Chuyến Đi Thú Vị

Du Lịch Quảng Bình

Bật mí siêu chi tiết lịch trình “chơi trọn” Quảng Bình 2N2Đ chỉ với 1tr800k

Gửi các mế bánh bèo! Ghim lại đi này, lịch trình 2N2Đ đi hết lượt điểm chếch choác hót họt của Quảng Bình yêu thương nha! Lịch trình siêu xuất sắc!

  1. Phương tiện di chuyển

Thời gian di chuyển từ Hà Nội vào Quảng Bình tầm 10 – 12 tiếng, thế nên mình khuyên các bạn nên đặt xe vào tầm 7h hoặc 9h đêm để tránh trường hợp đến nơi quá sớm, khách sạn chưa mở cửa, mất công lang thang vạ vật.

Tới Quảng Bình, mình thấy xe máy là phương tiện tốt nhất để di chuyển, vừa chủ động, giá cả lại hợp lý.

iá thuê xe dao động từ 150 – 200k/ngày tự đổ xăng. Có thể thuê xe tại 1 trong 2 địa chỉ này nha:

  1. Khách sạn

Bọn mình chọn khách sạn Hà Nội – Quảng Bình (gần bờ sông Nhật Lệ), giá phòng đôi là 130k/đêm, phòng tập thể 5 giường 265k/đêm. Khách sạn đặc biệt hỗ trợ cho check-in sớm trước 12h mà không mất phí nhé!

Xem thêm review tại ĐÂY

  1. Ăn uống ở Quảng Bình

Mì Quảng Lê Trực: Giá chung 25k/bát đủ loại mì. Nước dùng vừa miệng, sạch sẽ và có nét đặc trưng riêng.

Với món bánh canh cá lóc nóng hổi vừa ăn vừa thổi, các bạn có thể ghé vào địa chỉ: Quán Sương Hồng số 38 Nguyễn Trãi hoặc Quán Bà Hồng số 51 Nguyễn Hữu Cảnh để thử. Thật sự là ngon “hết sẩy con chị bẩy” luôn đó!

Khoai dẻo là đặc sản mang đậm nét riêng của Quảng Bình, nên đã đến đây thì phải thử một lần cho biết. Ghé qua địa chỉ: Đại lý khoai dẻo Đồng Hới số 173 Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới để thử. Hoặc nếu muốn ăn gì béo béo một tí thì nghía qua bánh xèo bên chợ trường (xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch), chợ Ba Đồn hoặc chợ Nam Lý (chợ ga) nhé.

Nhà hàng hải sản: Minh Hà – 35 Trương Pháp.

  1. Lịch trình chi tiết từng ngày

Ngày 1: Lê la ra biển

– Bãi đá nhảy

Men theo quốc lộ 1A chừng 25km từ thành phố Đồng Hới, bãi đá nhảy nằm bên phải chân đèo Lý Hòa. Đường đi đẹp như cao tốc, đường rộng, nhưng đừng mát ga quá vì đường đi có CSGT nha các mị. Biển xanh, cát trắng, trời trong vắt không một gợn mây. Mặc dù đã xác định về độ kì vĩ nơi đây nhưng không khỏi thảng thốt trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Vé gửi xe: 5k/xe. Dừa: 35k/quả.

– Đồi cát Quang Phú

Đi thẳng tới đường Trương Pháp chừng 8km là tới xã Quang Phú, hỏi đường vào cồn cát là được chỉ dẫn tới viên sỏi nằm trên mặt đường luôn. Vì cồn cát không có cây nên nếu đi tầm trưa sẽ cực kì nắng gắt và dễ bị ốm nắng, nên mình vote đi sau 4h chiều, xong thuê luôn cái ván trượt thì thích mê quá còn gì. Cồn cát rộng, trắng mịn trông rất đã mắt.

Vé gửi xe: 5k/xe. Ván trượt: 30k/ván.

– Biển Nhật Lệ

Chiều mát từ cồn cát về thì vào tắm biển, ơ quá hợp lí. Biển đẹp như tranh vẽ, bao quanh là khung cảnh thiên nhiên mênh mông, thoáng mát. Vé gửi xe: 5k/xe.

Ngày 2: Vào hang ra suối

– Động Thiên Đường

Nằm ở xã Sơn Trạch, Bố Trạch, động nằm trong khu Phong Nha – Kẻ Bàng. Để vào động có 2 cách: một là đi bộ hơn 2km với 542 bậc thang vào cửa động hoặc là đi xe điện 4 chỗ với giá 100k/xe. Vào đến nơi, trước cửa động bán kem, đồ ăn vặt, bạn có thể nạp năng lượng tại đây để tiếp tục cuộc hành trình dài. Bên trong động mát lạnh, rộng kinh khủng, và những nhũ thạch thì đúng là hơn cả những gì cái tên có thể thể hiện được. Đi hết động cần 1 tiếng rưỡi đấy.

Giá vé tham quan: 250k/người, gửi xe: 5k/xe.

– Suối nước Mooc

Cách Phong Nha gần 10km nằm trên đường Quyết Thắng, suối nước Mooc chắc chắn không làm bạn thất vọng đâu nha. Cảnh quan nơi đây thực sự là choáng ngợp luôn đấy.

Vé tham quan: 80k/người. Dịch vụ trọn gói: 180k/người đã bao gồm đồ bơi, áo phao, nhảy cầu treo, chèo thuyền… Đặc biệt lưu ý là không được mang đồ ăn, đồ uống gì vào trong bởi ban quản lý nơi đây muốn thắt chặt việc bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là điểm check-in theo mình đáng đi nhất khi đặt chân tới Quảng Bình.

Đừng chần chừ nữa, lỡ may nói ghở có điểm nào tự dưng cấm tham quan như Tràng An Cổ lại tiếc đứt ruột mất thôi! Đi ngay, phải làm tới ngay thôi! Hi vọng lịch trình này sẽ giúp các bạn nhiều nhiều trong những chuyến đi của mình nhé!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *