mát, moi người đi có thể tham khảo tại đây, mình rất recommend nha!

Địa chỉ: Nhà nghỉ Ngọc Hà – Đoàn Chuẩn, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Điểm đến:

– Ra ga HP check in

– Đường phố Hải Phòng

– Biển Đồ Sơn (chúng mình đi lúc 4h sáng để ngắm bình minh, tuyệt vời lắm các bạn)

– Nhà hát lớn (chúng mình đi buổi trưa nên hơi nắng. À các bạn gửi xe ở đây nhớ mặc cả xuống 5k nhá)

– Bưu điện HP

– Cầu Hoàng Văn Thụ (từ Bưu điện đi thẳng) Cầu lấy ý tưởng từ hình “Cánh chim biển”

 Ăn uống

1. Bún cá cay Thắng Tồ – 47 Lạch Tray: Điểm dừng chân đầu tiên khi chúng mình xuống đến ga, điểm 10 cho chất lượng.

Giá: 30 – 50k/bát

2. Bánh đa cua Bà Cụ – 179 Cầu Đất. Không quan quán rộng rãi, sạch sẽ, nước dùng đậm đà, nhiều topping. Quán đông, mình thấy ăn khá là ok

Giá: (35-50k)

3. Bánh đúc tàu: theo lịch trình thì chúng mình đến địa chỉ 159 Cát Dài, nhưng đến nơi thì hết mất rồi, chúng mình tiếp tục di chuyển đến địa chỉ 186 Cát Dài (Đối diện với quán Hường Chè): nước chua cay mặn ngọt vừa phải.

Giá: (12k/bát)

4. Hường Chè – 171 Hai Bà Trưng: thiên đường bánh và rất nhiều loại chè cho mọi người thỏa sức lựa chọn nha

Giá dao động: 15-20k/cốc

5.Cafe cốt dừa cô Hạnh – 148 Lương Khánh Thiện (25k/cốc): Cafe cốt dừa đặc sánh, ngọt lịm ngon hơn dừa dầm. Mình rất recommend món này nha!

Giá: (25k/cốc)

6. Bánh mì que – 37 Đinh Tiên Hoàng : Lúc chúng mình đến lại bị hết bánh và phải đặt mang về

Giá: (25k/10c)

7.Quán Cafe No 1986 – 33 Đinh Tiên Hoàng: Quán ở ngay cạnh bánh mì que luôn, các bạn chỉ cần cầm máy lên là có ảnh đẹp nha. Vì chúng mình đi đúng vào dịp lễ, lúc đến thì quán không còn chỗ ngồi nữa rồi 

Tổng kết chuyến đi này của chúng mình mỗi người khoảng 700k + đồ ăn phù hợp túi tiền mà vì gặp một vài sự cố đi trên đường (không phải các chú áo vàng chào đón đâu nha) nên chưa thể ăn hết những gì mà nhóm dự định. Hẹn gặp lại Hải Phòng vào 1 ngày gần nhất thử những món ăn đã bỏ lỡ 

Trên đây là một chút review của mình về chuyến đi này, hy vọng nó sẽ giúp ích được phần nào chuyến đi của các bạn! Chúc mọi người đi chơi vui vẻ!

Cre: cảm ơn bộ ảnh đẹp và chia sẻ từ bạn Tra My (IG: miroo.09_)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *