Chuyến Đi Thú Vị

Du Lịch Ninh Bình 2 Ngày Chỉ 870k

Kinh nghiệm chọn điểm check-in Ninh Bình 2 ngày chỉ 870K siêu hợp lý

Dù đã đi nhiều nơi nhưng Ninh Bình là địa điểm là dù có đi tới lần thứ 3 thì mình vẫn phải thốt lên “QUÁ ĐẸP”.

Năm nay mình chọn Ninh Bình làm điểm du xuân đầu năm vì ở đây có rất nhiều điểm tham quan, di tích, thắng cảnh đẹp. Tuy nhiên giá vé vào cửa cũng tốn kha khá bởi tỉnh này đầu tư làm du lịch rất bài bản và quy mô: không một cọng rác trên sông, trên đường hay chèo kéo mua bán dịch vụ với khách du lịch.

Hơn nữa, khoản di chuyển rất nhàn vì mình chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe từ Hà Nội với quãng đường 100km chạy đường cao tốc. Mình viết lại bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch Ninh Bình này vì có rất nhiều bạn ở Miền Nam muốn tới đây nhưng bối rối chưa biết chọn điểm đến nào cho chuyến đi ngắn ngày và lịch trình ra sao để hợp lý nhất. Toàn bộ thông tin viết bên dưới là trải nghiệm và tìm hiểu của cá nhân được update mới nhất, hy vọng có ích cho chuyến Ninh Bình sắp tới của mọi người.

Mình đi Ninh Bình cũng nhiều, hồi còn đi học thì đi mấy điểm di tích lịch sử như nhà thờ Đá Phát Diệm, cố đô Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động… sau này thì chạy xe máy trong ngày đi đầm Vân Long và giờ thì quay lại đi Tràng An, Tuyệt Tình Cốc và Hang Múa. Vì tính chất đi du xuân đầu năm nên mình không tham đi nhiều và không khắt khe thời gian để tối ưu lịch trình. 5 người chạy xe ô tô tới Ninh Bình lúc 1h trưa sau đó nghỉ ngơi, đi Tuyệt Tình Cốc sau đó vào thành phố ăn ốc, ăn chè, rồi tối về đi ăn thịt dê. Sáng hôm sau dậy thật sớm từ lúc trời chưa sáng để đi Tràng An cho đỡ đông. Đi xong về nghỉ ăn trưa rồi đi Hang Múa là xong hành trình. Rất nhẹ nhàng nhưng vừa đủ cho những ngày nghỉ ngắn trước khi bắt đầu đi làm lại. Lịch trình đơn giản có vậy nên trong bài này mình sẽ chia sẻ những thông tin mình tìm hiểu trước chuyến đi để chọn ra những điểm đến phù hợp với mỗi người.

  1. Giá vé các điểm tham quan Ninh Bình
  • Khu danh thắng Tràng An: 200K/người lớn, 100K/trẻ em. Gửi xe oto 40K/xe.

Mỗi thuyền trung bình 5 – 6 người. Có 3 tuyến đi, ở bến thuyền có ghi chi tiết điểm của các tuyển nhưng mình chọn đi tuyến 2 và về tuyến 3, còn tuyến 1 thì dài hơn, nhiều hang hơn nhưng đi 1 thì về 1 luôn. Mình đi vào dịp Tết, cũng lại là cuối tuần nên khách đông khủng khiếp, 5h30 là là có chuyến rồi nhưng trời quá tối nên tụi mình dậy sớm 6h ra mua vé và xếp hàng nhanh lẹ để vào bến thuyền chờ tới khi trời sáng rõ thì lên thuyền đi. Thời gian đi thuyền trên sông cỡ 2 tiếng hoặc hơn. Mình khuyên là các bạn nên đi nhóm từ 4 – 6 người để vừa đủ một thuyền, khi đó thì mình muốn dừng ở đâu, bỏ điểm nào thì nói với người chèo thuyền là xong. Như nhóm mình đi thì không thích chùa chiền, chỉ thích ngồi trên sông hoặc dừng lại ở những bãi nổi hoang sơ để chụp hình thôi, một mình một phách không phiền đến ai rất dễ chịu. Chú chèo thuyền nói là có ekip chụp ảnh cưới thì thuê trọn gói 3 triệu 1 thuyền nhé, trời nắng lên nhìn thấy rêu xanh tận đáy sông đẹp vô cùng luôn.

Hang Múa: 100K/người. Gửi xe ô tô 50K/xe, nhớ đi sâu vào trong để gửi để đỡ phải đi bộ xa nhé.

Đây là một địa điểm mới rất hot dạo gần đây, đúng kiểu như vạn lý trường thành thu nhỏ của Việt Nam ấy, chỉ cần leo 500 bậc thang và mình đã lên đỉnh và nhìn được toàn cảnh Ninh Bình rồi. Nhiều người kêu mệt chứ so với việc leo núi Chứa Chan hay trekking Tà Năng trước đây thì mình thấy nó quá là dễ dàng và nhanh chóng có thành quả là những bức hình đẹp hơn haha. Nên mình cứ đi sandal mà leo phăm phăm, 10p đã leo lên tới nơi và bắt đầu vãn cảnh rồi xếp hàng chụp hình rồi haha. Có mấy điểm chụp hình bao mê mải, như này này:

  • Tuyệt Tình Cốc: 20K/người.

Chỉ là một cái hồ thôi nhưng khá rộng và mát mẻ, nó không xanh như những hồ nước từ núi Đá Vôi như TTC Đà Lạt đâu nhé. Mình nghĩ là nếu bạn nào đi lần đầu thì có thể bỏ qua điểm này để dồn thời gian đi những điểm khác.

  • Chùa Bái Đính: tham quan Bảo Tháp 50K/người, vé xe điện 30K/người/lượt.

Dành cho những người thích chùa chiền và kiến trúc chùa. Mình thì không thích nên chẳng lần nào đi mà ghé vào đây cả, thấy ông bà bố mẹ hay lễ đầu năm thì thường tới đây thôi, còn giới trẻ mình thì thấy mọi người chụp với Bảo Tháp là đẹp nhất. Mình nghĩ đi vào đây cũng mất từ nửa ngày tới 1 ngày mới đi hết đó, nếu có nhiều thời gian thì hãy đi nha.

  • Tam Cốc Bích Động: Phí danh lam thắng cảnh là 120K/người lớn, 60K/trẻ em, phí đi đò là 150K/người.

Cái này mình đi hồi còn mười mấy tuổi, chỉ nhớ là hồi đấy lên thuyền đi thấy đẹp lắm mà giờ cũng không nhớ rõ là nó như thế nào nữa. Theo mình thì nên chọn đi 1 trong 2 điểm là Tam Cốc hoặc Tràng An thôi vì quy mô kiểu cách giống nhau mà.

Vườn Quốc Gia Cúc Phương: 60K/người.

Ở đây thì đi hơi xa cách khoảng 60km từ thành phố NB và thường thì ở ngoài Bắc nếu chọn đi Cúc Phương là chỉ có đi Cúc Phương thôi chứ không đi cùng các điểm bên trên. Nên đi vào mùa bướm vào tháng 4 và 5 mỗi năm, có tới hơn 400 loài bướm ở đây bay rợp trời cực đẹp, còn lại thì nghe đồn là trong rừng có rất nhiều vắt hút máu đấy, mình chưa đi bao giờ nên chỉ biết tổng hợp tin đồn thôi haha.

  • Đầm Vân Long: vé thắng cảnh 20K/người, vé đò 60K/người.

Chỗ này thì hoang sơ, mình đi picnic trong ngày ở đây rồi, mua đồ ăn ở nhà, tới nơi chọn chỗ nào có bóng mát, non nước hữu tình là trải thảm, bật bia, đàn hát, ăn uống rồi chiều chiều thuê thuyền đi một vòng chụp ảnh thôi.

  • Thạch Bích – Thung Nắng: 15K/người.

Chỗ này cũng chưa đi nhưng tìm hiểu qua thì có vẻ cũng vắng như Vân Long nhưng có nhiều điểm đi và rộng hơn.

  1. Các điểm lưu trú ở Ninh Bình
    Greenland homestay & restaurant: 0389 996 254. Mình thuê phòng 5 người ở là 800K/đêm bao ăn sáng. Chỗ này trả lời nhanh nhẹn nhiệt tình nên mình book chứ ban đầu hỏi 4 – 5 chỗ liền nhưng gấp quá có bên này còn phòng và trả lời nhanh nhất nên mình chọn luôn. Có đường vào và chỗ đỗ xe dưới 29 chỗ này, cách Tràng An khoảng 2km, Hang Múa 2km, Tam Cốc Bích Động và Cố Đô Hoa Lư 5km, Tuyệt Tình Cốc khoảng 4km… nói chung là địa điểm rất thuận tiện để đi. Greenland có hồ bơi mà hôm mình tới thì chưa thay nước nên chẳng bơi được, cơ bản thì phòng ốc sạch đẹp, cây cối hoa lá gần gũi thiên nhiên, yên bình tĩnh lặng, giá rẻ, nhiều Tây ở, có nhà hàng trên tầng 3. Xịn nhất là bọn mình đi chơi tầm 10h30 về vẫn gọi lên nấu ăn sáng cho ăn, đồ thì gọi thoải mái trong menu ăn sáng bao gồm 1 phần đồ ăn và 1 phần đồ uống ngon lành.

Hang Múa ecolodge: lựa chọn số 1 của mình là chỗ này với phòng tree house 1tr2 cho 5 người bao gồm ăn sáng, vé vào KDL Hang Múa luôn, siêu rẻ ý mà hết phòng rồi, ở đây đẹp lắm lại còn trong Hang Múa nên tiện đi chơi hơn cả.

Ngoài ra còn Tràng An River View Homestay và Ninh Bình Palm Homestay với mức giá cũng tương đối và review tốt nữa mà trả lời mình hơi chậm nên không có thông tin nhiều.

  1. Ăn gì ở Ninh Bình
    Nhà hàng dê Chính Thư: chỗ này ngay trên đường vào homestay mình ở, đi qua thấy đông quá trời đông nên quyết định để dành buổi tối vào ăn. Vào gọi mấy món được đánh dấu sao trong menu rồi mới biết tại sao nó đông thế, siêu siêu ngon, nhất là món dê nướng tảng. Thịt dê mềm tan, không bị hôi, vỏ ngoài còn giòn giòn nữa. Thêm món dê tái chanh, dê áp chảo, cháo đậu xanh và mấy chai bia là mĩ mãn cho một bữa tối 800K/5 người no nê.

Ốc nhồi vặn Nhật Dậu: chẳng hiểu làm sao mà bạn đi cùng cứ khăng khăng ” phải đi ăn ốc nhé” suốt cả quãng đường đi, mình chỉ biết là nó gần trường học ở Phố 8 (trong thành phố) thôi chứ không biết chính xác địa chỉ. Khu này kiểu như tổ hợp ăn uống ý, từ chè cháo, bún đậu, bánh xèo bánh gối… nhưng chỉ có 1 hàng ốc này và nó siêu siêu ngon + siêu siêu mắc. 1 bát ốc nhồi luộc là 70K được khoảng 10 – 15 con nhưng mà nó giòn nó thơm mùi lá lốt và nó có hương vị đặc biệt ấn tượng ý. Nói ra thì sợ bị chửi chứ 5 đứa ăn gần hết 400K tiền ốc, cả menu có 5 món thôi.

Ngoài ra về phần ăn uống thì tụi mình có mang đồ Tết ngon ngon ở nhà đi như là bưởi, bánh tẻ, snack các thứ ăn vặt trên đường đi.

Tổng chi phí cho tất tần tật mọi thứ là 870K/người cho chuyến đi 2 ngày này nha.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *