Chuyến Đi Thú Vị

Du Lịch Huế

Du Lịch Huế 3N3D

chuyến đi Huế rất trọn vẹn, dù mưa dù bão, thì vẫn luôn rất đẹp.
Dưới đây chính là tất cả trải nghiệm, cũng như review về 3 ngày tại Huế.

TÌM CHỖ Ở, PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Phương tiện:
HN-Huế: Vé máy bay khứ hồi Vietjet (một ngày chỉ có 1-2 chuyến đi và về của các hãng bay thôi, chưa kể thời gian này các hãng có thể dừng và gộp chuyến, nên thời gian của bạn phải linh hoạt vừa đủ để thích ứng với thay đổi nhé. Nhớ check tin nhắn thường xuyên xem bên hãng có gửi tin báo đổi chuyến bay hay không nha, hơn nữa là giá vé vào Huế cũng khá đắt nếu không sale, nên hãy săn vé sớm nha)
Đi trong Huế: Chỗ ở có hỗ trợ đặt xe máy, hơn nữa đi bằng taxi khá xa, tốn kém và bất tiện, nên chúng mình lựa chọn đi xe máy. Tuy nhiên, đường đi ở Huế cũng khá sợ (đặc biệt là đi ra lăng), mình đi mấy ngày mưa bão, nên hơi ít người đi, 2 đứa heo hút trên 1 con đường :(((, cố gắng sắp xếp đi về thành phố sớm hơn 5h30 nếu đi bằng xe máy nha.
Chỗ ở:
Mình ở căn hộ kiểu studio cho 2-4 người ở Myfa house, đặt trên Agoda. Phòng cực kì đẹp, view đẹp nội thất đẹp, anh chị chủ nhiệt tình, giá rẻ,…. chỉ mỗi cái là nhà nằm trên đường Lê Viết Lượng, là 1 con đường mới, nên người bản địa không rõ đường này lắm. Nên nếu các bạn đi về hoặc tra đường, thì nhớ ở gần nhà có 1 quán cafe gardenia mà chạy vào :))). Nhà không xa trung tâm, chưa kể mọi thứ tiện nghi đều cực tốt, nên rất khuyến khích các bạn nếu đi Huế thì đặt ở đây. Mình ở phòng cho 4 người là 1200k /3 đêm, do bão nên họ đặc biệt giảm giá 50% 1 ngày cho chúng mình.

LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN

Ngày 01: Chạy đi mua đồ dự trữ do bão
14:30: Mình đáp chuyến bay tại sân bay Phú Bài. Bên Myfa house gọi xe đưa mình về thẳng homestay.
15:00: Về homestay check in
16:00: Chạy tức tốc đi mua đồ ăn tối và dự trữ cho ngày hôm sau, chúng mình tạt qua big C (Bà Triệu) mua đồ ăn và đồ dự trữ phòng bão, chỗ ở rất gần Big C và Vincom, nên không quá khó để các bạn có thể chạy đi mua đồ ăn.
18:00: Về nhà nghỉ ngơi

Ngày 02: Những nhà thuỷ văn học
10:00: Huế gặp mưa bão, chúng mình huỷ lịch trình buổi sáng, ở nhà nấu ăn, chụp ảnh indoor ở nhà, tra cứu thông tin về thời tiết. Khách sạn cực đẹp, nên dù mưa dù bão thì chụp ảnh vẫn rất ngựa nha.
11:00: Bão tan, chúng mình gọi ship now về nhà ăn trưa (bánh khoái, nem lụi, bánh ướt và bún thịt nướng)
13:30: check bản tin thời tiết xong rồi, trời nắng lên, chúng mình quyết định lên đường đi đến những điểm đầu tiên.
14:00: Di chuyển qua làng hương thuỷ xuân, ở đây vừa sau bão nên mới chỉ có 1-2 hàng mở ra, mình qua mua nón, mua hương ở 1 hàng (90 Huyền Trân công chúa, cách trung tâm 6-7km). Họ rất nhiệt tình, họ bày hương ra đầy cả sạp, chỉ để chúng mình chụp ảnh, nên các bạn qua đây chụp ảnh, thì nhớ mua đồ cho họ nha.


15:30: Di chuyển ra lăng Tự Đức. Vì đang đợt kích cầu, nên combo vé Đại Nội và các Lăng Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức giảm còn 230k, rẻ hơn so với mua lẻ rất rất nhiều, vé chỉ sử dụng đi trong 1 ngày, mình mua dùng từ chiều hôm trước đến hết chiều hôm sau cho tất cả các điểm, nên hãy sắp xếp lịch trình trước nha. Các lăng và địa điểm ở Huế đi cực kỳ mệt, nên hãy nhớ mang theo 1 chai nước đi
17:30: Đi về nhà nghỉ ngơi, tuy nhiên cả thành phố Huế mất điện, nên chúng mình chạy qua vincom và lotteria dùng ké điện, ngồi giết thời gian đến khi điện về bản.

Ngày 03: đi chơi Huế
6:00: Dậy sớm, chuẩn bị di chuyển qua Đại Nội Huế


6:30: Có mặt tại Đại Nội, mặc dù 7h đại nội mới mở cửa. Tuy nhiên chúng mình mấy hôm trước đã khảo sát trước, rằng ở đây không có chỗ để xe, hoặc rất khó gửi xe trong những ngày này, chưa kể là cổng Ngọ Môn có vẻ khá đông, và vẫn có thể chụp ảnh khi chưa mở cửa ở khu vực bên ngoài, nên chúng mình đến sớm hơn hẳn để thoải mái hơn. Chúng mình gửi xe ở the face coffee (bên hông Đại Nội, đi vào trong xong vòng 1 vòng, nó nằm ở phía tay trái của Đại Nội), mình xin các bạn cho để xe nhờ vì ở đây có 1 bãi đỗ xe, sau khi đi xong mình có qua đó và mua cafe ngồi uống. Cụ thể chi tiết về địa điểm cũng như chụp ảnh thì mình sẽ đề cập bên dưới.
9:00: Xong xuôi, về chỗ ở nghỉ ngơi.


10:00: Ra cung An Định chụp ảnh (giá vé 50k/ người), tuy nhiên hôm mình đi lf hôm có đoàn làm phim “Gái già lắm chiêu” quay, nên không được vào trong, hơi buồn nhưng chụp bên ngoài cũng rất đẹp rồi.
11:30: Về nhà, lại gọi now các món như trưa hôm trước ăn (chúng mình là 2 người rất lười ăn, nên không quá đặt nặng việc ăn uống, chỉ cần ăn nhanh cho qua bữa, rất xin lỗi vì không thể review chi tiết đồ ăn cho các bạn được)
14:30: Ngủ dậy, di chuyển qua lăng Khải Định. Lăng cách thành phố 7-8km. Vào Lăng, chúng mình gửi xe ở quầy nước đối diện rồi đi vào


16:00: Di chuyển ra lăng Minh Mạng (cách lăng Khải Định 3km), đi cũng xa và đường khó, mình đi 1 đường khá sợ, gửi xe vào nhà dân, rồi đi bộ đường rừng heo hút vòng vào lăng, các bạn nhớ map kỹ và hỏi người dân, vì đường ra Minh Mạng khá kỳ lạ đó. Vẫn đi được quốc lộ vào, chứ không băng rừng trèo đèo như chúng mình đâu huhu :((
17:00: Trời đổ mưa tầm tã, chúng mình vừa sợ hãi mua áo mưa đội mưa về nhà 13km. Nên nếu các bạn có đi Huế, thì hãy đi sớm sớm hẳn, để đi về đường không tối, đỡ sợ và cũng đỡ nguy hiểm nữa. Thực ra đường đi không khó, nếu đi trời đẹp thì rất chill, nhưng mình về vào đúng lúc sấm đánh đùng đùng rồi mưa to, thì cũng hơi sợ.
19:00: Dính mưa, nên chúng mình tối chỉ đi uống nước nhẹ nhàng sương sương. Mình qua quán trà Nhật Bản mr Rado để uống trà và ăn bánh mỳ que.
21:00: Chúng mình về chỗ ở xem Rap Việt.

Ngày 04: Chùa Thiên Mụ
9:00: Di chuyển qua Chùa Thiên Mụ (cách trung tâm 7km, nhưng đường dễ đi hơn đường qua các Lăng, đi men theo sông Hương theo hướng ra Đại Nội là tới)


11:00: Về homestay checkout, di chuyển ra sân bay bay về Hà Nội

REVIEW CHỤP ẢNH

ĐẠI NỘI HUẾ

ĐẠI NỘI HUẾ
Một trong những công trình lớn và đỉnh cao ở Huế. Về mặt lịch sử, mình sẽ để các bạn đến và tự trải nghiệm.
Đập vào mắt bạn lúc mới đến Đại Nội là cổng ngọ môn, hai bên là hai đường đi vào (như những cây cầu). Ở đây thì chụp siêu đỉnh siêu rộng rồi, nhưng hãy cố đến sớm vì có khả năng đại nội sẽ cực kỳ đông. Mình có qua đoạn “cầu” đi vào để chụp một tấm ảnh nữa.
Đi vào trong cổng ngọ môn sẽ là sân đại Triều Nghi và điện Thái Hoà, ở đây có 2 cổng trào trước và sau, 1 cổng view ra Ngọ Môn, 1 cổng view vào điện Thái Hoà, vẫn là câu chuyện góc rộng nên hãy đến sớm và phản ứng nhanh.
Vào trong điện Thái Hoà sẽ không được chụp ảnh, nên bạn nhớ để ý nhé.
Đi sâu hơn nữa là 2 bên Hữu Vu và Tả Vu, cả 2 đoạn này đều dẫn ra 1 con đường toàn cổng sơn đỏ (đầu clip của Hoà Minzy), đi sâu hơn về phía Hữu Vu là Thái Bình Lâu, nhà hát Nguyệt Thị Đường, vườn,….. Còn bên phía Tả Vu là các cung. Đến đây thì chúng mình chụp trước, rồi ngồi đọc lịch sử các cung, các địa điểm, sau đó chạy khắp vườn thượng uyển như những A Ca và Nương nương trong cung. Chúng mình đều là những người sinh ra với đam mê cung đấu trong người, nên có lẽ đây cũng là cách hay để trải nghiệm Đại Nội.

LĂNG KHẢI ĐỊNH


LĂNG KHẢI ĐỊNH
Lăng vua Khải Định là một lăng tuy không lớn, nhưng lại hào nhoáng nhất. Nội thất và ngoại thất đều cực cực cực đẹp. Tone màu chủ đạo của lăng là màu xám đậm, nên nếu đi chụp ảnh thì mọi người cố gắng mặc đồ trắng cho xinh nhé (màu trắng đẹp mọi khung hình :)). Leo lên lăng khá dốc, lúc đi qua cổng bạn sẽ thấy 1 toà công trình nhỏ ở giữa với bia đá. Đi sâu vào trong thì đến lăng của vua, bên ngoài cửa màu vàng, lối kiến trúc khá đặc biệt, không giống với Đại Nội, phong cách hơi châu Âu. Thì mình có chụp ảnh với mặt tiền của lăng (bia đá và đoạn cửa vàng), sau đó hướng máy ngược ra chụp ra khu bia đá từ trên cao (mục đích lấy bầu trời), bên cạnh đó mình có chụp với cả quan văn quan võ nữa :))). Lúc đi vào trong thì vẫn là không chụp ảnh, nhưng bạn có thể dành thời gian này để thăm quan vì ôi thôi đẹp đẹp thôi rồi. Đúng kiểu một trong những lăng tẩm đẹp nhất ấy.

LĂNG MINH MẠNG


LĂNG MINH MẠNG
Cách lăng Khải Định không xa, nhưng đường đi có hơi chút khó khăn và dễ nản, nhưng cố gắng đến nha, không là tiếc đó.
Mình đi vào 1 đường lạ, gửi xe ở nhà dân rồi men theo đường mòn vòng vào trong lăng, băng qua rừng rú sợ chết khiếp, trời còn âm u nữa chứ. Lăng cổ kính hơn lăng Khải Định, rộng hơn và được bao bọc bởi rừng núi nữa, khi vào trong các bạn sẽ thấy 1 cây cầu cổ, chỗ này cũng là 1 địa điểm được nhiều người chụp, nhưng hôm đó mưa tầm tã nên bọn mình set máy hơi mệt, đành lòng bỏ qua. Sau đó các bạn sẽ đến 1 khu công trình khá cao, chụp view xuống dưới hướng thẳng vào lăng, mình khá may mắn khi hôm đó trời mưa, nên ảnh đẹp hơn nhiều lần.

LĂNG TỰ ĐỨC


LĂNG TỰ ĐỨC
Ở 1 trục đường khác, đi tầm 7-8km các bạn sẽ thấy lăng Tự Đức. Đường đi thân thiện hơn đường vào 2 lăng còn lại, thiết kế hao hao giống lăng Minh Mạng, nhưng cũng khác nhiều đó :)))) đi vào trong sẽ thấy một hồ sen và vài chiếc cầu nhỏ, đi sau vào trong sẽ là 1 khu công trình lớn, đi trong lăng hơi khó hiểu nên mình sẽ mô tả qua ảnh, và ghi lại caption qua từng ảnh. Đại loại lăng Tự Đức cũng có 1 nét đẹp khác với 2 lăng kia, mình có chụp ở một vài chỗ, và cũng dành thời gian thăm quan nghe lịch sử các kiểu. Nên cảm thấy thật may mắn khi đi được gọi là hết 3 lăng tẩm ở Huế. (Vẫn còn một vài lăng nữa nhưng thời gian không cho phép)

LÀNG HƯƠNG THUỶ XUÂN


LÀNG HƯƠNG THUỶ XUÂN
Đường ra lăng Tự Đức, bên phải đường nhìn thấy một cửa hàng bán hương, hãy dừng lại luôn, và hỏi họ xin chụp hình, họ sẽ xếp hương ra cho bạn, và tất cả những gì bạn làm là sà vào chụp thôi, và có thể mua nón cũng như mua hương quạt các thứ làm quà nha. Chúng mình mua đồ ở đây ủng hộ vì cô và bác rất nhiệt tình giúp đỡ xếp hương mặc dù vừa bão xong.

CHÙA THIÊN MỤ


CHÙA THIÊN MỤ
Một địa điểm signature khác ở Huế. Chùa Thiên Mụ nổi tiếng với một cái tháp cao, nằm ngay bờ sông Hương, nên sau khi vào thắp hương, chúng mình cũng ra chụp với chùa Thiên Mụ. Mới đến thì hãy đi thẳng vào trong thắp hương, xong đi ra ngoài, chúng mình chụp với cái Tháp. Mình chụp góc khoe nọng từ dưới lên để lấy hết được cái Tháp, và chụp với 1 đoạn lan can hướng ra sông Hương (ở đây có cây Phượng nhìn trữ tình cực). Để xe quán nước bên cạnh rồi đi vào nha, qua mua cốc trà tắc cho cô là được.

CUNG AN ĐỊNH


CUNG AN ĐỊNH
Cách chỗ ở chưa đầy 1km. Một địa điểm nổi tiếng trong “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hoà Minzy, giá vé vào cổng là 50k, tuy nhiên có đoàn làm phim quay nên chúng mình chỉ ra ngoài chụp. Ở đây mình chụp với cổng ở ngoài, và chụp với mặt trước, mặt sau cung. Mặt trước cung là đoạn đầu lúc vua Bảo Đại nhận được cấp báo, mặt sau là 1 cái vườn hướng thẳng qua 1 bức tường vàng to đùng. Tone chủ đạo của cung An Định là màu Vàng, nhưng vẫn cực kỳ hoàng gia nha.

MỘT VÀI LƯU Ý ĐỐI VỚI CHUYẾN ĐI
– Hãy mang theo ô, đặc biệt là ô trong suốt, để tiện dùng cho trời mưa và chụp ảnh
– Đi taxi ở Huế không rẻ, đường khá xa, nên nếu bạn chắc tay lái, hãy đi xe máy
– Thời tiết Huế khá nóng, không gay gắt, nhưng dễ mệt, nên hãy mang theo nước và set 1 lịch trình phù hợp
– Hãy đi sớm nếu có thể, có thể đợt tới Huế sẽ khá đông khách, nếu bạn muốn chụp cảnh nương nương 1 mình chạy giữa chốn thâm cung không bóng người, thì nên đi thật sớm, hầu hết khách đi Huế có độ tuổi trung bình cũng khá cao, và đoàn cũng đông nữa, chưa kể thời gian đọc lịch sử nghe giới thiệu cũng lâu, nên điều này có thể cản trở khá nhiều đối với việc chụp ảnh của các bạn. Chúng mình đi vào thời điểm cực vắng (bão vừa tan, sáng sớm, lúc mọi người đổ xô đi điểm khác), nên cũng may mắn được một vài tấm ưng ý.
– Nếu muốn cuộc sống về đêm nhộn nhịp, hãy qua phố Chu Văn An, hoặc phố Phạm Ngũ Lão
– Khu Đại Nội có nhiều đường 1 chiều, đặc biệt là nhóm đường bao xung quanh kinh thành, nên nhớ để ý đường nhé
– Giao thông Huế rất bình tĩnh, mọi người đi không quá nhanh, nên cũng khá dễ đi, và không gặp khó khăn nhiều trong việc điều khiển xe
– Bạn có thể tìm thấy trạm xăng ở gần big C Bà Triệu
– Đường đi đến các lăng có thể bị dài hơn về mặt cảm giác, nên hãy chú ý thời gian lịch trình nha. Chưa kể đến các điểm khác như đồi Thiên An, Vọng Cảnh, Đầm Phá các thứ còn đằng đẵng hơn.
– Hãy theo dõi thời tiết theo từng giờ, để đảm bảo có 1 chuyến đi trọn vẹn nha.
– Huế là một trong những nơi bạn phải đến khi ở Việt Nam, vì bạn sẽ không tìm thấy một nơi thứ 2 có những nét đẹp như thế này đâu
– Đừng mặc đồ ngắn, hoặc nếu mặc đồ ngắn thì hãy lấy áo để che, hoặc là không đi vào trong cung điện vì đây là nơi linh thiêng có liên quan và giá trị về lịch sử, nên mình cũng nên cẩn thận 1 chút

Trên đây là tất cả review của mình về chuyến đi Huế mộng mơ, chúc các bạn sắp tới có 1 chuyến đi vui vẻ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *