Chuyến Đi Thú Vị

Du lịch Croatia

Du lịch Croatia

Croatia là 1 trong những điểm đến vô cùng xinh đẹp ở Châu Âu nhưng không được người Việt lựa chọn nhiều. Do không nằm trong Schengen, nên chỉ khi bạn có visa Schengen multiple entries còn hạn, bạn mới được miễn visa vào Croatia. Còn ở Việt Nam muốn sang du lịch Croatia thì vẫn phải xin visa như thường nhé.

Ở đây mình thấy dường như bất cứ ai cũng nói được tiếng Anh nên giao tiếp rất dễ. Thời tiết lúc mình đi thì tầm 20°C nhưng lại nắng chói chang nên thành ra hôm đầu tung tăng về bị cháy nắng khủng khiếp, nên in case thì các bạn cứ cầm theo kem chống nắng nhé.

Note cho các bạn ở châu Âu: Sim của mình sang Croatia vẫn dùng được bình thường không tính phí, như dùng trong các nước Schengen khác.

Mình giành ra 3 ngày ở 2 thành phố, Zadar – 1 thành phố biển và Zagreb – thủ đô của Croatia.

– Zadar – Nơi ngắm cảnh hoàng hôn được xem là đẹp nhất thế giới

Vẫn như mọi lần, airbnb là nơi mình đặt chỗ ở. Tiện thì đây là link giới thiệu airbnb của mình nếu dùng link này để tạo tài khoản thì sẽ được giảm tới €31 (>800.000VND) khi đặt phòng nhé: https://www.airbnb.com/c/linhn4074?currency=EUR

bus ở đây thì cũng không phổ biến, khó tính toán, trong khi Uber giá lại rất rẻ và more flexible nên nếu đi 2 người trở lên, mình thấy gọi Uber không đắt hơn bao nhiêu cả. Đó là do mình không ở trong trung tâm, còn nếu ở trong trung tâm luôn thì chỉ cần đi bộ mà thôi.

Sali (Dugi Otok island) – Sali là 1 trong những ngôi làng ở trên đảo Dugi Otok, cách Zadar khoảng 1 tiếng đi phà. Vé đi từ Zadar đến Sali là 20Kn, vé về lại là 25Kn (vẫn không hiểu tại sao lại đắt hơn 5Kn loll). Bạn có thể check timetable phà chạy trên mạng để sắp xếp lịch trình và đỡ phải chờ đợi.

nếu có nhu cầu thuê xe máy để chạy loanh quanh đảo chơi thì nên đặt trước, chỉ có 100Kn/ ngày chạy xả láng luôn.

Tụi mình đi đến Telascica Nature Park, tưởng sẽ không có gì nhiều nhưng chúng mình đã giành cả 3 tiếng đồng hồ lang thang ở đây. Vé vào Nature Park chỉ có 20Kn/ người, và vào đây thì cứ phải đi bộ 1 đoạn dài để vào đến trong nhưng đường đi thì đẹp tha hồ, nước biển xanh trong trẻo, cỏ cây hoa lá dọc đường đi. Có thể nói đây là 1 trong những nước biển màu đẹp nhất mình từng thấy, chưa cần chỉnh sửa gì thì nó đã là 1 màu xanh ngọc trong vắt rồi. Đi thẳng mãi sẽ đến được đích cuối cùng, chính là Mir Salt Lake, nơi mà mọi người cùng nhảy xuống tắm. Đường vào sẽ vừa xa vừa nắng, không có mái che, nên chuẩn bị đầy đủ kem chống nắng, mũ nón, nước,… và đồ bơi nếu muốn bơi ở Salt Lake nhé!!

Old Town – Đi bộ quanh Old Town để tận hưởng từng ngóc ngách, những nhà thờ, Roman Forum,… ngắm nhìn những di tích La Mã. Bạn sẽ thấy 1 Zadar vô cùng xinh đẹp.

Sea Organ – Bạn sẽ không thể bỏ qua được khi đến Zadar, nơi bạn có thể nghe được những tiếng nhạc mà người nghệ sĩ chính là đại dương. Những bậc thang đá được thiết kế để tạo nên những tiếng đàn bằng sự chuyển động của biển. Hãy đến đây khi mặt trời chuẩn bị lặn, để ngồi trên những bậc thang, lắng nghe bản nhạc của đại dương, ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống với sự chuyển động dịu dàng của mặt nước lấp lánh ánh cam từ mặt trời. Đúng, với 1 đứa phát cuồng vì hoàng hôn như mình, thì đây là 1 trong những trải nghiệm ngắm hoàng hôn thơ mộng, yên bình, dịu dàng nhất mình từng có.

Greeting of the sun – Sau khi lắng nghe những bản nhạc dịu dàng thì hãy ghé sang Greeting of the Sun để vui đùa cùng ánh sáng. Một vòng tròn lớn (biển tượng của Mặt trời) với những vòng tròn nhỏ bên cạnh (là các hành tinh khác) cùng nhau mô phỏng lại hệ mặt trời, sẽ hấp thụ ánh sáng vào ban ngày và phát sáng khi mặt trời lặn. Cứ đi dọc bờ biển, bạn sẽ bắt gặp đủ 8 hành tinh còn lại với những kích cỡ to nhỏ khác nhau đang phát sáng ở dưới chân mình. Đối với mình đây thật sự là 1 trải nghiệm thú vị mà mình sẽ không bao giờ thấy được ở những nơi khác.

– Zagreb – Nơi những trái tim tan vỡ

Ở đây mình sẽ ưu tiên đi lại bằng tram, vì rất tiện, nhanh và rẻ. Mua vé lẻ ở các quầy báo chỉ 4Kn/người dùng được 30p (nếu mua trên tram sẽ là 6HRK), còn mua day-ticket là 30Kn/ngày, đi được tram, bus, funicular. Còn muốn nhanh tiện thì vẫn có thể đi Uber vì Uber ở đây vẫn cũng rất rẻ.

Funicular – Đường sắt ngắn nhất thế giới để nối giữa 2 towns của Zagreb. Bên cạnh có thang bộ để bạn dễ dàng đi bộ lên, ngắm nhìn phía dưới Zagreb từ trên cao.

Zagreb Tunnels – một bí ẩn thú vị tại thủ đô. Tụi mình chỉ vô tình khám phá ra được sự thú vị này khi tò mò chui vào 1 cánh cửa dưới chân đồi. Mới đầu sợ muốn xỉu do nhìn nó hơi creepy và chẳng có bất cứ 1 ai ở trong đó cả, nhưng vẫn quyết định đi sâu vào thử thì đường hầm bé dẫn đến 1 đường hầm lớn hơn và với nhiều ngã rẽ, bạn có thể đến được bất cứ đâu trong trung tâm với đường hầm này.

Lotrscak Tower – với 20Kn bạn sẽ được lên đến đài quan sát của tháp, qua những bậc thang gỗ hẹp kêu cót két. Nếu bạn đến đây vào 12h trưa, bạn sẽ được chứng kiến màn bắn pháo từ tháp.

Muzej Iluzija / Museaum of Illusions – 40Kn (được giảm giá với student card), bạn sẽ được giành thời gian để lắc não với những màn đánh lừa thị giác và bộ não. Đối với mình ở đây có những thứ khá là thú vị, và cá nhân lại rất thích những bảo tàng có thể tương tác được.

Museum of Broken Relationships – Nơi chứa đựng những trái tim tan vỡ từ khắp mọi nơi trên thế giới. Là 1 bảo tàng vô cùng đặc biệt, khi mà mọi người ở khắp trái đất gửi đến những vật phẩm kỉ niệm cùng với những câu chuyện về các mối quan hệ đã tan vỡ của họ. Không chỉ là tan vỡ trong những mối qua hệ tình cảm, mà còn là gia đình, bạn bè hay là mối quan hệ với chính bản thân mình. Có những món đồ ý nghĩa từ hàng chục, trăm năm trước, có những món kì quặc đến bất ngờ như miếng mài tróc ra từ da của người yêu bị ngã xe, hay 1 cái homemade dildo,… Bước vào đây mình được trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc khác nhau, cảm giác tiếc nuối cho những mối quan hệ kéo dài hàng chục năm nhưng vẫn tan vỡ, lắng đọng với những sự ra đi mãi mãi, cảm giác bồi hồi với những tình cảm đơn phương hay bật cười với những dòng miêu tả ngắn gọn hài hước. Có lẽ không có bất cứ 1 bảo tàng nào trên thế giới có thể đem đến cho mình nhiều cảm xúc như thế. Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn dẫn 1 người mình yêu quay trở lại đây, giành hàng tiếng đồng hồ, cùng nhau trải qua hết những cảm xúc vụn vỡ ấy để rồi nhận ra rằng tất cả đổ vỡ đều xây dựng nên những gì mình trở thành ngày hôm nay.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *