Chuyến Đi Thú Vị

Du Lịch Phú Quốc

Cầm 4tr5 đi Phú Quốc 4N3Đ ăn là chính, chơi là phụ.

Phương tiện:


-Mình tự mua khứ hồi các hãng ngang giá nhau tầm 1tr3, tùy đợt ạ.
-Đi từ nhà đến Nội Bài nên gọi taxi trước 450 khứ hồi.
-Đi từ sân bay Phú Quốc về khách sạn thì taxi nào cũng được, không quá đắt.
-Đi lại ở Phú Quốc nếu xa thì thuê xe theo ngày dao động 1tr, gần thì thuê xe máy 150/ngày, cứ hỏi lễ tân là họ có dịch vụ hết.
-Đi tầm 4 người chia tiền xe cộ là auto rẻ.

Chỗ ở:


Mình không phải team thích nghĩ dưỡng nên không thích ở resort lắm, vì đi chơi cả ngày, chỉ về ngủ tối nên tìm mấy homestay ở trong mấy con hẻm 91 hay 111 Trần Hưng Đạo đều rất nhiều. Tìm trên các app thấy cái nào phù hợp không gian thì chọn nha. Từ 250 1 đêm cũng có đó. Cách chợ đêm Phú Quốc có 1-2km thui.

Sống ảo – ăn chơi:


Ngày 1:
-Từ Hà Nội bay Phú Quốc thường bị dồn còn 1 chuyến bay lúc 12h, tới khách sạn lúc 15h.
-Đi ăn bún riêu Bà Nùng ở số 1 Nguyễn Du luôn cho biết vị bún riêu miền nam khác ntn. Trưa chiều đều đông nha.


-4h30 thì nên phóng xe máy đi ngắm hoàng hôn ở Sunset Sanato luôn, đi sớm chọn góc cho dễ, tầm 5h30 mặt trời lặn đẹp nhất. 100/người


-Về tắm xinh tươi lên đồ tối quẩy.
-Tối thì vào vựa hải sản Su&bee 123 đường 30/4 ăn hải sản siêu tươi ngon, cho bớt cơn thèm. Chứ đừng ăn hải sản ở chợ Đêm nha.


-Ăn xong đi chợ đêm mua quà với ăn thử mấy món chưa ăn bao giờ, như bánh thốt nốt vs dừa sáp dầm thốt nốt vì ở ngoài Hà Nội chưa được thử.
-Gần chợ đêm có quán Yaourt khá đông các vị khac nhau, số 5 Nguyễn Du, thử đi cho mát rùi về ngủ.

Ngày 2:
-7h30 dậy đi ăn bát bún kèn Út Lượm nổi tiếng ở 87 đường 30/4


-Đi tour 4 đảo hòn Thơm, mình book trước tầm 1trieu xe đón tận khách sạn. Nên đi tour bao gồm quay chụp sống ảo trên ván bằng flycam, bơi ngắm san hô với ống thở, ăn trưa hòn Mây Rút, đi bộ dưới đáy đại dương, chơi đủ trò ở công viên nước rồi về bằng cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới 7899,9m

-17h tới Ga An Thới sống ảo thoải mái: có đấu trường La Mã thu nhỏ, Sun grand city new An Thới với mấy dãy nhà màu sắc style châu Âu


-Tắm táp xong về homestay lấy xe máy phóng đi ăn chè nhà cổ 14 Bạch Đằng cho bớt đói rồi tối lên đồi Sao Mai ăn các đồ nhậu miền Tây rồi uống mấy quán cafe sát đó Chuồn Chuồn Bistro, Sơn Trà coffee, Zyzu Kafe.

Ngày 3:
-Sáng dậy ăn bún quậy Thanh Hùng 2 ở 77 đường 30/4 chứ ko thích Kiến Xây vì thấy mn bảo đợi cả tiếng, mất thời gian lắm.


-Đi chùa Hộ Quốc rồi trên đường về thì ăn các món miền Tây, vườn dưa lưới Farm Ngọc Thủy ở Rạch Hàm hoặc sang nhà bè Thuận Kiều 2 ăn hải sản ở làng chài Hàm Ninh, ăn xong về Dương Đông qua mấy Vườn Tiêu thì vô chụp ảnh cũng được nè.
-Về ngủ tí 1 tiếng cho hồi sức.


-15h đi Bắc Đảo băng qua Vinsafari chụp ảnh sống ảo bên ngoài được rùi, sang Rạch Vẹm – Mũi Hàm Rồng trải nghiệm bờ biển cực hoang sơ luôn ý, nơi có sao biển mà các bạn hay chụp cùng ý. Mua thêm đồ ăn, nước uống ở mấy nhà bè để bơi xong ăn đỡ đói nhé.


-Ăn hải sản chán rồi thì tối về 200C Nguyễn Trung Trực ăn Cơm Tấm Thu Phương nhé.

Ngày 4:
-Sáng dậy ăn thử bún cá Châu Đốc ở 145 đường 30/4 cho biết vị hoặc bánh canh Phụng 27 Bạch Đằng đều ngon ngon.


-Sang Dinh Cậu lễ xong có tỷ góc sống ảo: ngọn hải đăng, thùng nước mắm khổng lồ.


-Ai tâm linh nữa thì sang Dinh Bà, trải nghiệm đi xe máy trên đường băng cảng hàng không cũ Phú Quốc rồi đón hoàng hôn lần cuối ở Mango Bay cũng được.
-Ra sân bay về nhà nào.

Tổng thiệt hại 4,5tr trở lên, đi càng đông càng rẻ. Chứ đi 2người thì cũng phải tầm chục triệu là có thiệt.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *