Chuyến Đi Thú Vị

Du Lịch Indonesia – Đảo Bali

KINH NHIỆM ĐI BALI TỰ TÚC 5 NGÀY 4 ĐÊM

Bali là một hòn đảo có những bãi biễn trải dài thơ mộng ghi dấu trên đó là các di tích cung điện, đền chùa cổ độc đáo, vững chãi qua nhiều thế kỷ của người Indonesia. Nói đến Bali là nói đến những bờ biển nước xanh với hàng dừa bát ngát, là những ngôi đền đá cổ độc đáo cùng những ngọn núi lửa khổng lồ, Bali cũng là địa điểm mà đoàn làm phim đã quay bộ phim “Eat, Pray, Love”. Sau đây, mình sẽ kể cho các bạn một phần kinh nhiệm ít ỏi của mình trong chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm của mình vừa qua

Công tác chuẩn bị


– Vé máy bay
Có rất nhiều hãng để các bạn lựa chọn nhưng phổ biến nhất là Air Asia vì giá thành rẻ (4-5tr). Nhưng mình chọn bay của Singapore Airlines (~7tr5) vì chuyến đi có cả mẹ và bà mình lớn tuổi rồi, cần được ngồi thoải mái hơn chứ đối với mình thì càng tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt kaka. Việt Nam chưa có đường bay thẳng nên các bạn có thể sẽ phải Transit ở Sing hoặc ở đâu đó (mình transit ở Sing), transit rất dễ, xuống máy bay ra ngoài đọc bảng chỉ dẫn tìm chuyến bay tiếp theo và đi ra cửa đó là ok ngay. Mình transit ở Sing tầm hơn một tiếng nên việc di chuyển giữa 2 máy bay cũng cần phải rất nhanh nên các bạn lưu ý để tránh lỡ chuyến.
Mình hay mua vé trên 2 app này: Skyscanner và Traveloka

Đi Bali có cần Visa không?


Câu trả lời là Không! Bali là hòn đảo của Indonesia, một nước thuộc Asean cũng như Việt Nam nên các bạn chỉ cần xách hộ chiếu lên và nhập cảnh thôi (không ở lại quá 30 ngày, nếu ở lại quá 30 ngày thì vẫn phải làm Visa), quá đơn giản phải không nào

Di chuyển tại Bali:


-Taxi, Uber, Grab tại Bali cũng khá phổ biến nhưng Bali đường phố rất rất nhỏ. Để mình diễn tả cho các bạn hiểu nó nhỏ như thế nào này: 2 địa điểm tham quan của mình cách nhau có 15 17km mà di chuyển hết tầm 1 tiếng đến 2 tiếng là chuyện bình thường vì đường nhỏ nên rất hay tắc đường, nhưng các bạn cũng đừng quá lo lắng vì không phải lúc nào cũng như thế đâu
-Thuê xe: nhà mình chọn cách này vì đi cả gia đình có cả người già và trẻ con. Mình thuê tổng cổng 5 ngày 4 đêm hết 200 USD, bác lái xe thì thật sự tuyệt vời, tầm hơn 50 tuổi, chỉ dẫn mình từng chút một, sáng nào đón đoàn nhà mình đi chơi cũng cài một bông hoa lên tóc, khi nhà mình về đến VN còn nhắn tin hỏi thăm tận tình đã về nhà chưa và cảm ơn và xin lỗi nếu có bất cứ điều gì thiếu sót (mặc dù không có gì cả, bác ý quá tuyệt vời)

Sim:
Mua sim ở Bali khá rẻ, mình mua 1 cái sim 6GB dùng đủ trong 5 ngày, mạng LTE khoẻ căng hết tầm 200k tiền Việt Nam, các bạn có thể mua ở sân bay hoặc vào thành phố sẽ rẻ hơn

Đổi tiền:
Các bạn hãy đổi sẵn tiền Đô Mỹ ở nhà và sang Bali mới đổi tiền Indo vì như thế thì tỉ giá sẽ tốt nhất. Đến sân bay thì đổi trước 100 200 Đô gì đó rồi vào trung tâm thì đổi thêm vì tỉ giá trong trung tâm sẽ tốt hơn, cứ chọn hàng nào tỉ giá cao mà đổi nhé

Lịch trình chi tiết:


Ngày 1: Hà Nội-Ubud:
Mình bay đến sân bay Bali lúc 20h40 và di chuyển thẳng về Ubud – một thị trấn miền núi yên bình của Bali, nơi mệnh danh là trung tâm văn hoá, nghệ thuật cổ truyền của Bali, và cũng từng được đoàn làm phim “Eat, Play, Love” chọn để làm khung cảnh ghi hình.
Đây là tên của Villa mình ở trong 2 đêm tại Ubud: Pondok Sebatu Villa

Ngày 2: Ubud
Ubud có rất nhiều địa điểm đáng để thăm quan và sẽ cho các bạn những bức ảnh đẹp mãn nhãn!mình sẽ liệt kê cho các bạn các địa điểm mà mình đi trong ngày thứ 2.

  • Bali Swing: chiếc xích đu huyền thoại mà ai đến Ubud cũng mong có một bức ảnh đẹp long lanh, vé tầm 20 đô cho một lần chơi (cũng khá đắt nhưng mà rất đáng, cảm giác lao mình vào trong thiên nhiên thật sự khó thể quên được). Bên cạnh đó cũng có những chiếc tổ chim khổng lồ để du khách có thể chụp những bức ảnh sống ảo đặc trưng Bali
  • Đền Tirta Empul:
    Tương truyền ngôi đền Hindu này được xây dựng từ thế kỷ thứ 10, là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất tại Bali, được bao bọc bởi dòng suối chảy quanh năm. Nước từ con suối chảy qua một ao nước thánh trầm tích sủi bọt và từ đó chảy vào hai hồ bơi lớn hình chữ nhật qua các đài phun nước được chạm khắc cầu kỳ. Nếu muốn trầm mình, gột rửa bản thân, du khách có thể thuê một tủ gửi đồ và thuê một chiếc sarong khác để xuống hồ bơi. Sarong mượn từ ngoài cổng không được mặc xuống nước. Người dân Bali tin rằng tắm tại đền này sẽ giúp gột rửa, thanh tẩy bản thân, đem lại sức khỏe và sự may mắn. Đối với các du khách, sẽ là một trải nghiệm thú vị nét văn hóa cổ truyền đặc sắc của người Indonesia.
  • Downtown Ubud: sau khi tham quan 2 địa điểm kia thì cũng đã đến chiều tà, mình quyết định sẽ đi thăm quan downtown Ubud, nơi có vô vàn những hàng ăn và quán cà phê xinh đẹp mà mình có thể ngồi hàng giờ không chán, gọi thêm một ly rượu vang ngồi ngắm nhìn khách du lịch phương Tây thong dong đi dạo

Ngày 3: Ubud – Seminyak
-Sáng ngủ dậy cả gia đình mình ăn sáng, mọi người hãy ghi nhớ khi đi Bali mà ở Resort hay Villa thì nhớ order Floating Breakfast. Vừa bơi vừa có bữa sáng trôi bồng bềnh trên mặt nước nhã không gì bằng, đặc sản của Bali đấy ạ và hãy nhớ đặt trc 1 ngày nếu không họ sẽ chỉ phục vụ các bạn bữa sáng kiểu truyền thống.

  • Monkey Forest Ubud: sau khi ăn sáng và trả phòng cả nhà mình di chuyển đến khu rừng khỉ nổi tiếng mà bất cứ du khách nào đến Ubud cũng đều ghé thăm. Khu rừng rất rộng, khỉ nhiều vô số kể, rất sinh động, giữa khu rừng còn có đền thờ và suối nữa nên rất đẹp, nhớ mặc mấy bộ quần áo Vintage thì chụp ảnh ở đây đẹp hết nấc
    – LƯU Ý: khỉ ở đây rất hung dữ nên các bạn tuyệt đối không cho ăn, không sờ, không trêu nó nếu không khỉ sẽ trở nên kích động và cào bạn, còn nếu các bạn không làm gì mà chỉ ngắm thôi thì chúng nó rất rất đáng yêu và làm nhiều trò
  • Đền Tanah Lot: sau khi đi rừng khỉ mình di chuyển đến thăm quan 1 ngôi đền nổi tiếng bậc nhất Bali: đền Tanah Lot – một ngôi đền nằm giữa biển vô cùng linh thiêng của tín đồ đạo Hindu. Mọi người nhớ mặc quần áo thoải mái nhé vì ngôi đền này nằm giữa biển nên phải lội nước mới lên được đền, mặc quần áo thoải mái nếu ướt thì thay cho dễ kaka.

-Bãi biển Seminyak: từ đền Tanah Lot gia đình mình di chuyển đến Seminyak và nghỉ đêm tại đây, để mình mô tả vắn tắt cho các bạn về bãi biển này: “Thị trấn bãi biển Seminyak có lẽ là một trong những khu vực nổi tiếng nhất và đông đúc nhất đảo Bali. Nơi đây có rất nhiều nhà hàng và quán bar cao cấp, nhộn nhịp với hoạt động mua sắm và trị liệu spa. Quả thật không sai khi nhận xét rằng nơi đây nhộn nhịp và sống động. Bãi biển Seminyak được thiên nhiên ban tặng cho những con sóng lớn và đây là một ý kiến hay cho những ai muốn thử sức với môn thể thao lướt sóng. Những con sóng lớn và mạnh mẽ làm cho nơi đây trở thành một địa điểm lướt sóng nổi tiếng nhất đảo Bali. Nếu bạn là người mới bắt đầu học môn lướt sóng thì bạn không cần quá lo lắng bởi nơi đây có rất nhiều ngôi trường dạy kỹ thuật lướt sóng cơ bản. Nếu bạn chỉ muốn thư giãn thì hãy ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp về Ấn Độ Dương và bãi biển cát trắng tại đây.” – blog.homeaway.com.vn

-Đây là tên villa mình thuê ở Seminyak: Seminyak Icon by Karaniya Experience
Nhắc lại một lần nữa, dịch vụ ở Bali siêu đỉnh! Cả nhà mình 5 người khi nhận phòng được chào đón bằng 3 tháp trà bánh siêu nhiều phục vụ tận nơi, ăn mãi mà không hết. Nhân viên thì lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng cúi đầu chào khi nhìn thấy khách. Bữa sáng cũng được phục vụ tại phòng siêu ngon, order từ tối hôm trước để họ chuẩn bị. Khi check out cũng được tiễn bằng 5 quả dừa cài hoa đại xinh ơi là xinh

-Buổi tối ở Seminyak cũng có khá nhiều chỗ để chơi, bar clun tràn ngập các con phố chính của Seminyak như Jln Laksmana , Jln Petitenget, Jln 66, Jln Raya Seminyak, Jln Raya Kerobokan, Jln Dhyana Pura (các bạn có thể search Google Map để tìm vị trí các con phố này). Đa phần toàn là du khách phương Tây tụ tập ở những con phố này nên đảm bảo là siêu náo nhiệt.

-Sau khi dạo quanh mấy phố chính thì nhà mình chọn 1 beach club nhìn ra biển để ngồi tên là Ku De Ta – một trong những beach club nổi tiếng nhất của Bali. Ở đây có đầy đủ từ ăn, uống, DJ chơi nhạc và đặc biệt là siêu rộng và đẹp nên rất đáng để ghé thăm

Ngày 4: Kuta
-Uluwatu Temple: sau khi trả phòng ở Seminyak, mình đi tham quan Đền Uluwatu. Một trong những ngôi đền cổ xưa nhất ở Bali tọa lạc trên vách núi gồ ghề, một khung cảnh hùng vĩ rất phù hợp để ngắm mặt trời lặn trên biển.
Đền Uluwatu yên bình ẩn mình bên trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Được chạm khắc từ đá san hô đen, ngôi đền nằm trên mỏm của vách đá cao 250 foot (76 m), nhìn ra Biển Java. Uluwatu là được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 và là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất Bali. Theo đạo Hindu, ngôi đền là một trong những kayangan jagat hay “đền cai quản” của Bali, có nghĩa là ngôi đền bảo vệ Bali khỏi những linh hồn của quỷ dữ. ( Theo Expedia). Chụp ảnh ở đây vô cùng đẹp, biển xanh ngắt, sóng vỗ trắng xoá, ngôi đên cổ xưa lấp ló xa xa trên vách đá)
– Lưu ý: ngôi đền này cũng có rất nhiều khỉ, nhưng khỉ ở đây cực kì hư, chuyên gia giật trộm kính của khách du lịch!

-Bãi biển Kuta: sau khi thăm quan đền Uluwata, nhà mình di chuyển đến bãi biển Kuta và nghỉ đêm tại đây. Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở Indonesia với hệ thống nhà hàng hải sản khác nhau và các quán cà phê bên bờ biển rải rác bãi biển này. Đây là điểm đến hoàn hảo cho bạn nếu tắm nắng, mua sắm và tiệc tùng là ý tưởng của bạn trong những ngày nghỉ hoàn hảo. Nếu bạn đam mê tiệc tùng thâu đêm suốt sáng thì bãi biển Kuta là một lựa chọn đúng đắn dành cho bạn, vô những quán bar nằm san sát nhau, bật nhạc vang dội khắp nơi!! Mặc dù Bali chỉ là một hòn đảo nhưng bãi biển Kuta cũng có trung tâm thuương mại với vô cùng nhiều thương hiệu như Zara, H&M, Viectoria’s Secret,… để các bạn thoải mái shopping.

  • Tên khách sạn mình ở tại Kuta: Four Points by Sheraton . Các bạn nên thuê phòng Suite ở tầng 1 vì phòng có lối ra hồ bơi chung luôn siêu đẹp

Tổng kết:
Bali là một địa điểm đáng để đặt chân đến. Người dân Bali là có lòng hiếu khách nhất trong tất cả các nơi mình từng đến, dịch vụ tuyệt vời, câu “Thank you”, “You’re welcome” là một phản xạ tự nhiên của người dân nơi đây, mình yêu con người nơi đây vô cùng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *