Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

DU LỊCH JEJU TỰ TÚC – HÀN QUỐC

Jeju là đảo lớn nhất của Hàn Quốc, xuất hiện vô vàn trong các phim Hàn & MV ‘Nơi này có anh’ của Sơn Tùng MTP nên khỏi nói về độ đẹp & hùng vĩ rồi ạ. Là 1 đảo hình thành nên trên miệng núi lửa, Jeju có rất nhiều bãi biển xanh trong & những kỳ quan thế giới mới (Seongsan Sunrise Peak).


Bản đồ chi tiết:
https://www.google.com/maps/d/embed…


1.Ngày 1 (phía Tây Nam)

Bãi Iho Taewoo: bãi biển với 2 con ngựa sắt xuất hiện trong MV ‘Nơi này có anh’ của Sơn Tùng MTP

Bãi Hyeopjae: bãi biển với cát trắng & nước trong xanh thấy đáy, chắc đẹp nhất ở Jeju luôn

Công viên Hallim: chỗ mình mặc hanbok với hoa bỉ ngạn (mỗi mùa mỗi hoa nha), ngoài ra còn có nhiều hang động, nhà truyền thống, bãi cỏ hồng, bãi lau, cây lá vàng…

Đỉnh Suwolbong: nơi ngắm hoàng hôn đẹp ở Jeju

Đường Mysterious/Dokkaebi: có tên là đường ‘huyền bí’, ‘yêu tinh’ vì nếu tắt máy ở đây, ô tô tự chạy lên dốc luôn (nhưng thực ra là do khúc xạ ánh sáng thôi hehe)


2.Ngày 2 (phía Đông Nam)

Đỉnh Hallasan: đỉnh núi cao nhất ở Hàn Quốc ngăn cách 2 thành phố ở đảo là Jeju city & Seogwipo

Rừng Saryeoni: có thể đi trekking xuyên rừng, những cây bách cao vút san sát nhau làm mình cảm tưởng đang trong 1 cánh rừng ở Đông Âu

Cưỡi ngựa trên đồng cỏ trên đường đi Sangumburi Crater

Sangumburi Crater: nổi tiếng với đồi lau bạt ngàn, miệng núi lửa, bãi cỏ xanh mướt & 1 vài ‘cây thông cô đơn’ giống như ở Đà Lạt

Maze Land: nổi tiếng là 1 trong những mê cung lớn nhất trên thế giới & là bối cảnh quay Running man


3.Ngày 3 (phía Đông Nam)

Duty Free Shops: không nên bỏ lỡ cơ hội mua hàng miễn thuế tại Lotte DF & Shilla DF nha, vì ở sân bay Jeju không có nhiều hàng miễn thuế lắm (khi đi nhớ mang hộ chiếu, vé máy bay e-ticket chiều về, tiền mặt hoặc thẻ tín dụng trùng tên với hộ chiếu nha)

Chợ hải sản Dongmun: chợ khá rộng & bán nhiều mặt hàng hải sản tươi sống cũng như hoa quả (đã tia thấy cá dương vật haha)

Đỉnh Seongsan Sunrise: kỳ quan thế giới mới hình thành từ miệng núi lửa, nhìn xa trông giống như ở 1 hành tinh khác, từ đây có thể phóng tầm mắt xuống dưới vô cùng đẹp

Aqua Planet: thủy cung lớn nhất mình từng đến, có hải cẩu, cá mập, cá heo dễ thương, đặc biệt là bể cá chính to vật vã


4.Ngày 4 (Nam – Seogwipo)
Bão về đến Jeju nên chả đi được đâu mấy hiu hiu. Chủ yếu lượn lờ quanh khu Seogwipo – thành phố thứ 2 của Jeju, chủ yếu phục vụ khách du lịch. Nếu Jeju city hiện đại như Seoul thì Seogwipo yên bình như 1 thị xã .

Jusangjeolli: bọn mình định ghé mấy thác nước ở Jeju mà bão về nên họ cũng đóng cửa luôn. Lần đầu tiên thấy sóng biển cao đến thế . Chỗ này giống gành đá đĩa ở Phú Yên nè

Bảo tàng Teddy Bear: 1 bảo tàng tái hiện câu chuyện về các nhân vật/sự kiện nổi tiếng nhưng sử dụng các chú gấu teddy nè. Nếu đi cùng các em nhỏ thì nên ghé nha. Nhớ xem show của Elvis Presley do các chú teddy trình diễn!

Bảo tàng Believe It Or Not nằm đối diện bảo tàng Teddy Bear. Có thể vào nêu muốn phí tiền vì nó chán òm. Chủ yếu trưng bày các đồ vật/câu chuyện về những kỷ lục trên thế giới. Thành phố Jeju muốn du khách rút cạn hầu bao nên xây dựng lên biết bao nhiêu bảo tàng với mục đích trời ơi đất hỡi (trong đó có bảo tàng sex nữa!)


5.Ngày 5 (Đông & Đông Nam Jeju)

Herb Dongsan: Trên đường đi đảo Udo, bọn mình ghé qua Herb Dongsan là 1 vườn trồng các loại cây hoa thảo mộc. Đây là nơi nổi tiếng trên Instagram với đồi cỏ hồng & các loại hoa mọc trên triền đồi xinh xinh mà chỉ cần nắng lên là trông tình như 1 bộ phim Hàn Quốc chính hiệu (nhiều cỏ hồng & tự nhiên hơn các nơi khác, có cả bãi lau nhưng bé tý xíu)

Cách đó không xa là Jeju Folk Village – làng cổ kiểu Hàn Quốc và là bối cảnh của phim Dae Jang Geum nổi tiếng. Nếu làng cổ Bukchon ở Seoul là làng có hơi hướng ‘đô thị’ thì Jeju Folk Village trông giống thôn quê hơn. Ở Jeju còn có 1 làng cổ nữa ở Seongeup, nhưng không đẹp & rộng bằng ở đây. Nếu bạn nào chưa đi làng cổ khác thì đây là 1 địa điểm không tồi để mặc Hanbok. Bộ hanbok hôm nay mình mặc là hanbok dành cho tầng lớp geisha của Hàn Quốc (gọi là gisaeng), nổi tiếng nhất trong số các gisaeng có lẽ là nàng Hwang Jini. Khác với Hallim Park, cửa hàng cho thuê hanbok ở đây nằm tận cuối làng nên chịu khó đi bộ 1 tẹo nhé

Đảo Udo: đảo phụ hay ho & rộng nhất của Jeju. Bến tàu Seongsan đi Udo gần xịt ngay đỉnh Seongsan Sunrise, nên nếu bạn nào leo Seongsan buổi sáng thì nhớ ghé Udo tầm trưa nhé. Kinh nghiệm ở Jeju là nhớ mang theo hộ chiếu vì cứ đi phà là cần hộ chiếu hết nha. Mọi người nhớ để ý giờ phà muộn nhất về đất liền nha! Đảo Udo khá rộng & dốc nên mọi người nên thuê xe điện chạy cho khỏe. Đến Udo nhớ ghé các bãi cát trắng tinh & đặc biệt là đoạn gần đỉnh nơi nhìn ra vách đá trứ danh của Udo nhé. Lưu ý: coi chừng rắn nhé! Ở Udo trồng rất nhiều lạc nên mọi người có thể ăn thử kem lạc cho vui

Seopjikoji: Sau khi đi Udo, bọn mình ghé bãi biển Seopjikoji nằm sau Aqua Planet. Vào mùa xuân hoa cải dầu canola biểu tượng của Jeju nở khắp bãi này, còn mùa thu thì chỉ có cỏ lau thôi. Đây cũng là địa điểm quay drama quen thuộc luôn. Từ đây có thể phóng tầm mắt sang đỉnh Seongsan ngay trước mặt. Hoàng hôn ở đây đẹp hết ý luôn, nắng vàng như mật ong chẹp chẹp . Lưu ý: coi chừng rắn nhé
Những ngày cuối cùng tại Jeju đầy nắng & câu chuyện gặp chú nai trên đường xuống núi Hallasan.


6.Ngày 6 (Nam đảo)

Đảo Marado (cực Nam của Hàn Quốc): Ban đầu bọn mình định đi lễ hội hoa cosmos trên đảo Gapado, là đảo nằm giữa Jeju & Marado. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão những ngày trước nên lễ hội bị hủy & mình chuyển qua đi đảo Marado – cực Nam của Hàn Quốc. Từ bến phà Moseulpo của đảo Jeju, bạn sẽ mất khoảng 45 phút đi phà để đến được đảo. Trừ những trường hợp khác, giờ đi & giờ về của bạn sẽ được quy định ngay khi mua vé (ví dụ: đi lúc 11:00 & về lúc 1:30 chiều). Nếu như đảo Udo cực rộng với các bãi biển & núi thì Marado là đảo nhỏ xíu (0.84 km2) & cực phẳng. Do đó, du khách có thể tha hồ dạo quanh đảo mà không cần dùng đến xe ô tô. Từ điểm cao nhất trên đảo có thể phóng tầm mắt thấy Jeju & Gapado thấp thoáng đằng xa. Dù diện tích nhỏ, Marado nổi tiếng với những cánh đồng lúa mạch vào mùa hè và đồng cỏ lau bàng bạc vào mùa thu. Ngoài ra trên đảo còn có 1 nhà thờ, hải đăng, những tấm pin mặt trời & cũng như các đảo khác, đá núi lửa là đặc trưng của đảo. Các quán ăn phục vụ khách du lịch chỉ phục vụ 2 món duy nhất: hải sản & mỳ tương đen (Jajangmyeon)

Quán café Baalamb: những chú cừu là lý do đầu tiên mình muốn đến quán café này. Khi mua đồ uống, bạn sẽ được phát cho 1 xô đựng cà rốt nho nhỏ xinh xinh để bón cho những chú cừu ăn. Bọn cừu háu ăn còn đứng chờ sẵn ngay cạnh cổng kêu be be đòi ăn kute hết sức. Thỉnh thoảng có đứa còn chạy nhằng nhẵng theo mình đòi ăn như là chó con luôn haha. Ngoài cừu thì ở đây còn có chuồng thỏ & dê nè

Camellia Hill: đúng như tên gọi, ở đây chủ yếu trồng toàn hoa trà (camellia) luôn. Thế nên nếu bạn không đến mùa hoa nở thì coi như mất 50% sức thu hút rồi. Chỗ này bãi gửi xe siêu rộng & đông, thế nên nếu không đi sớm thì xác định là ảnh lúc nào cũng bị dính người nè. Lúc mình đến không phải mùa hoa trà nở nên chỉ có cỏ lau, 1 ít cỏ hồng, cosmos còn ko đẹp & nhiều bằng ở Sapa luôn. Các sắp xếp hoa của Camellia Hill không tự nhiên & rải rác nên mình không đánh giá cao chỗ này vào mùa thu.


7.Ngày 7 (Seogwipo, Hallasan)
1 series về thác & núi

Thác Cheonjiyeon: tên của thác có nghĩa là nơi giao thoa của trời & đất. Đường đến thác dễ tiếp cận hơn các các thác mình từng đi. Ở chân thác mình còn nhìn thấy cầu vồng nữa cơ

Thác Jeongbang: thác cao 23m đổ trực tiếp xuống biển. Theo mình đây là thác hùng vĩ nhất ở Jeju. Đặc biệt, du khách có thể tiếp cận sát chân thác, khác so với các thác khác là chỉ được ngắm từ xa. Bậc đi lên xuống của Jeongbang khá dốc nên leo lên mệt bở hơi tai luôn

Honeymoon House: 1 quán café nên thơ view biển gần thác Jeongbang. Tiền thân trước đây là 1 khách sạn 5* nhưng sau đó đóng cửa.

Thác Cheonjeyeon: tên thác có nghĩa là The Pond of God (Hồ nước của Chúa). Thác có 3 tầng: tầng 1 là thác Cheonjeyeon với hồ nước xanh ngọc đến khó tin, tầng 2 trông giống như mái tóc của 1 nàng tiên còn tầng 3 xa & khó tiếp cận nhất nên bọn mình quyết định chỉ tham quan 2 thác đầu.

Đường 1100: Là đường cao nhất mà ô tô có thể tới được ở Jeju & cả Hàn Quốc, 1100 chính là là độ cao của đường so với mực nước biển. Vì mình đến đây vào 1 ngày đầy mây nên khi gần tới đỉnh, mây & sương đã phủ kín khắp nơi. Nhiệt độ lúc đó rơi vào khoảng 14 độ. Đi bộ giữa cây cầu gỗ lắt léo qua các thảm cây & đá núi lửa, mình cảm giác như đang ở 1 hành tinh khác. Đặc biệt, khi đang lái xe xuống núi, bạn lái xe tự dưng hú hét & khi mình ngẩng đầu lên đã thấy 1 chú nai đang dừng ngay trước mũi xe. Đi quanh Jeju & thấy nhiều biển báo về thú rừng (biển hình 1 chú nai) nhưng không ngờ bọn mình có thể được nhìn tận mắt 1 chú nai ngay trên Hallasan như vậy.

Bảo tàng trà xanh Osulloc: bao quanh bảo tàng là những cánh đồng trà xanh nơi Lee Min Ho quay quảng cáo cho Innisfree nè. Ngoài ra bạn có thể ghé thăm cửa hàng của Innisfree ở đây & ăn thử các món liên quan đến trà xanh nữa. Tuy nhiên, ở đây chỉ bán các sản phẩm của Innisfree sản xuất tại Jeju thôi nên không phong phú lắm. Ở trong khu này luôn còn có dịch vụ cho phép khách tới thăm tự làm xà bông mang về luôn.
Tạm biệt Jeju, hẹn Jeju vào 1 ngày mùa xuân nào đó để ngắm hoa cải dầu canola nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *