Địa điểm Checkin

ĐÓN BÌNH MINH Ở SỐNG LƯNG KHỦNG LONG TÀ XÙA

Trước khi lên đường đi Tà Xùa thì mình cũng tìm hiểu thông tin. Tất cả những gì đọng lại là Mây và Sống lưng khủng long. Vì thế nên buổi sáng hôm đó mình chọn đón bình minh ở Sống lưng khủng long. Anh nhủ homestay nói là cần dậy từ 4.00, ra đó mất 45p rồi bình đợi bình minh. Có điều cả bọn dậy muộmuộn, 4.45 mới đi được nên phải chạy chối chết. Lái ô tô đường núi, chỉ có mỗi cái đèn xe, xung quanh tối om, thế mà 5.15 đã ra đến nơi, rồi đi bộ dần ra mỏm.

Nói chung những gì thu được là hoàn toàn xứng đáng. Mình k hiểu sao lúc đọc các bài đánh giá, không thấy ai từng nhắc về một thứ bình minh huy hoàng đến thế, biển mây thần thoại đến thế.

Sống lưng khủng long chắc phải tầm ngọn núi gì đấy chứ mà lúc này, nó chỉ như một dải dất nhỏ vươn ra giữa biển mây mà thôi. Nếu ngày xưa xem Tây Du ký, thấy cảnh thần tiên cưỡi mây đạp gió có thật thì nó cũng chỉ đến như thế này là cùng.

Mặt trời lúc ấy mọc, cảm giác như lưỡi kiếm, xé toạc màn đêm. Mây dưới thung thì sợ hãi, nén lại thật dày, không dám động đậy. Lúc đấy có tầm 19 độ thôi, cũng dễ chịu, gió nhẹ. Thế mà đôi lúc động trời, mây dưới thung vùng lên mãnh liệt, bò ngược lên đỉnh núi, thậm chí nhao lên muốn nuốt chửng cả mặt trời.

Tất nhiên thành công chỉ dành cho người dậy sớm. Hầu hết mọi người đều dậy muộn khi những khoảnh khắc này đã đi qua. Bọn mình quay lại chỗ để xe để ăn sáng. Mình k thích ăn mì tôm nên chọn cho cả bọn 4 cái ngô nướng, xôi nếp cẩm và thịt xiên. 100k cho tất cả, giá rất là du lịch. Nhưng được cái ngon lắm các bạn ạ. Ngô thì vớ vẩn thôi, còn xôi nếp cẩm thơm ngọt, dẻo vị nếp, vỏ săn giòn. Thịt xiên thì đương nhiên hàng độc quyền địa phương nên k phải bàn về độ mềm và ngọt của nó. Mình chỉ thích cái cảm giác đứng đó ngủi mùi bếp củi. Thơm lắm, mình hỏi gỗ gì thì chị quán bảo Pơ lang.

Xong cả bọn lại lên Hiên Cafe ở Đỉnh gió ngồi đến trưa rồi về Hà Nội. Tà Xùa chỉ đơn giản có vậy thôi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *