Địa điểm Checkin

Du thuyền 6 sao Elite of the Seas – Top Luxury Cruise

Review Du Thuyền 6 sao Elite of The Seas – Sử dụng dịch vụ đánh giá như khách hàng

Mình đọc nhiều review của khách hàng rất nhiều lần nhưng đây là lần đâu tiên viết review chính chuyến đi của mình. Đọc ko hay mọi người bỏ qua cho em nhé

Ngày check in 1/10. Trải nghiệm 2 ngày 1 đêm hạng phòng Executive Suite (501)

May mắn được là trong những khách hàng đầu tiên được trải nghiệm Du Thuyền 6 sao Elite of The Seas đúng dịp khai trương.

Do làm công việc chính là du lịch nên mình cũng được trải nghiệm khá nhiều du thuyền nhưng cá nhân mình thích nhất Du Thuyền 6 sao Elite of The Seas.

Mình di chuyển từ Hà Nội mất 2h30 là đến 24 Bến Tuần Châu. Trong giá phòng mình đặt là đã được miễn phí xe đón từ Hà Nôi (đón lúc 08h30 tai số 10 Phan Chu Trinh văn phòng của nhà tàu. Trước khi lên xe các bạn sẽ được phát đồ ăn sáng bánh, nước do nhà tàu chuẩn bị được gói rất chu đáo cẩn thận. Nếu bạn ko dùng xe của nhà tàu thi đúng 11h30 bạn có mặt tại bến Tuần Chấu để di chuyển lên tàu.

Ngày khai trương tàu hơi chút mưa nhưng vì mình hay khách hàng của mình cũng hóng chờ tàu Elite nhiều lần nhiều năm quá nên bỏ qua tất cả thời tiết mưa.

Hóng từ lúc xuống phòng chờ rôi lại di chuyển tender lòng bồi hồi ngóng để thấy tàu Elite

Và cuối cùng là mình cũng đã thấy tàu siêu siêu đẹp từ xa, tất cả đội ngũ nhân viên lễ phép đứng vẫy tay chào, lên đến sảnh tầng 2 ngơ ngác nhìn mọi thứ từ bể bơi sảnh lễ tân, nhà hàng.. woa lại thốt lên từ cảm thán quá quá đẹp, không gian chung rộng nhất đẹp nhất các tàu mình đã từng đi……Và mình cũng đã phải nhắn tin ngay cho khách hàng thân thiết nhất bên mình là đúng Elite ko phụ công tớ bán bạn ạ

Từ 12h45 đến 13h00 Bắt đầu thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng. Đầu bếp trưởng là bên Metropole phục vụ mọi người nhé. Bữa trưa mình thấy rất ngon mình rất hài lòng. Ngoài ra tàu còn phục vụ các món miễn phí như gà rán, khoai tây chiên, cơm rang, mì xào, cháo…trong lúc ăn thì bạn có thể gọi thêm nhé.

14h00: Mình được nhận chìa khoá phòng trong phòng được set up sẵn trái cây, nước , trà cafe,….Có bồn tắm nằm ở cạnh ngay giường ngủ siêu đep với view toàn cảnh vịnh. Có toilet riêng hệ thống sưởi luôn là tự động (lúc nào cũng ấm )+ bồn tắm đứng riêng. Ban công thì có ghế ngồi và cả giường nằm phơi nắng+ bồn tắm đứng. Đặc biệt là hệ thống rèm tự động bạn ko cần kéo mà chỉ cần ấn nút là xong .

Đồ dùng cá nhân đầy đủ: dép đi trong phòng, áo choàng tắm, đèn pin, bình đun nước , đầy đủ đồ dùng cá nhân đầy đủ hết bạn có thể gọi ngay cho quầy lễ tân theo số 888 nha

Từ 15h00 – 17h30: Tập trung tại sảnh Lễ tân để tham gia hoạt động chèo kayak tại khu vực Ao Ếch, vịnh Lan Hạ hoặc sử dụng bể bơi tại du thuyền.

Từ 16h00 – 18h00: Khách hàng được chụp ảnh bằng fly cam cùng với du thuyền Elite tại khu vực Sundeck (Tầng thượng). Nhà mình cũng đã quay flycam với cách hướng dẫn siêu nhiệt tình dễ thương từ bạn Na (nhân viên bên tàu siêu siêu nhiệt tình chu đáo)

Từ 17h30: Có hoạt động thưởng thức trà chiều, bánh tại khu vực bể bơi.

Lúc 18h00: Mình cũng tham gia lớp học nấu ăn món phở cuốn

Ngoài ra từ 18h00 – 19h00: Có chương trình Giờ vàng khuyến mại (Happy Hour), ngắm hoàng hôn tại khu vực Sky Bar (Tầng Thượng).

19h00: Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng thực đơn siêu siêu ngon+ chương trình âm nhạc live music (ngoài ra nếu bạn muốn đăng kí hát tặng người thân đăng ký nhé)

20h30: Hoặc bạn có thể tham gia trải nghiệm câu mực ở tầng 1 hoặc thư giãn tự do, sử dụng dịch vụ trên du thuyền (bể bơi, sân gofl mini,…)

Trải nghiệm ngày 2: Do thời tiết mưa lên mình ko tham gia được hoạt động chơi golf+ taichi mà chỉ thưởng thức được bữa sáng đầy đủ bánh mì, trà, cafe, phở…..rất nhiều món mình ko viết được chi tiết. Mình đặc biệt thích món phở siêu là ngon. Mình là đã phải gọi thêm bát thứ hai vì nó ngon quá!!!!

7h45 – 8h45 :Mình cùng mọi người tham gia hoạt động thăm quan hang Sáng Tối. Tuy nhiên do thời điểm này nước dâng cao lên mình chỉ thăm được hang sáng. Thời tiết rất mưa nhưng rất là vui.

9h30 – 9h45: Mình trả phòng

10h00: Thưởng thức bữa trưa buffet tại nhà hàng. Đồ ăn cũng như bữa ngày 1 mình cũng thấy rất ngon và hài lòng.

11h10: Lại lên xuồng cao tốc quay trở về đất liền.

Kết thúc chuyến đi tuy ngắn chỉ có 2 ngày 1 đêm nhưng là trải nghiệm rất đáng nhớ, tàu đep, đội ngũ nhân viên tàu rất chuyên nghiệp rất lễ phép với khách, bất kể bạn đi đến đâu cũng có bạn nhân viên support rất rất nhiệt tình chu đáo.

Nếu để đánh giá 10 điểm hơi ít mình đánh giá mức cao nhất tàu 1000 điểm

Trên đây là ý kiến đánh giá cá nhân của em thôi ạ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *