Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Đi Phú Quốc một mình có gì vui?

Mình vừa có một kỳ nghỉ nuôi dưỡng lại tâm hồn tại Đảo Ngọc Phú Quốc. Mình sẽ review tới các bạn cùng cảm nhận nhé!

Kỳ nghỉ vừa rồi mình ở tại khách sạn Costis trong khu Phú Quốc Marina. Giá phòng 1 ngủ tại Costis cực kỳ phù hợp chỉ từ 500k/phòng với đầy đủ tiện ích view biển.

Mình qua InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort thư giãn, mình mua gói “Day pass” để được hưởng toàn bộ facility sang chảnh ở đây với là 500k.

– Khi đặt chân tới ICHL mà bạn “must try” đó là lên bar INK 360 ngắm hoàng hôn. Với không gian “sống ảo” độc nhất vô nhị, bạn sẽ ngạc nhiên với kiến trúc lạ mắt xuất hiện “bé” bạch tuộc đáng yêu trên trần nhà cùng đón hoàng hôn.

Lựa chọn “chill bar” tại Sailing Club Phú Quốc, chỗ này rất gần khách sạn của mình.

– Mình trải nghiệm Chill bar thả hồn mình tại bể bơi vô cực phóng tầm mắt về phía biển cùng trên tay ly cocktail ngọt ngào . Mình tin là chỉ cần nằm chill ở đây, với ly cocktail cực “chất lượng” của Sailing, bạn sẽ thấy mọi muộn phiền lo toan tan biến hết ấy!

Sau khi trải nghiệm ẩm thực thì mình đi “check in” tại Bãi Trường và đã thu hoạch được 1001 cái ảnh tuổi thanh xuân 22 cùng InterContinental và Sailing Club Phú Quốc. Mình mượn xe đạp loanh quanh trong khu Waterfront siêu đẹp, cây xanh mướt, tận hưởng gió biển khác lạ vô cùng.

Chuyến đi này thật sự là một “liều thuốc” tuyệt vời cho tâm hồn thiếu nữ mong manh là mình

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *